Em xin lỗi, em biết đăng vào mục này là sai quy định, nhưng vào diễn đàn LCM, e chỉ biết đến hội ĐỒ THANH LÝ chứ chưa tham gia các mục khác, nên lơ mơ ko biết xin kinh nghiệm mục nào cho đúng. Em nhờ mod chuyển mục giúp em ạ Xin các mẹ giúp em: Tình hình là e đang mang thai bé đầu lòng, rất phân vân không biết nên chọn bệnh viện nào để theo khám và sinh đẻ (vì em muốn khám và sinh một chỗ để các bác sỹ tiện theo dõi), theo đó mà em chọn bệnh viện nơi đăng kí ban đầu của BHYT luôn. Em đang phân vân giữa viện C và viện Phụ sản Hà Nội. Có chị nào có kinh nghiệm tư vấn cho em với ạ. Theo e tìm hiểu thì cả 2 viện đều đầu ngành sản, nhưng về cơ bản, viện C vẫn nhỉnh hơn một chút (về chuyên môn bác sỹ, trang thiết bị, và đồng thời là độ quá tải cũng hơn). Nhưng em đọc tìm hiểu thì nhiều mẹ kể lại đẻ dịch vụ ở C phòng ốc ko sạch sẽ như PSHN, các bác sỹ vì luôn trong tình trạng quá tải nên cũng ko quan tâm và nhiệt tình như PSHN. mà thực tế đi khám 1 lần ở C em cũng trải nghiệm hãi hùng (lấy máu xét nghiệm betaHCG thì làm công nghiệp quá nên vỡ cả ven của e, khám phụ khoa thì chọc như chọc gà đau chảy nước mắt) làm cho em càng hơi sợ đẻ ở C. Nhưng hỏi ai thì cũng khuyên chọn C đẻ (mẹ e cũng bắt chọn C hơn là chọn PSHN vì so với nhà e thì lên C nhanh hơn). quá phân vân nên em nhờ các mẹ cho em xin kinh nghiệm với ạ
M đẻ ở 108 cũng ok lắm. Mn sang mục sinh nở ý có nhiều review lắm. Ấn vào chữ diễn đàn kìa là có mấy mục mang thai sinh nở vào đó nghiên cứu mn ạ
Quan điểm của mình là sản Hà nội tốt hơn Thật ra sản C trình độ, trang thiết bị so vơis tỉnh thì khác biệt, chứ so với sản Hn thì cũng không chênh nhiều, mà quá tải nên phục vụ không chu đáo, thành ra có khi lại thành kém hơn
E sinh hai đứa đều bv bưu điện, cũng ko tìm hiểu nhưng như vip ý các mẹ ạ, e mà đẻ thứ 3 e cũng chọn bưu địên,
Hai bệnh viện này lúc nào cũng quá tải, BHYT toàn phải nằm ghép, muốn không nằm ghép thì mất vài trăm lo lót xin giường, nếu nhà gần thì bạn nên đăng ký bệnh viện 108, hoạc Việt Nhật. còn hai viện mà bạn đề cập thì mình xin góp ý như sau: viện phụ sản hà nội thì sạch sẽ hơn nhiều so với C trung ương, các ca khó thì viện C chuyên nghiệp hơn sẽ yên tâm hơn Nói cho cùng thì sinh ở viện nào cũng có cái ưu thế riêng của nó, nhà bạn gần C thì bạn cứ xin về C mà sinh nở đi lại cho nó nhàn cả người đi sinh lẫn người đi phục vụ ( Sinh thường thì trong vòng 1 ngày - mổ đẻ thì 2,5 -> 3 ngày là bệnh viện nó cho về) chi phí có BHYT nếu sinh thường thì chẳng đáng mấy còn sinh mổ thì nhiều hơn do bồi dưỡng ca phẫu thuật đa, lót tay để đón con. Nhà mình sinh mổ ở viện phụ sản HN do có người quen(tiền nó quen) nên lót tay ca mổ mất 3000k, bế con mất 200k, xin giường mất 300k, quen tiền 500k, viện phí 1200k (trả 20% do có BHYT), thuốc cho mẹ con hậu sản 1000k (đây là kinh nghiệm đi đẻ lần đầu của nhà mình đưa lên cho mẹ nó tham khảo thôi) Chúc mẹ mình vượt cạn mẹ tròn con vuông!
