3 tháng đầu: Hội Gà Tháng 9 2017

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi trieuduongconyeu, 30/12/2016.

  1. mai_nn28

    mai_nn28 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/6/2012
    Bài viết:
    3,030
    Đã được thích:
    367
    Điểm thành tích:
    223
    Các mẹ ơi, tình hình là em đang có bé gà đây. Nhưng 2 đứa chưa cưới, mà cũng yêu nhau gần 7 năm nay rồi. Định cuối năm cưới, nên thả luôn từ bây giờ đến gần cuối năm có bé là vừa. Ai ngờ thả cái có bé luôn. Em vs chồng e vui lắm. Ai ngờ bố e ko đồng ý là tháng sau cưới (luc đấy bé gà đã dc 3 tháng rồi) kêu cập rập rồi ko đầu óc đâu lên danh sách với chuẩn bị được. Nói chung chửi em r nói em thế nọ thế kia. Vì bố mẹ e lại vừa ly thân, mỗi người 1 nơi
    Em thì k muốn nói chuyện e có bầu vs bố.
    Bên nhà trai thì sốt ruột cưới lắm rồi. Mẹ e cũng ủng hộ, nhg vì k nc vs bố em nên chưa có ý kiến gì.
    Bọn e đã tự sắp xếp nhà hàng, chọn chỗ chụp ảnh,...nói chung cũng hòm hòm rồi. Bh chờ bố lên danh sách rồi đi mời thôi mà bố e kêu ko kịp. Bh còn 1 tháng nữa thì em nghĩ vẫn cbi kịp mà. Bố e còn kêu gấp ntn làm sao mà khách cbi kịp.
    Bố e cũng lo khoản tài chính cbi mâm cỗ nhưng nếu bố e ko có, em sẽ xoay rồi đưa tiền cho bố, bố e đứng ra thôi
    Các mẹ bảo em nên làm gì bây giờ? Tư hôm thông báo đến giờ bố e chửi e suốt (dù chưa nói có bầu nhé) mà e đã 27 tuổi âm, yêu đã dc gần 7 năm :)))
    Các chị cho e lời khuyên chứ ntn bé Gà sẽ buồn lắm cho mà xem
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    cho e điểm danh với, gà nhà e đc 6 tuần rồi,,, :p:p:p
     
    Ngocmai_hanam thích bài này.
  3. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    thì mn cứ nói thật với bố là mình có bầu rồi, ông sắp lên chức ông ngoại rồi, để cuối năm bầu to quá lại k hay
    mà bg nhà trai đang quý cháu, muốn cưới sớm thì bố thông cảm, xem xét cho tụi con,,, mn đừng lo lắng bố mẹ nào cũng thương con cả
     
  4. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    e chỉ thèm ngủ thôi, chứ thấy nghén mấy,, mn đc mấy tuần rồi, gà nhà e cũng 6 tuần ợ
     
  5. Mẹ Bé Hoàng Gia

    Mẹ Bé Hoàng Gia Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/2/2017
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Chúc các mẹ cùng gà yêu khỏe mạnh nha. Chúc cho mẹ nào đang mong gà con sẽ sớm gặp được con yêu
     
    Sửa lần cuối: 14/2/2017
  6. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,486
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    913
    Mn nói thật vs bố đi, cùng lắm bị chửi mấy câu nữa là thôi. Chứ cứ để thế là bố còn chửi dài dài và ko chịu cbj đâu :D Nói 1 câu tháng sau cưới con bầu đc 3 tháng rồi :D chỉ sợ nhà trai họ nói này nọ thôi chứ nhà đẻ nhà mk, chỉ chửi vài câu thôi chứ bme nào chả thương con. Chứ mn để lâu lại dùng dằng, gấp gáp đấy.
     
  7. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,486
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    913
    Vâng, may mà e cũng đỡ rồi. Chắc tại lạnh quá. Hjc hjc, buồn quá c ơi, tối qua ck e đi làm về kêu lúc chiều làm vc xong đi uống r vs lão sếp tổng vs phó tổng, chả biết thế nào mà đấm lão tổng 1 phát, đạp lão phó 1 phát :3 kêu thằng tổng mất dạy, còn thằng e thì ngu ko biết phản kháng, cứ để thằng a nó chèn ép cho :( (2 lão ý là ae ruột, anh làm tổng, e làm phó). Ck e thì trc làm cho cty của ông tổng, cty ấy cũng là cty cũ của e, nhưng ko chịu đc nên 2 vk ck nghỉ. Ck e thì tiếp tục làm riêng cho lão phó ko chịu quản lý của công ty, vì hợp vs lão ý, nhưng lão tổng cứ muốn kéo ck e về làm lại cho cty, vì bọn NV nó cũng ghét nó bỏ gần hết rồi. Nhưng ck e ghét mấy con GĐ phòng nhân sự, kinh doanh chảnh chọe khinh người nên ko muốn về làm. Khổ nỗi lão phó lúc đầu định làm riêng, nhận công trình từ cty của lão tổng rồi làm riêng vs ck e vs mấy ae nữa. Nhưng giờ về thẳng cty lão tổng làm rồi. Ck e đi làm 1 năm rồi mà chả có quyền lợi gì, bảo hiểm ko, trợ cấp ko mà toàn phải đi lại, xăng xe điện thoại hết nhiều lắm ý. Nhưng cứ bám lấy lão phó vì muốn 2 ae ra làm riêng, với lại bà mẹ của 2 lão này là chủ tịch HĐQT quý ck e lắm, cũng cứ muốn giữ ck e lại. Em khuyên ck e có năng lực thiếu gì chỗ, tìm chỗ nào ổn định cho chế độ mà làm. Định bảo làm nốt tháng này mà ko có hợp đồng, chế độ, BH thì tìm chỗ khác, thế mà hwa oánh luôn 2 lão ý, bảo hnay nghỉ luôn chả thèm làm nữa. Hjc hjc. Chả biết rồi có tìm đc vc làm để nuôi vk con ko. Buồn quá c ah.
     
