3 tháng đầu: Hội Gà Tháng 9 2017

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi trieuduongconyeu, 30/12/2016.

  1. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,486
    Đã được thích:
    2,936
    Điểm thành tích:
    913
    Em lại nghỉ làm ở cty, làm tự do ở nhà rùi nên ko có BH ạ :3 hjc hjc. Nên là mẹ ck mua BH ở quê cho luôn, vì ý ông bà thích e về quê đẻ cơ :3 xong chăm cho con cứng cáp, cai sữa xong, ăn bột đc rồi là để ông bà ở quê nuôi luôn :3 nhà bme ck e mấy anh em đều đi làm xa hết, có thằng cháu đít nhôm 3 tuổi cũng tuốt luốt trong Sài Gòn nên các cụ muốn có cháu ở nhà lắm, chỉ có 2 ông bà ở nhà nên cũng buồn. Với lại nhà đẻ e cũng ở cách đấy có hơn 3km thôi, nên cũng thích cháu ở quê thỉnh thoảng còn xuống chơi vs ông bà ngoại vs cụ ngoại.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,486
    Đã được thích:
    2,936
    Điểm thành tích:
    913
    Em chắc về quê sinh, ở BV tuyến huyện có người quen nên chắc cũng dễ. Trừ khi mấy tuần cuối mà bị BS phán khó đẻ phải mổ thì chắc sẽ ngâm cứu mấy BV trên này, có ông anh mách ở Hồng Ngọc cũng đc.
     
  3. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,718
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    hichic, mn lại tính đẻ ở quê à, như mình lớn tuổi rồi nên xác định đẻ trên hn thôi, chứ về quê đi viện cũng xa, lại ko thuận tiện, đẻ xong nếu có gì thì tầm 1 tháng về quê cũng được, hoặc ko thì ở trên này luôn đến tết rồi về, với cả còn làm thêm nữa, nếu về quê lại ko làm được, đến lúc đi làm lại mất mối thì cũng tốn mất khoản bỉm sữa cho con nữa, nên chắc cũng cố gắng để cày trên này còn có chỗ dư dật chứ về quê thì lại khóc :(
    à mà mn dc bao nhiêu tuần rồi thế?
     
  4. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,486
    Đã được thích:
    2,936
    Điểm thành tích:
    913
    Tại e trên này làm tự do, cv chưa ổn định, e cũng mới ra trường 1 thời gian, kte ko dư giả lắm nên về quê có gì bme ck còn lo cho, chứ trên này 2 vk ck ko lo đc, vẫn còn đi thuê phòng trọ nên cũng bất tiện. Em cũng đang tính học mấy thứ để làm online, ở quê vừa ở nhà trông con vừa nhận vc làm online cho tiện. Chứ ở trên này cũng ko gửi con đi làm ngay đc, mà gửi con thì cũng tốn kém. Tính ra về quê là nhẹ nhàng nhất :D nội ngoại đều gần nhau, 2 nhà mỗi nhà chăm 1 tí, e đỡ khổ hơn trên này :D Hjhj, tính ra dạng ăn bám như e đẻ con sớm thế này lại nhàn :D chưa ăn riêng nên bme ck lo ăn hết, ko phải đóng góp tiền ăn gì. Ở quê nhà e lại chăn nuôi, trồng trọt, bồ câu, gà, lợn nhiều lắm, tủ lạnh lúc nào cũng chật kín thức ăn, ko lo về khoản tẩm bổ đắt đỏ như trên này nữa ^^ hjhj
    Bé nhà e đc 9w rồi ah. Hwa e mới đi SA xong. Định bụng hết 8 tháng thì về quê.
     
    thanhthuyvt46 thích bài này.
  5. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,718
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    hihi, thế cũng tốt, có người nhà lo cho đỡ hơn mình tự phải lo hết mọi thứ, đây như nhà chị phải tự lo hết, nhưng đến lúc sinh chắc mẹ ck lên chăm con cho, thì mình có thể ổn định sk để đi làm sớm dc, chứ nghỉ lâu làm cty tư nhân cũng chẳng biết thế nào, :D
    em 9w là nhỏ hơn chị gần 3 tuần đấy, có bị nghén nhiều ko e?
     
