Tâm sự Mẹ Chồng Em Sống 2 Mặt, Nhìn Chung Em Chán, Mọi Người Giúp Em Giải Pháp Với Ạ

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi GiaLinhHN, 8/2/2017.

  1. GiaLinhHN

    GiaLinhHN Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/9/2016
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Năm mới còn chưa qua rằm, thật lòng em không muốn bán than.
    Nhưng cả nhà cho em than thở tý, chứ không em sờ trét em gây họa khắp nơi mất.

    Kể chuyện nhà em thì nó dài dòng (thực ra nhà ai chả dài dòng nếu kể hết), nhưng tóm lại là giờ em bị tình huống như này, các anh chị cho em xin tý ý kiến ý voi để giải quyết. Chứ không từ đầu năm tới giờ em nổi điên 3 lần rồi, ra đường gặp ai ngứa mắt là em xông lên. Trước giờ tính em nó không như vậy, hay tại Tết em ăn nhiều thịt quá nhỉ.

    Nhà em 2 vợ chồng, 2 đứa con nhỏ. Cháu lớn 5t, cháu bé 2,5t. Sống cùng bà Nội (tức mẹ chồng) từ ngày đầu 2 vc lấy nhau. Em cũng chẳng thích thú gì, nhưng Ck em là con một, bố ck lại mất sớm, thôi thì cái số, em cũng nghĩ là sẽ chung sống cả đời với mẹ ck chứ cũng không định ra ở giêng làm gì.

    Hồi mới có bé lớn thì cũng không gì gì lắm, cả nhà vẫn thu xếp mọi thứ ổn thỏa, cũng có giai đoạn phải thuê giúp việc, nhưng còn lại thì cũng vẫn ổn.

    Mọi chuyện phức tạp từ khi có bé thứ 2. Khối lượng việc nhà nhiều lên, hồi con còn bé thì em cũng thuê GV, nhưng sau GV xù về quê khoảng tháng 10 năm ngoái. Trong khi bà Nội cũng nghỉ hưu, và 2 bé nhà em cũng đi mẫu giáo cả, nhà em lại chật, nên cả nhà thống nhất là không thuê nữa. Vì cả bà nội và bà giúp việc, ban ngày bọn trẻ đi học, ở nhà cũng không có mấy việc.

    Nhìn chung con nhỏ thì em cũng biết ý lắm, chứ không phải em vô tâm. Nói thật với các anh chị, bao lâu nay em không biết đi chơi là gì, không biết tụ tập bạn bè, tan việc là em phi về nhà, tối em ko bao giờ ra ngoài. Trông nom con cái, làm việc nọ việc kia. Em nói thật, nhà nhỏ các anh chị ạ, chả có việc gì đâu, việc nặng nhất là dọn đồ chơi cho bọn nó thôi.

    Chồng em thì sống cùng mẹ, nên cũng hơi ỷ lại. Tính tình cũng còn thanh niên, nên việc ra ngoài chơi rồi tụ tập anh em, là chưa bao giờ dừng lại. Chồng em ít ở nhà buổi tối.

    Mẹ chồng em thì cũng chịu khó, sáng dậy nấu ăn sáng cho cháu, rồi đưa cháu đi học. Chiều đón cháu về, tắm rửa, cho ăn.

    Em cũng biết bà vất vả cố gắng, nên hôm nào về sớm được là em tót về. Hôm nào đi muộn được là em đi muộn. Nhìn chung tỷ lệ cũng 50:50.

    Vậy mâu thuẫn là như này. Mẹ ck em từ khi giúp việc nghỉ thì liên tục kêu ca, nào là "bố mẹ vô trách nhiệm với con" ý nói em và ck em. Nào là "bà không được đi chơi", nào là "bọn trẻ con nghịch quá" ... vâng, kêu thì rất nhiều. không sao cả, em cũng cố gắng đi làm muộn hơn, và đi về sớm hơn, tối về cơm xong dù con quấn lấy 2 chân em cũng cố gắng rửa bát, dọn dẹp.