  8. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,721
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    hichic, thế cũng lo phết, ko biết lấy gì mà ăn nếu chưa tìm được việc nữa, nhưng mà có năng lực thì tìm ở đâu cũng tìm được việc thôi ý, chứ làm mà ko hợp đồng, ko chế độ thì cũng mệt lắm, thôi cố gắng lên động viên chồng đi tìm việc khác em ạ, mình có kinh nghiệm có năng lực thì chắc cũng sẽ nhanh thôi!
    Mà công ty đấy là kiểu công ty gia đình à em? có lớn ko mà sao ko có chế độ gì vậy?
     
  9. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,740
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    Ái chà, có hội gà tháng 9 rồi à. chúc các mẹ và con 9m10d khỏe mạnh nhé. lâu lắm mới le ve mục mang thai :D
     
  10. tenchi

    tenchi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/3/2013
    Bài viết:
    3,286
    Đã được thích:
    420
    Điểm thành tích:
    223
    Khoảng bao tuần là làm đc mn ơi, em đc 6 tiaanf rồi a
     
  11. tenchi

    tenchi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/3/2013
    Bài viết:
    3,286
    Đã được thích:
    420
    Điểm thành tích:
    223
    Ối giời,em mua hẳn 4kg xoài về ăn dần a:(
     
  12. mai_nn28

    mai_nn28 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/6/2012
    Bài viết:
    3,030
    Đã được thích:
    367
    Điểm thành tích:
    223
    Nhà trai thì quý hoá cbi cưới hết rồi, còn mỗi nhà gái chưa cbi j cả. Mà mình k hợp bố nên chưa bik nói ntn đây hic
     
  13. mebinthoi2010

    mebinthoi2010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    198
    Điểm thành tích:
    83
    Mình cũng mong từng ngày cho 3 tháng đầu qua đi yên ả, mỗi ngày với mình bây giờ đều là gắng gượng, người lúc nào cũng như say xe và trong tình trạng tụt huyết áp, buồn nôn buồn oẹ, đêm thì đi tiểu, buồn nôn, đói ko ngủ được, chỉ thích dính giường, trong người lúc nào cũng củ sẵn kẹo gừng và bánh kẹo. Chồng mình mới đầu nghĩ mình ngãnh vì đứa trước ko thế, nhưng giờ lão ấy sợ xanh mắt mèo, đi đâu ko dám để vợ ở nhà lâu một mình. Hu hu các mẹ ơi em sợ lắm, có kiếp sau em tu làm đàn ông thôi.
     
  14. zi.zou

    zi.zou Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/11/2014
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    Em giờ vẫn xin nghỉ nằm nhà các mẹ ạ.Chồng em thì đi công trình trên Thái Nguyên cơ, sáng t2 đi chiều tối t7 mới về.Suốt ngày nằm ở nhà trọ tự kỉ.
    Em đang phải đặt thuốc Utrogestan, sáng và tối.Lần trước em bị lưu lúc con 9w.Lần này con đc 11w rùi, mà em nghén chứ.Ngày 2 lần lủi thủi nấu nướng, nấu lên lại chả ăn được.Bụng hay đói mà chả biết ăn gì cho đỡ đói vì chả thèm ăn gì. Bác sĩ dặn em kiêng đi lại, chưa đc đi xe khách về quê. Nhiều khi bố mẹ gọi điện lên hỏi thăm mà cứ trào nước mắt, muốn về quê quá các mẹ ạ.
    Tuần sau em đi làm double test (bsi phòng khám tư vấn thế) mà chưa biết thủ tục/ quy trình thế nào. Mong con yêu nhanh đc 3 tháng lắm các mẹ ạ.
    Cứ nằm nhà thế này 1 ngày tựa như 1 tháng quá các mẹ ạ @@.
     