  6. lamkhanh868

    lamkhanh868 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    E nghén đến mức tụt huyết áp, người mê muội đi các mẹ ạ. Nôn dữ lắm. Sợ quá nay e đi khám, thai vẫn bt, 6 tuần mà vật lộn thế này rồi k biết tới chừng nào mới hết. Bs kê thuốc magne b6 để chống nghén. Có mẹ nào đã dùng thuốc này khi bầu 3 tháng đầu chưa ạ? Chia sẻ cho e với.
     
  7. mai_nn28

    mai_nn28 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/6/2012
    Bài viết:
    3,029
    Đã được thích:
    367
    Điểm thành tích:
    223
    Các mẹ ơi ăn ngô có được không nhỉ? Sáng nay thèm bắp ngô quá nên mua về ăn. Nhưng cẩn thận vẫn search xem như nào. Thấy bài thì viết tốt, bài thì k tốt. Chẳng biết như nào cả.
    Các mẹ có kinh nghiệm j ko?
     
  8. zi.zou

    zi.zou Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/11/2014
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    Htrc có mẹ nào bảo sắp đi làm double test ở bv Đại học Y, mẹ đi làm rồi cho em kinh nghiệm nhé.2w nữa em cũng đi làm.Mng bảo vào bv PSHN or bv đại học Y.
    @em đọc sách thấy ngô nhiều axit folic, ăn tốt mà.Em đc 10w rùi cũng nghén dã man, sợ đồ ăn, sợ mùi,chả ăn đc mấy.Mong cho qua 3thang đầu cho hết nghén, chứ cứ như này em chớt mất, thương con vì sợ thiếu chất.
     
  9. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,486
    Đã được thích:
    2,936
    Điểm thành tích:
    913
    Vâng, 2 vk ck e vẫn khó khăn về kte nên thuê nhà nhỏ thôi, nên mẹ ck hay mẹ đẻ lên trông cũng bất tiện. Em chưa đi làm ở đâu ổn định nên về quê cũng dễ ^^ thích ở đến lúc nào cũng đc. Em bị nghén cũng ko nặng lắm. Nhưng bình thường e đã lười ăn, ăn như mèo rồi. Nghén hay buồn nôn nên e càng ko ăn đc. Với lại bị khó ngủ, trước e dễ ngủ lắm mà nghén vào trằn trọc mãi, đêm nào cũng dậy đi VS xong trằn trọc 1 lúc mới ngủ đc, mà ngủ thì ko yên, cứ lơ mơ nửa mơ nửa tỉnh. Nhưng cũng còn hơn nhiều mẹ phải ôm cái nhà VS cả ngày vì nôn ọe. Mấy hôm trc e sợ nghén đến phát khóc luôn :D e ko bị nôn ói nhưng ko ăn đc. Đói rời rã chân tay ra, bụng sôi âm ỉ mà cứ đưa cái gì lên miệng nhai là muốn buồn nôn, cứ chực đẩy ra khỏi miệng ý. Thế là em phải nhịn đói. Sữa e cũng ko uống đc luôn. Thế là bụng đói đi ngủ ko tài nào ngủ đc. Rồi nó thay đổi sự thèm ăn liên tục, hôm thì thèm món này, hôm thèm món kia, mà khó mua chứ. Như hm trc e thèm ăn sung kinh khủng, thỉnh thoảng chợ vẫn hay bán sung mà mấy dạo này e ko thấy bán nữa. Thế là chiều em ko chịu nổi, thèm chát quá, cứ muốn buồn nôn ý, em bắt ck e đi mua cho e... 1 nắm lá sung về e chấm muối nhai cho đỡ buồn nôn. Xong lại bắt ck đi mua 3 quả chuối xanh về nữa :D Có hôm thì e thèm ăn cua, thèm lấy thèm để, tìm mãi mới mua đc 1,5kg cua 2 loại, ăn đc đúng 1 bữa sau lại để ngăn đá tủ lạnh, ko ăn đc nữa, sợ mùi cua luôn. Rồi hôm trc e thèm ăn thịt chưng mắm tép mà ck e lười ko chịu đi siêu thị mua cho, gần nhà thì ko có. Đến hôm sau mua về thì ko thèm ăn nữa, sợ thịt luôn :D Sợ nhất là nhưng hôm e ko thèm gì, vì ko thèm ăn là e ko ăn đc. Mấy hm nay e lại chuyển sang nghiện mì tôm sống :D cứ tối tầm 8h hoặc sáng là chỉ dám ăn nửa gói mì tôm sống thôi, sợ ăn nhiều ko tốt :D Em chỉ mong nghén 3 tháng thôi chứ nghén 5-6 tháng chắc em chớt vì ko ăn uống đc mất :D Đc cái ck e chịu chăm em, e làm cả ngày ở nhà, làm thì ít mà chơi thì nhiều, mà chiều ck đi làm mà về sớm thì toàn nấu cơm, dọn dẹp, rửa chén bát cho em thôi ^^ nên cũng thấy an ủi phần nào. Mn 12 tháng thì đã biết trai hay gái chưa ạ?
     
