Các mẹ ơi, có bao nhiêu tiền thì các mẹ bắt đầu nghĩ tới việc vay thêm để mua nhà? Nhà mình đã dồn hết tiền vào để mua 1 mảnh đất, mà mãi chẳn bán dc. Bjo chỉ có vài đồng thôi, ko biết nên để dành dc bao nhiêu thì nên vay tiền để mua nhà nhỉ? Mình muốn mua chung cư tầm 60m2.
May quá nhà em lại mua chung cư để ổn định cuộc sống trước, giờ e đang tính mua đất ở xa để giữ tiền, e có trên trăm thôi mà máu rồi. Hihi, mẹ nó mua chung cư giờ đơn giản hơn xưa nhiều vì giờ ngân hàng liên kết cho vay rất nhiều, lãi phải chăng. Mạnh dạn lên mẹ nó, nhà đất ăn nhau cái liều là được mà, nhưng chắc chắn chi tiêu sẽ chắt bóp hơn rồi, nhưng vẫn phải cố gắng để một vài tháng lương làm quỹ dự phòng rủi ro cuộc sống, trong quá trình trả nợ nhà đất. Hihi chị em chúng ta cùng cô gắng nào
Cứ mỗi lần vào cái mục Nhà đất với tài chính này là mình thấy "máu" hơn bao nhiêu. Khổ nổi ít tiền nên chưa dám làm gì. Giá kể năm trước ko mua đất thì giờ mua nhà ngon rồi. Mà bjo muốn mua chung cư chắc chỉ mình mình máu thôi, ông xã ko ưa chung cư. Mà xưa nay nhà này, cái gì cũng toàn là mình mạnh quyết.
Ôi sao giống nhà mình thế, khổ lắm nhưng mình quyết mình cố là được mà mẹ nó. Hihi chứ chờ các ông ý thì chắc bây giờ nhà chẳng có gì, nhà mình lúc mua chung cư xong mua xe ô tô toàn mình quyết, giờ mình tính vay tiền mua đất, bố lại bàn lùi sợ nợ. Ôi giời ơi là giời. Cái số như chị e mình , đàn bà mà toàn xoay việc của đàn ông là khổ rồi mẹ nó nhỉ
Tiến độ xây nhà các mẹ tn rồi? Nhà e đập khu vệ sinh rồi. 26 là đổ móng. Hik. Xây nhà lắm việc j nhỉ? Mà lại tốn xiền nữa. Thês này mua xừ cái chung cư 1,5 tỷ don về ở luôn cho đỡ đau đầu.
chồng e quyết định k xây năm nay nên e đành lùi lại. thôi thì nghe chồng vậy. sang năm 2018 e xây. nhưng các bác cứ cho em lót dép hóng với ạ vì em chẳng có tí kinh nghiệm j . em nghĩ có khi cứ thuê thiết kế luôn và tìm hiểu luôn cho đỡ bị rắc rối ấy ạ
Công nhận đó. Tự quyết là bao nhiêu gánh nặng, lo lắng đổ lên đầu. Mình lo là vì lương mình ổn định, nhưng ck kinh doanh thì ko ổn định lắm, lúc thì rất được, nhưng có tháng chẳng làm ăn được ấy. Nhưng thôi lần này liều, tiết kiệm dc ít thì cũng cố vay mua.
lâu lắm mải lo nhà cửa mà k update được, tình hình là bựn lắm! trăm thứ bà dằn, căn bản là 2 vc mù mờ lên lạ lẫm quá!
Em xin góp 1 viên đất để cố gắng mua đất năm 2017 này nhé các mn. Nhà em dự định cố gắng mua đất đã, chứ cả nhà em k ai thích ở chung cư. Ở xa xa cũng được. Gần ngay nhà mẹ đẻ em có suất 30m2 - 300tr cơ mà ở ngoại thành nên cũng đang suy tư. Xa chỗ làm quá cơ mà được cái gần nhà mẹ. Muốn tìm mảnh nào gần gần kiểu bắc từ liêm hay hà đông ý.
Em vào đây chúc mừng các mẹ thôi ạ, em cũng chả có tí đất nào. hi hi. Nhưng mà mấy năm trước vợ chồng liều mua được căn hộ tập thể, cũng có chỗ chui ra chui vào. Em thì muốn cố thêm tí đổi sang chung cư mà không được tuổi, nên lại chuẩn bị cải tạo ổ chuột của nhà em. chị em ta cố lên nào ;D
À, mà em vẫn ước có tí nhà rộng rộng để khoảng thời gian sinh hoạt chung nó nhiều hơn tí, thay vì mỗi tầng 1 phòng. Nên cũng có lúc nghĩ sang bên Đông Anh với Long Biên đấy ạ. hy vọng năm sau hoặc một vài năm sau nữa có thêm tí tiền để mua tí đất làm nhà. Em mà ở trong nội thành chắc chỉ ở chung cư thôi ạ!. Hic hic
mình cũng thích thế. bố mẹ con cái ra vào chạm mặt nhau, cảm giác nó có không khí hơn là ai ở phòng nấy, đến giờ ăn gặp xong lại thôi