    2 đứa con ngủ với em từ khi còn nhỏ. Ck em buổi tối đi muộn chưa về. Bà thì cứ cơm nước, dọn dẹp xong là lên giường nằm xem tivi rồi ngủ. Cứ 1 mình em với 2 đứa trẻ con. Các chị cứ hình dung nhé, các chị chắc dễ hiểu hơn việc 1 mình với 2 đứa nhóc là như nào. Oke, em cũng không vấn đề gì đâu, em cho con em ăn dặm bữa lúc trước khi ngủ, rồi cho rửa mặt, đánh răng... rồi lên giường kể chuyện đi ngủ.

    Cả 5 năm nay như vậy, 3 mẹ con ngủ với nhau.

    Sức em cũng yếu, nhưng ở nhà ck, rồi ck thì giờ cũng ko quan tâm như trước, nhưng em cũng ko cần kêu đâu ạ, em tự mua thuốc bổ để ở cơ quan tẩm bổ.

    Mẹ ck kêu đau ốm, em mua thuốc bổ về tặng. No vấn đề.

    Nhưng quả mẹ ck em cứ như là no limmit, cứ kêu ngược kêu xuôi, rồi kêu là bọn em (ý nói em và 2 đứa trẻ con, vì chồng em ít ở nhà) là bừa bãi. Vâng, kính các bác, có cách nào mà một bà mẹ với 2 đứa trẻ con nó đỡ bừa bãi hơn không ạ. Đến giờ bà lên giường xem tivi rồi, mà vẫn còn lục sục.

    Nhìn chung tức nước thì vỡ bờ.

    Em mới bảo với ck em. Cũng nói thêm rằng em ít nói với ck, vì em biết tính ck em bênh mẹ, lại không có nhãn quan để quan sát việc nhà, nhưng mà mẹ ck bắt đầu quá đáng thì em nói để sau này khỏi trách em. Em bảo "anh quá ít khi ở nhà, để biết mọi việc như nào", "anh bênh mẹ anh chằm chặp, thì anh không bao giờ biết được sự thật".

    Mẹ ck em thì nói thật là cũng có tí ham chơi, đến tuổi này nhưng mà cũng thích tụ tập, chơi bời như thanh niên ấy, có hôm đi chơi còn muộn cả giờ đón cháu, phải nhờ xe ôm đi đón.

    Em cũng nói thêm "muốn kiếm tiền, muốn có tài chính thì phải làm nhiều vào", "cả nhà phải cùng cố gắng", và "dù có việc gì thì cũng đừng có chỉ trích". Ý em là kêu ca ít thôi, cố gắng nhiều lên, và có việc gì thì phải nói, chứ không phải bóng gió, miệt thị nhau.

    Đấy, em nói có vậy thôi. Sau đó chắc ck em về cũng nói với ck em gì gì đó.

    Và đây mới là tình tiết chính ạ!

    Từ hôm đó, ck em ở nhà nhiều hơn. Và cứ khi nào ck em ở nhà, thì biểu hiện của mẹ ck em rất tốt, chăm cháu chu đáo, phụ em việc chăm sóc bọn trẻ con. Đứa này khóc, đứa kia mếu thì dỗ giúp em. Mấy hôm đêm con em sốt khóc thì cũng dậy hỏi han xem bị làm sao. (Dạ vâng, trước đây là lờ lớ lơ, mặc kê 3 đứa mày với nhau, bà nội ngủ, ck ngủ... đến khi nào mà con em khóc inh nhà lên thì sẽ bò dậy)

    Nhưng mà ck em không ở nhà thì lại ô la la ...

    Sau rồi, em cũng ngẫm ra. Từ trước tới giờ, chính là em không để ý, bất kỳ lúc nào có mặt người khác thì bà cũng đều rất "chu đáo". Mà cứ chỉ có 3 mẹ con em với bà ở nhà thì "forget go"

    Sống cùng với mẹ ck nên tình cảm vc em nó cũng rạn nứt, mẹ ck lại hay mách (chính vì thế nên em mới im lặng nhiều, vì không muốn quả ck thối của em bị kẹp giữa vk và mẹ).

    Nhưng giờ các anh chị giúp em một lời khuyên xem em nên làm gì trong tình huống này. Chứ ck em thì thấy mẹ ck là "very good", chả nhẽ em lại huynh toẹt ra là "mẹ anh 2 mặt".