    thanhthuyvt46 thích bài này.
  10. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,486
    Đã được thích:
    2,936
    Điểm thành tích:
    913
    Ngô vs khoai lang cực tốt cho bà bầu đấy mn ạ. Em ko ăn đc cơm thỉnh thoảng vẫn ăn ngô vs khoai. Trc e còn toàn ăn khoai vs ngô làm đồ ăn vặt hàng ngày. 2 loại thực phẩm này cực lành và cực chất. Ngô thì các mẹ chỉ nên ăn 1 chén cơm (khoảng 1 bắp ngô) 1 ngày, ăn buổi sáng tốt nhất, còn ko lúc nào cũng đc. Còn khoai thì các mẹ ăn sau bữa trưa, chiều ra hóng nắng để canxi trong khoai đc hấp thụ tốt nhất. Ko nên ăn khoai vào buổi tối sẽ khiến đầy bụng, ko tiêu hóa đc hết các chất dinh dưỡng trong khoai.
     
  11. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,486
    Đã được thích:
    2,936
    Điểm thành tích:
    913
    Khổ mn nhỉ. Em mới chỉ buồn nôn ko ăn đc mà đã mệt mỏi lắm rồi. Tuần trc e nghén ko ăn đc, đêm đi ngủ đói bụng ko ngủ đc. Mấy hôm ấy mệt đến phát khóc, cứ nghĩ thôi đẻ 1 đứa thôi chứ thế này ko chịu đc. Người đói mềm nhũn ra, thèm ăn mà ko ăn đc, ko ngủ đc. May mà 2 hôm nay e thấy kha khá rồi. Mn cũng ráng lên nhé. Ko ăn đc thì đi truyền nước mn ạ. Em chắc phải đi truyền nước bổ sung chất dinh dưỡng thêm nữa, vì con e đc 9w1d đi SA mà có 19mm, nhỏ quá so với tuần tuổi :((( nghĩ mà thương con ghê.
     
  12. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,718
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    ôi ck e chiều em thế, chị thì ck cũng chiều nhưng mà chị bị nghén nhiều 3 tuần lúc từ tuần thứ 4 thôi, đến tuần thứ 8 thì chị đỡ nghén hơn, hồi ý chị mệt lắm, người cứ phờ ra, nhưng sau đó thì ít hơn, nhưng chỉ ăn cơm với trứng hoặc với ruốc, còn đồ ăn có mùi thì lại sợ, đi đường mà thấy chỗ nào có đồ nướng hay có mùi mắm bốc lên là lại cho ra. Nhưng bây giờ đỡ rồi, chỉ thi thoảng muốn ói thôi, may thế chứ!
    chị chưa biết trai gái, tuần sau mới đi làm double test, bsi bảo làm hôm ý siêu âm 4d để đo độ mờ da gáy, nhưng nếu làm trong viện thì cũng chẳng biết trai gái đâu vì chắc bsi chẳng nói ý, thôi kệ con nào cũng ok, chỉ cần con khỏe mạnh là mình vui rồi em nhỉ :D
     
  13. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,486
    Đã được thích:
    2,936
    Điểm thành tích:
    913
    Thế c còn khỏe hơn e rồi :D e cũng sợ ra đường mấy mùi đồ ăn buốc lên ý, cứ phải đi nhanh qua. Em cũng chẳng biết trai hay gái, vì mức độ thèm chua ngọt chát của e thay đổi liên tục quá :D e ko thèm chua nhưng cũng lại sợ ăn đồ ngọt. Ck e giã vừng cho e, lấy bột canh cho vào, thế là có vị ngọt ngọt, e ko ăn đc. Tuần 4-5 thì e hay ăn quýt ngọt, xoài ngọt, nhưng mấy tuần này lại sợ ko động đến nữa, lại thèm chát :p Em kể thì ck e bảo ko chừng đẻ ra "bê-đê" mất =))))) Ck e ko phải con trưởng, trên có anh trai cũng có cháu trai rồi nên 2 vk ck thích đẻ con nào cũng đc :D cứ miễn là con ngoan con khỏe. Hôm qua ở nhà e xem cái phim hoạt hình Biệt đội cò bay mà phát khóc luôn ý :D Phim ấy dành cho các bà mẹ đang mang bầu là hợp nhất, nhất là người mang bầu lần đầu như e. Lúc đấy nghĩ chỉ muốn đẻ toẹt 1 phát ra có con luôn để bồng bế :D hihi. Nhưng đứa e họ có con rồi nó cứ dọa, đẻ đi rồi biết trông con mệt thế nào, nghe cũng sợ :D
     
