Xót ví lắm mẹ nó ạ. Nhưng cái gì quan trọng mình phải ưu tiên thôi. Chở xe máy thì chồng k dám chở đi toát hết mồ hôi do kêu hàng dễ vỡ hơn thủy tinh =)). Chứ bt các mẹ chửa vẫn đi xe máy ầm ầm có sao đâu. Mình còn 2th nữa là sinh. Hy vọng sau đó cố bòn rút tiết kiệm thêm cho tương lai. Đời còn dài để kiếm xèng
Mình trộm vía bé thứ 2 có bầu mà ko biết thời gian đầu phi xe máy ầm ầm (đi làm xa 30km/ngày) rồi còn mua đai về để mát xa giảm mỡ bụng buổi trưa nữa chứ. May mà không sao, trộm vía con vẫn khỏe mạnh bình thường
Với kiểu giá nhà tăng dần thế này bạn để 1 triệu chắc còn tới mùa quýt, cố gắng làm ăn mới mong mua được nhà, chúc bạn may mắn
Năm nay mình sẽ không những không tiết kiệm đc đồng nào mà còn tiêu lẹm vào tiền tiết kiệm nữa. Ốm đau, bệnh tật nhiều quá, buồn ghê!
Lĩnh lương xong em ck thẳng vào tk online cho chị. Bao nhiêu tùy em. Số còn lại tiêu thoải mái không phải suy nghĩ
Có tháng nọ tháng kia ấy ơi, năm vừa rồi mình còn bị mất xe Lead. Tích cóp vay mượn mua xe vừa trả hết nợ xong thì mất. :-( Nhưng tự nhủ thôi của đi thay người vì năm vừa rồi 2 vợ chồng đều sao cực xấu
Nhà mình trước cũng thế, hồi nuôi con nhỏ ý, bg trộm vía con lớn đỡ hơn tí thì bắt đầu cố gắng tk để sau này đầu tư học hành và dự phòng. Cũng may mình không phải đi thuê nhà. Không thì cũng mệt lắm.