    Mong được các anh chị giúp đỡ. Em cũng vẫn là muốn gia đình hòa thuận, 9 bỏ làm 11, nhưng mà như em nói bên trên, từ đầu năm tới giờ em nổi điên mấy vụ rồi.

    em cảm ơn ạ!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi GiaLinhHN
    Đang tải...


  2. ariranglife360

    ariranglife360 Hộp hâm nóng 2 tầng - ipcamera - cân thông minh

    Tham gia:
    22/11/2016
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    43
    em nói thế này nhé, vì ck c ko ra ngoài ở riêng được, mà c thì sống với bà cũng lâu rồi. Nên giờ c thử hình dung nếu không có bà thì c sẽ làm sao? Rồi sống giống vậy là được ạ. Bà lớn rồi, trông được phụ được thì tốt, còn không được thì mình cũng tự làm thôi. Nghĩ vậy nhẹ lòng nhẹ người. Chứ làm gì còn cách nào khác nữa.

    Mẹ ck e cũng hay kêu ca hay than vãn. Nhưng e thấy như bà ở nhà 1 mình nên buồn, có con có cháu thì tìm chuyện để nói, tìm mãi không biết chuyện gì để nói thành ra lại hay cằn nhằn. Thôi, bà còn quan tâm thì bà nói, chứ bà không quan tâm thì bà bơ rồi. Bà lớn tuổi mà ham chơi thì tốt chứ có làm sao đâu ạ, thích tụ tập, làm vậy cuộc sống người già mới nhẹ nhàng. bà quên đón cháu mà kêu xem ôm đón hẳn là cũng người quen. Nếu không có bà đón giúp thì chị vất vả hơn rồi.

    Sướng khổ nặng nhẹ là do mình chị à, bà lớn tuổi, lại có 1 mình, thôi thì nghĩ thoáng lên cho qua được thì tốt. Nếu bả hiểu lầm gì như kiểu nói chị lười này nọ, thì chị cứ giải thích lại thôi, như 1 cách tìm chủ đề nói chuyện là được mà.
     
  3. huyenthu86

    huyenthu86 Tỏi đen giảm men gan, mỡ máu,phòng chống ung thư

    Tham gia:
    28/9/2010
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    43
    Thực ra em thấy mâu thuẫn nhà mẹ nó không quá phải đau đầu như vậy đâu nên mn cứ nhẹ nhàng đầu óc cho thoải mái.
    Em thấy vấn đề mấu chốt là ở ck mẹ nó không giúp đỡ vợ việc nhà, không quan tâm nhiều tới tình hình con cái.
    Nếu ck mn tính chất công việc phải về muộn, không trông đỡ được thì còn chấp nhận.
    Chứ không thể kiểu việc chăm con, làm việc nhà là của vợ được.
    Cứ trước mặt mẹ chồng, mn cứ nói thẳng với ck là anh đi làm, em cũng đi làm. Con là con chung chứ chả phải của mình em. Mẹ thì đến lúc nghỉ ngơi rồi, mẹ trông đỡ, làm đỡ cho lúc nào hay lúc ý. Không thể ỷ lại vào mẹ được. Mẹ chăm anh đủ rồi, giờ không có nghĩa vụ phải chăm con anh.
    Đấy rồi xong phân công nhau mà làm việc nhà với con cái.
    Chả nhẽ mẹ ck thấy bạn nói vậy lại chạy vào bênh con, hoặc ck bạn lại thoái thác là anh bận.
    Mn cứ nói vậy, để cho ck bạn và mẹ ck bạn biết là mẹ ck cũng giúp đỡ nhiều và vấn đề là ck bạn phải đóng góp công sức vào.
     
    yeuthuong76 thích bài này.
  4. GiaLinhHN

    GiaLinhHN Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/9/2016
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8

    Ah, mấy cái trên thì mình cũng đồng ý mà.
    Mình nói thật, bếp nhỏ cũng không 2 người vào làm được, nên việc gì thì cũng 1 người làm thôi. Nhà nhỏ 1 người quét. Ai làm thì làm, ko người này thì người kia.

    Mình mà sống kiểu như trong nhà không có mẹ ck thì e bà lại càng ko chịu được.

    Mấy chuyện lẻ tẻ, mình cũng không xoắn lắm đâu.

    Mình xoắn cái vụ 2 mặt của bà ấy, bạn đọc qua đoạn cuối mình nói ấy.
     
