các mẹ muốn tích cóp thì làm theo cách mình thấy ok đỡ tiêu, cứ thấy trong TK có tiền là chuyển ngay vào TK tiết kiệm online ngay, cứ đều đặn hàng tháng như vậy thì cuối năm cũng kha khá, đơn giản mà k phải ra ngân hàng và mỗi khi kt tài khoản thấy k có tiền và ít tiền quá là k tiêu nếu k thấy hòm hòm lại lại tiêu ngay, bắt đầu năm nay tớ làm như vậy đấy, thi thoảng ngồi máy mở ra cộng cộng thấy vui vui chắc mẩm kiểu này mà nuôi tới cuối năm là béo đây. Con lợn đất ở nhà thì cứ khi mà tớ định mua món đồ gì đó tớ tỉnh đòn lại k mua nữa phóng về nhà lấy số tiền mà mình định mua đồ cho lợn ăn luôn ka ka thế là hết tiền còn đâu mà mua,con lợn này ck và con cũng kiểm soát đây vì vậy mẹ muốn đập cũng k đập đươc luôn phải để đúng 25 cả nhà cùng đập mới vui.
Mình ck kinh doanh không được ,còn mình đi làm chỉ đủ chi tiêu khéo còn âm ấy chẳng tiết kiệm được =((
Mình cũng đang cố gắng thực hiện như mẹ nó đây. Mà chuẩn bị lại nộp tiền học tiếng anh cho 2 ku mất hơn chục củ :-( . chắc lại móm mấy tháng
Cái này đơn giàn mà mẹ nó. Cơ quan mình trả lương qua thẻ, mình ra ngân hàng đăng ký internet banking, tải phần mềm mobile banking về máy. Hàng tháng cứ có lương mình định tk bao nhiêu thì chuyển khoản tk onlie luôn mà không phải ra ngân hàng. Thích nhất là không mất thời gian ra ngân hàng, lại gửi ít cũng đc, từ 1tr trở lên và hết kỳ hạn tiền lại tự back về tài khoản cộng với lãi.
Vậy là lương khá cao rồi mn, mn đi làm xa vậy hay sao đi taxi, mn yếu hay sao mà kiêng kỹ vậy riêng khoản taxi bằng lương Ck mình
mn gioongs mình năm trước bnhieu tiền lẻ nhưng ôi lôi ra nam nay tiêu lúc nào cũng trả bằng tiền lẻ nhiều ng phát khiếp hi
Cũng hay hay mẹ nó nhỉ. Tức là hết kỳ hạn (ví dụ 12 tháng) thì nó sẽ chuyển lại cả gốc lẫn lãi về Tk chính của mình à.
Mn giống t quá. T cũng ngày ngày taxi do bầu bí mà lại yếu. Vì con thôi chứ xót ví thật. May nhà t gần nên tháng tầm 2tr chứ ko mất nhiều như mn