  15. kakake

    kakake Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/3/2014
    Bài viết:
    1,218
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    103
    M dự sinh 16/8 nhưng tìm ko thấy có nhóm gà tháng 8 nên vào đây vậy, đến bjo đc 14t rồi mà vẫn nghén, mấy hnay tưởng đỡ mà cứ đối như tụt huyết áp ấy.
    các mẹ thông thái cho m hỏi, m muốn đi xét nghiệm xem mẹ con có bị thiếu chất gì ko, thì xn ở đâu nhỉ.
     
  16. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,486
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    913
    Ck e đang ở nhà chơi mấy hnay, bảo đi làm cứ ừ xong rồi lại bỏ đấy, chả thấy tìm vc gì, suốt ngày chơi game :( e thì cũng thỏa mái vs ck, ko ép uổng hay khó chịu gì, cũng nhẹ nhàng khuyên nhưng ck e ham chơi quá. Thấy bảo đợi vc mà ko biết đợi đến khi nào, nghe mông lung lắm, lại như trc chơi dài 2-3 tháng ý. Cty ấy là cty CP, cũng có chế độ nhưng cho mấy mụ "tứ trụ triều đình" lâu năm thôi. Bọn đấy làm ăn bóc lột lắm, toàn tuyển SV thực tập, lương thì bèo bọt ko trợ cấp, làm thời vụ, hết đợt này lại đến đợt khác. Chúng nó toàn tuyển kiểu ấy để bóc lột. Rồi các e ý làm đc mấy tháng là tự nghỉ thôi, hoặc cno tìm cách trừ tiền hay trả lương thấp để tự nghỉ, ko mang tiếng đuổi vc. Em làm 4 tháng mà ko đc tăng lương, ko thấy đề cập đến hợp đồng, trc thì kêu thử vc 3 tháng. Xong toàn làm khó ko chịu phối hợp làm vc. Em nhận ra nên e nghỉ luôn. Thế nên ck e làm riêng cho sếp để ko chịu sự quản lý của mấy mụ GĐ phòng ban, vì các mụ ấy hay xỉa xói, nói xấu ng khác vs gây khó chịu lắm. Ck e làm riêng thế nên ko có chế độ. Trc tết năm ngoái sếp phó bảo cố gắng, ra giêng mở cty riêng. Rồi ra giêng, qua hè, đến cuối năm, và cuối cùng là qua 1 năm nữa, qua tết, ko có cty riêng, ck e vẫn làm riêng cho sếp phó và ko có chế độ :( E chẳng biết nois ck sao nữa, mang con ra nhắc rồi mà vẫn ko ăn thua :(
     
  17. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,486
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    913
    Mn trọ đâu thế? E cũng ở nhà cả ngày, có mail vc thì làm ko lại nằm chơi 1 mk, cũng tự kỷ sắp chết rùi đây. Mn ở gần e qua làm quen chơi cho vui. Trên này e cũng chẳng có bạn bè gì mấy. Bạn ĐH giờ ko chơi vs ai, toàn những đứa vô ơn. Có đứa bạn thân lớp trưởng nó lại về quê ck sinh con rồi làm vc ở đó luôn rôif.
     
  18. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,486
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    913
    Mn giống e, nhưng e mới đứa đầu, còn bỡ ngỡ. May e chỉ hơi buồn nôn, nhưng mấy hnay trong tình trạng vô cùng khó chịu giống như bị tiểu dắt vậy :( đi tiểu buốt kinh khủng, vừa tiểu xong lại thấy buồn tiểu và buốt nữa :(( Sao cái kiếp làm phụ nữ khổ quá các mẹ nhỉ, e cũng chỉ mong kiếp sau làm đàn ông thôi. Lấy ck đã khổ sở vì sống giữa môi trường xa lạ, khó quen, chưa kể bme ck khó tính, nhiều lúc tủi thân tủi phận. Sống phận con dâu đã khổ, mà phận làm mẹ cũng khổ chẳng kém :(
     
  19. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,486
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    913
    Mn đã khuyên đc bố chưa? Em hóng câu chuyện nhà mn xem đi đến đâu ^^ Em ko bầu bí mà trc nhà ck cũng đòi cưới khi cách ngày định cưới là 1 tháng rưỡi ý. Em ko bầu nên e giãy nảy lên, vì lúc đó e còn đang suy nghĩ xem có nên cưới hay ko, đang phân vân ý, mà bố ck e đi thông báo cả làng e luôn rồi. E bực lắm định ko cưới xin gì cơ, sau bố e bảo thôi cứ cưới, nhưng cưới lấy ngày, sau đó 2 tháng nữa mới cưới báo hỉ.
     
  20. mebinthoi2010

    mebinthoi2010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    198
    Điểm thành tích:
    83
    Uhm... Thôi cố lên sau có em bé bi bô con yêu mẹ thì ai sướng bằng. Bố mẹ chồng khó tính thì kệ đi, ai chẳng có lúc này lúc kia, quan trọng là chồng bạn yêu thương thông cảm cho bạn là được. Cố lên, tớ nghe bao là khi mang bầu mẹ vui tươi, cố gắng em bé sinh ra sẽ lạc quan yêu đời lắm đấy. Hì hì
     

Chia sẻ trang này