  5. GiaLinhHN

    GiaLinhHN Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/9/2016
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ôi, quả chồng thối của mình thì nói bóng gió xa gần, nói nhẹ, nói nặng, tâm sự, họp gia đình ... nhiều lắm lắm rồi bạn ạ.

    Nhưng mà nó ăn vào máu rồi, cũng đỡ nhiều so với trước kia rồi. Giờ tuần vẫn được 2-3 buổi về vào lúc 7h30 tối, 2-3 buổi về vào lúc 8h30, cả tuần chỉ ra ngoài đến 2h sáng 1 buổi thôi. Chứ như trước kia thì mất mặt cả tuần, thông đêm nó là chuyện bình thường ở phường.
     
  6. GiaLinhHN

    GiaLinhHN Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/9/2016
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Nói lại cái vụ đón cháu. Bà nhờ 1 ông xe ôm 70t đi đón cháu, ông xe ôm này lại nhờ thêm 1 ông bạn đi ngồi sau để ôm 2 đứa. 2 đứa trẻ học cùng trường, khác lớp.

    Và việc này cũng vài lần rồi, mình chỉ bảo, sau bà không đón được thì bà gọi con về đón.

    Chứ giao 2 đứa trẻ lít nhít cho 1 ông già lụ khụ thì không yên tâm được, lũ trẻ hiếu động, chạy nhảy, rồi đường giờ tan tầm đông như nêm. Nó chỉ cần chạy mất dạng vì sân trường thì giờ đó đông và rộng. Là đến mình còn hoảng, chứ đừng nói ông già.
     
  7. huyenthu86

    huyenthu86 Tỏi đen giảm men gan, mỡ máu,phòng chống ung thư

    Tham gia:
    28/9/2010
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    43
    Ôi, thế thì bắt ông ấy nhè tiền ra, thuê hẳn 1 người tin tưởng, nhanh nhẹn làm việc đón con hoặc thuê giúp việc theo giờ.
    Chứ kiểu không muốn bỏ sức cũng chả chịu nhè tiền thì vất cho mẹ nó quá.
    Thuê giúp việc theo h, giúp dọn dẹp nhà cửa, cơm nước có lẽ là phương án tốt nhất cho mn.
     
  8. ariranglife360

    ariranglife360 Hộp hâm nóng 2 tầng - ipcamera - cân thông minh

    Tham gia:
    22/11/2016
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    43
    haizzz,nên mình mới bảo có bà giúp đón là tốt, nếu thấy không ổn thì đành sắp xếp tự mình đi đón, chứ vì vậy mà nặng lòng thì vừa bực mình vừa mất hòa khí
     
  9. dacsanphanthiet01

    dacsanphanthiet01 TRAO GIÁ TRỊ TẶNG NIỀM TIN <3

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    9,423
    Đã được thích:
    2,500
    Điểm thành tích:
    963
    mn thử lắp camera quay trộm lúc ck ko có nhà xem để cho ck xem bản chất của bà là ok mà
     
  10. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,335
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    823
    chuyện mc nàng dâu xác định khác máu tanh lòng nhưng hn m cũng đồng cảm với mn ở nhiều điểm

    khi chồng mình làm bận, con bà bế cho ngay còn m bận bà kệ, thích làm gì thì làm tao đi ngủ, về quê cũng thế có ck sáng bà sang bế từ sớm " báo với mọi người vc nó ngủ bà bế cháu lúc nào không biết", trong đó bao nhiêu hôm một mình mình bà chẳng bao giờ....mình bà chỉ thương con zai còn con dâu không khác người ngoài.

    đúng 2 mặt mẹ nó à, nc với mình bt nhưng sau lưng đã chọc phá m với bao nhiêu người, con zai bà hút thuốc, bài bạc, đi đêm về hôm, lương lậu không bao giờ đưa cho vợ thì không nói đâu nhưng con dâu dậy muộn 1 hôm là nói hết người này người khác....ôi

    em giờ mặt lạnh với bà, không thể thân thiện được nữa
     
  11. dacsanphanthiet01

    dacsanphanthiet01 TRAO GIÁ TRỊ TẶNG NIỀM TIN <3

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    9,423
    Đã được thích:
    2,500
    Điểm thành tích:
    963
    mẹ chồng nào chả vậy chỉ thương con trai , mình thì chả quan tâm nhưng nếu nói gì động đến mình mà ko chịu dc thì phải bật thôi
     
  12. tranthilan1

    tranthilan1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/8/2014
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    43
    Thôi đã xác định là 9 bỏ làm 10 rồi thì cứ im lặng tiếp đi mn ạ! Cũng biết là tức nước vỡ bờ nhưng thôi, 2 mặt thì cứ cho 2 mặt luôn.
     