    thanhthuyvt46 thích bài này.
  14. mai_nn28

    mai_nn28 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/6/2012
    Bài viết:
    3,029
    Đã được thích:
    367
    Điểm thành tích:
    223
    các mẹ ơi mình có được ăn xoài không nhỉ? Mình muốn ăn xoài mà mọi người lại bảo ko dc xoài vì xoài độc....
     
  15. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,718
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    hihi, chị cũng ăn chua ngọt linh tinh, cũng bảo mọi người là chẳng lẽ nhà mình lại đẻ con "bê đê", nhưng đùa thế thôi chứ con nào cũng được, nói chung là mang bầu khổ cái mang bầu, có con lại mệt cái khác, nhưng cái nào cũng đều vui em ơi :D
     
  16. Nangthu9999

    Nangthu9999

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    11,781
    Đã được thích:
    1,808
    Điểm thành tích:
    963
    Các mẹ bầu bí vào 888 vui quá, chúc các mẹ hành trình bầu bí khỏe mạnh vui vẻ ạ
     
  17. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,486
    Đã được thích:
    2,936
    Điểm thành tích:
    913
    Thèm thì ăn ít thôi mn ạ, chắc cũng ko sao đâu. Ngày xưa các cụ làm gì có kiêng như mình, có gì ăn nấy mà vẫn đẻ con khỏe mạnh đều đều ý. Ăn 1,2 miếng cho đỡ thèm cũng ko sao đâu.

    Vâng, e sợ vào gia đình kiểu gia trưởng chỉ thích ctrai thôi, chứ gd ck e mẹ ck chả có con gái, đến cháu cũng đang có thằng đít nhôm rồi, nên có khi giờ các cụ thích gái hơn ý chứ :D Mà nay e đang bị cảm, sáng giờ hắt hơi liên tục, nước mắt nước mũi tèm nhem. Lo quá ko biết làm ntn, ck thì đi làm xa tối mới về trưa ko chạy về đi mua thuốc cho vk đc. Em thấy 1 mẹ bảo nuốt tỏi cho đỡ mà ko biết có đỡ đc ko. Em ở nhà ko ra chỗ đông người nên hi vọng chỉ là cảm thôi chứ ko bị lây cúm từ ai @@!
     
  18. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,718
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    hi, mình bầu bí sức đề kháng kém đi nó thế, chứ nhiều khi ko phải lây từ ai đâu em, chị trước bầu tiêm phòng cúm rồi, mà vẫn bị mà, chỉ là mình ko sốt thì vẫn ok, chứ bảo trong 9 tháng mà ko cúm cũng khó lắm, với cả chị cũng toàn để nó tự khỏi, chứ từ khi bầu đến giờ chưa uống 1 viên thuốc tây nào vào người cả, ngoài thuốc nội tiết, sắt và vitamin tổng hợp!
     
  19. tieudung137

    tieudung137 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/12/2013
    Bài viết:
    1,251
    Đã được thích:
    162
    Điểm thành tích:
    103
    Mình cũng mới khám hôm khai xuân đây, phí dịch vụ đều đã tăng lên hết cả.
    Nhà e năm nay cũng đón gà, dự sinh 1/10 ^^
     
  20. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,718
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    đúng rồi mn ạ, em bảo hiểm ở hoài đức, chả lẽ cứ 1 lần khám lại xin nghỉ xuống hoài đức xin giấy chuyển viện thì cũng quá tội ý, lại ko có hộ khẩu hà nội, chán ghê ý, trước h khám ở đấy quen rồi chẳng biết tìm chỗ nào để khám nữa :(
     

Chia sẻ trang này