Vote PSHN tự nguyện nếu có điều kiện và bưu điện nếu không muốn chi nhiều tiền. Mình sinh ở bưu điện, k chê bất cứ điểm gì, hết có 4 triệu hơn cho đủ thứ dịch vụ.
C mổ 3 bạn ở C đây. Nói chung về kỹ thuật thì lên C yên tâm hơn, cp bồi dưỡng ca mổ cũng cao hơn. Bảo hiểm thì k đc trừ nhiều như psHN đâu nhé vì C là tuyến trung ương. Tuỳ tình hình tài chính, nhân sự mà chọn viện phù hợp thôi. Chả ai muốn sự cố nhưng nếu chẳng may có xảy ra việc gì thì vẫn phải lên C. Thế nên như chị cứ lên luôn cho chắc Đôi dòng thế thôi, chúc e tìm đc nơi vừa ý, mẹ tròn con vuông.
Mẹ nó ở gần viện C thì chắc cũng gần viện 108. Tớ sinh lần đầu ở C, lần 2 ở Viện 108 đây. Tớ thích viện 108 hơn, theo khám và sinh tại đây luôn. Mỗi tội phải đến sớm từ 6h30 thì 9h là xong tất, bà bầu luôn được ưu tiên vào lấy số sớm, bầu đứng gần cửa ý để các bảo vệ cho vào ngay số đầu . Tuần 25-27 bạn vào đăng ký khám và làm hồ sơ sinh luôn. Các lần sau cứ theo lịch hẹn mà đến khám. Ở đây phải mua thuốc theo đơn nhưng cũng toàn canxi và sắt thôi đằng nào cũng uống, ko uống thì sau sinh uống cũng rất tốt. Sinh ở đây rẻ và sạch sẽ các y tá bác sỹ nhiệt tình. Tớ sinh mổ bồi dưỡng 2tr thôi
Mình sinh 2 lần ở C đều Ok. Theo mình bạn gần C thì cứ theo C đi, bạn tìm theo 1 bác sỹ từ khám cho tới lúc sinh là yên tâm thôi. Ngày nào hẹn khám thì cứ đúng hẹn gọi điện trước bạn đến, ngày sinh cũng bác sỹ đó đỡ luôn cho. Bệnh viện C có đầy đủ máy móc phương tiện hiện đại đề phòng mình sinh khó phải mổ. Đấy là vì mình đã kinh qua nên cũng thật lòng nói lên ý kiến riêng. Nhà mình chẳng ai dám khuyên mình bệnh viện nào vì chồng mình tự quyết định cho mình sinh ở đó, nên anh ấy tự liên hệ với bác sỹ cho mình thăm khám hàng tháng. Nếu bạn cần mình có thể hỏi lại số điện thoại của bác sỹ đó cho bạn. Còn việc nữa, bạn nên chuẩn bị một số tiền dành cho việc này, vì có tiền mọi việc đơn giản lắm. Khi nào đi đẻ, cứ y bác sỹ ca nào đỡ đẻ cho bạn thì bạn bồi dưỡng nhiệt tình vào trong trường hợp bạn ko oder bác sỹ riêng.
Em xin chân thành các chia sẻ của tất cả các anh chị ạ ^^ khi sinh thì e chắc sẽ chọn dịch vụ rồi, nhưng giờ chỉ phân vân chọn C hay PSHN. (nhà e cách Viện C khoảng hơn 3km, còn cách PSHN 7.5km). vì đã "được" trải nghiệm khám ở C một lần, lại là lần đầu trong đời nên hơi hoảng vì các bác sỹ viện C làm nhanh nhanh chóng chóng và rất công nghiệp thành ra bị sợ khi đẻ ở C thì cũng bị công nghiệp như thế. nhưng nhiều ng khuyên chọn C, lại gần nhà hơn nên làm e lại lung lay ý định (
Mình mới có 1 bé, sinh ở PSHN nên cũng không biết C thế nào. Nhưng 1 lần vào thăm chị ở C thì thấy viện C lúc nào cũng quá tải, vệ sinh thì thấy không được sạch sẽ. Còn ở PSHN họ theo dõi cũng cẩn thận, đẻ thường chả mất thêm chi phí gì mấy. Mà mình vẫn được nằm 1 mình 1 giường không phải chung đụng. Rửa ráy rất nhẹ nhàng. Nói chung là nếu đẻ thường được thì nằm viện có 2 hôm là được về nên mình thấy PSHN cũng ok.