  13. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Phần lớn là do chồng bạn không biết chia sẻ với vợ bạn ạ . Rồi mẹ chồng chỉ tội cằn nhằn và 2 mặt như bạn nói thì bạn thử áp dụng cách của mẹ huyenthu86 xem , phân công cho chồng đón con hoặc bạn thuê người đón , có dk thì thuê gv theo giờ
    Người già thường hay cằn nhằn hoac cứ giành việc mà làm bạn ạ . Có khi mình mai mốt cũng lặp lại giống thế không chừng hix
     
    support6 thích bài này.
  14. đào lan hương

    đào lan hương ước mơ đến bao giờ

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    3,335
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    823
    Mình đang cố nhịn cho mưa thuận gió hoà, đã nói phải nói hết
     
  15. bunbun91

    bunbun91 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/1/2017
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    43
    Cứ nhẹ nhàng đầu óc cho thoải mái, lấy sức mà kiếm xiền nuôi con bác ạ. Bà như thế nhưng mà không có bà thì mình cũng khá vất vả đấy. Bà còn nói là còn nghĩ đến mình, chứ đi làm về chơi trò im lặng với nhau thì mệt mỏi lắm. Với cả chuyện nặng nhẹ hay không là do suy nghĩ của mình thôi mà
     
  16. caixanhhoa

    caixanhhoa Dau goi, Sap vuot toc nam

    Tham gia:
    30/1/2013
    Bài viết:
    22,286
    Đã được thích:
    3,190
    Điểm thành tích:
    2,113
    chuẩn đó bạn ah, mình không dánh đồng cả các bà mẹ ck, nhưng so với mẹ ck của chủ top thì chắc hai lòng còn thua xa mẹ ck mình cơ, tốt nhất là học cách bơ đi mà sống mn ah
     
  17. thethaominh

    thethaominh Mẹ Bé BiBi <3

    Tham gia:
    17/12/2015
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    83
    thương chị quá, mẹ ck em thì cũng ngang nhưng được cái biết đúng sai lên em cũng thấy đỡ phần nào
     
  18. GiaLinhHN

    GiaLinhHN Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/9/2016
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Trước mặt nói cả tỉ lần rồi bạn ơi
    Mình ko nói thì mẹ ck nói ck, 2 mẹ con nói nhau (thực ra mình thấy họ hơi diễn, kiểu diễn cốt cho mình nghe, vì mình cũng nói thẳng nhiều lần rồi)

    Nhìn chung việc nhà mà, nó là việc muôn thủa, nói ra đây để có các mẹ lắng nghe, chia sẻ cho nó đỡ nản
     
  19. GiaLinhHN

    GiaLinhHN Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/9/2016
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Kiểu 2 mặt nó cứ buồn cười thế nào ấy mn nhỉ =))
    Nhà các mẹ khác không giống kiểu nhà mình chắc không hiểu được, nó rất là kỳ quặc luôn ấy
     
  20. Baubi'mom

    Baubi'mom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/1/2017
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    e nghĩ vđ k phải là ở mẹ ck đâu mà chính là ông chồng của mẹ đó. May chứ chồng e cg biết thương vợ, thương cả mẹ nên nhà e yên ổn. đôi khi mn cg nghĩ cả về phía mình nữa, mình chăm chỉ và có lòng rùi nhưng cg cần khéo léo 1 chút để đc việc và đỡ bực dọc mẹ ạ. e trc cg thẳng lắm nhưng bg e học đc cái là nghĩ đơn giản hơn và đôi khi khéo mồm 1 tí cg rất lợi hại. dù trình khéo mồm của e cg chỉ ở level 1 thui mẹ nó ah
     
    support6rabbit.bear thích.

Chia sẻ trang này