Mình sinh 2 bé, 1 ở PSHN, 1 ở C. M vote cho PSHN hơn, nếu b đã xác định dịch vụ rồi thì ko phải lo nghĩ nữa, sạch sẽ, ko quá đông, ko khắt khe chuyện khám giai đoạn cuối. Bé 2 m sinh ở C vì có người quen, nhưng thực sự khó chịu với yêu cầu bs yc tới viện khám liên tục, xếp hàng mệt mỏi khó chịu ở Pk 56 HBT, xét nghiệm trước sau quá nhiều, ko đc sạch sẽ, chỗ lấy nước tiểu lúc nào cũng lênh láng nước, phòng vs tập thể ( m phải bỏ bs đang khám định kỳ (vì bs làm viện khác) để lên C khám. M nghĩ quãng đường vài km chả là vấn đề, ngồi xe thêm có 15p thôi mà, mẹ con ở nằm viện liền mấy hôm rồi, người nhà đi lại chút thì có vd gì đâu
Chọn đẻ dịch vụ là bảo hiểm y tế không chi trả đâu b nhé. Hình như đc mỗi tiền thuốc thôi hay sao ý. M gần đến ngày sinh rồi mới biết nên phải chọn mổ ở khoa thường nhé
vâng ạ, em cũng tìm hiểu và biết là đẻ dịch vụ thì ko được chi trả BHYT, nhưng đầu năm đang làm lại thẻ BHYT mới, e định chọn luôn viện dự kiến sinh để đi khám định kì trong cả thai kì, mà khám thì sẽ chọn khám BHYT (e chưa tìm hiểu kĩ lắm, ko biết có được ko) nên mới muốn hỏi để đăng kí nơi khám ban đầu của BHYT luôn chị ạ
vâng e cám ơn chị chia sẻ. Em cũng thấy nhiều người nói về vấn đề vệ sinh khi đi sinh ở viện C, đấy cũng là điều mà e đang quan tâm vì sợ nhất là đẻ xong mà chỗ nằm ko sạch sẽ, vết khâu vết mổ sản dịch tùm lum... nhỡ bị nhiễm trùng thì toi.
Vote cho BV Bưu điện (nhiều người khen) và PSHN. PSHN bây giờ khác trước nhiều lắm. Bà xã vừa đẻ mổ A3 cách đây 3 tuần. Ngoài việc giường nằm sau sinh hơi đông (thường phải ghép 3 người 2 giường) thì mọi dịch vụ đều tốt. Bảo hiểm y tế được 60%, tổng chi phí hết 4 triệu gồm 2 triệu các loại chi phí (trong đó có 500k khám sàng lọc sơ sinh) và 2 triệu cám ơn BS và kíp mổ. Cô em dâu đẻ dịch vụ sau đó 2 ngày hết tổng cộng 23.5 triệu
Nếu chọn dịch vụ thì ở viện nào đẻ xong cũng ra phòng riêng 2-3 giường/ phòng thôi nên ko sợ vấn đề đó lắm. M ko ưng những tuần cuối trc khi đẻ phải đi khám thôi. còn nếu ko đk gói dịch vụ trước thì đừng bg chọn viện C, ghép giường mệt mỏi lắm, 2 mẹ 2 con 1 giường là bình thg
M sinh bé ở PSHN neenm vote cho PSHN. Từ nhà m sang PSHN tầm 10km, sang C cũng vài km thôi nhưng m vẫn chọn PSHN vì C sợ đông lắm mà thấy chị bạn m nói đẻ dịch vụ ở C nếu đông bệnh nhân quá vẫn nằm ghép như thường. Đẻ ở PSHN m thấy ng nhà cg nhàn, như nhà m có mỗi 2 vchg đưa nhau đi đẻ, đẻ xong các bà mới lên, cơm mua dưới căng tin bv, m thấy cả bs, y tá và ng nhà bệnh nhân đều ăn nên m nghĩ tạm đc. Vệ sinh thì y tá vào tận giường vệ sinh cho.