Kinh nghiệm: Nấu Bữa Cơm Chỉ 50k

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi Chuhongnhung, 9/2/2017.

By Chuhongnhung on 9/2/2017 lúc 8:38 PM
  1. Chuhongnhung

    Chuhongnhung Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/1/2017
    Bài viết:
    1,046
    Đã được thích:
    349
    Điểm thành tích:
    173
    Giữa thời bão giá thế này thì phải học cách tiết kiệm từ cái nhỏ nhất. Như là đi chợ sao cho bữa ăn vẫn ngon, đủ chất mà giá rẻ. Em lập thớt này để chị em cùng chia sẻ với nhau những bữa cơm tiết kiệm, chỉ 50k trở xuống (cho khoảng 3 người ăn) để sau thành 1 thực đơn. Chị em đi chợ không phải đau đầu nữa ạ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Chuhongnhung
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi Chuhongnhung, 9/2/2017.

    1. Chuhongnhung
      Chuhongnhung
      Đi siêu thị thì cứ thức ăn j đóng gói dưới 40k thì em mua. Túi nào 40k thì em chia đôi làm 2 bữa, túi nào tầm 25k đổ lại thì nấu thành 1 bữa. Đc cái nhà em ăn cũng dễ tính, em nấu j cũng OK ăn hết k kén đâu
    2. antigone
      antigone
      Thi thoảng ăn thanh đạm 1 bữa, nhà mình mọi người ăn rất đơn giản, như bữa tối qua gồm:

      Thịt 0.35kg=30K
      Rau cải ngọt 1 túi = 5K (Vinmart)
      Đậu 7K
      Cà chua-hành 3K

      Tổng là 45K cho 5 người ăn (có 1 trẻ em 8 tuổi), vẫn thừa 1 chút. Đều cảm thấy ngon miệng vì hợp khẩu vị.
    3. Chuhongnhung
      Chuhongnhung
      5 ng ăn mà dưới 50k như vậy là khéo đất mn ạ. Nhà em tầm 35k-40k cũng chỉ đủ 3 ng ăn thôi
    4. monngonmoingay123
      monngonmoingay123
      Em hỏi ngu chút ngta cũng bán cá 10k à mn. cá khô hay tươi thế ạ
    5. letuananh1873
      letuananh1873
      1 người < 50k cho cả ngày, mua buổi sáng rồi ăn cả ngày đc ko nhỉ?
    6. Chuhongnhung
      Chuhongnhung
      Tớ ghi rõ mà. Mua 1kg 30k chia làm 3 bữa thì k phải 10k à?
    7. YeuBaby
      YeuBaby
      Nhà mình 5 người. 2 vợ chồng và 3 nhóc. Chế độ thì rất buồn cười:
      1. Chồng: tiểu đường nên ăn nhiều rau ít mỡ và chăt béo.
      2. Vợ: béo ú
      ==> 2 vợ chồng gì cũng được.
      3. Bé đầu: 7 tuổi. Còi nhom, lười ăn.
      4. Bé trai út: 3 tuổi. Cao khá nhanh nên bác sĩ kêu tăng đạm cho bé.
      ==> 2 bạn này chung 1 thực đơn, thích ăn nhiều canh.
      5. Bé gái thứ 2 ( sinh đôi với bé trai ): ăn cơm cực ít nên vẫn ăn cháo.

      ===>> Nấu ăn nhà mình rất chi là mệt. Và chả biết tiết kiệm thế nào. Hic..
    8. Chuhongnhung
      Chuhongnhung
      Được chứ nàng. Nhưng thế thì nàng nên dồn nấu thành 1 lần rồi chia đôi ăn thành 2 bữa. Chứ nấu từng bữa thì cách rách lắm
    9. Chuhongnhung
      Chuhongnhung
      Thế thôi chỉ nấu tiết kiệm cho 2 bố mẹ thôi. Nàng thử chuyển qua ăn chay xem, tốt cho sức khỏe nhiều đấy. Còn các con thì k nên tiết kiệm
    10. YeuBaby
      YeuBaby
      Chị đã thử ăn chay rồi nhưng lão chồng làm việc khá vất vả nên không chịu được. Lão ý còn ghét ăn cá ý, mặc dù là Mèo ( sinh năm 75 ). Chị thì lại thích ăn cá. Thành ra có hôm vợ 1 con cá rán. Chồng ít thịt thăn luộc. Hehe.. Nhà chị ngoài thức ăn phức tạp, gas nước cũng tốn hơn nữa chứ. Chị hay trêu lão chồng trả tiền cho chị mỗi sợi tóc bạc 10k. Hơn chục năm làm vợ, tóc bạc đi chỉ vì suy nghĩ món ăn cho lão ấy. Hị hị..
    11. chich 1b
      chich 1b
      Khổ nhất là chồng khó ăn đấy bạn nhỉ.
      Nhà m thì chồng béo và cũng hay được ăn tiệc khách khứa. m thì có thì ăn ko có thì thôi (gầy). Nhà m chủ yếu tập trung cho 2 đứa nhỏ, gái nhà tớ lớp 2 có khi tớ làm sườn xào chua ngọt nàng ấy một mình xơi hết nửa cân.
      Vì thế m cứ phải cân đối bữa nọ bù bữa kia, 2vc cơ bản là chấm mút.
    12. Me_Huy_Anh
      Me_Huy_Anh
      Các mẹ đi chợ giỏi quá nhỉ.Em ngày nào cũng 100-200k cho 4 người ăn.Chẳng biết mua bán toàn bị mua đắt và ép mua,em cứ bị nể các mẹ ạ.Chán
    13. Chuhongnhung
      Chuhongnhung
      E lại cứ nghĩ tiểu đường thì ăn uống đơn giản vì kiêng khem cơ. Thế này nguyên nghĩ bữa nay ăn j cũng đủ mệt thật
    14. hungacad77
      hungacad77
      Quá khó luôn, nhà m đi chợ 200k/ngày cho 2vc và 1 đứa con mà thấy cứ đạm bạc thế nào ấy :(
    15. topaz2011
      topaz2011
      Sang năm nay chắc em chuyển qua việc đi chợ cho nguyên tuần cho tiện, chỉ nghĩ một lần thôi, cho hàng ngày đỡ đau đầu và lúc đi làm về tắc đường khói bụi chỉ nghĩ là đi về nhà để nấu ăn chứ k còn phải rẽ qua chợ và nghĩ mua gì nữa . Cám ơn các mẹ đã chia sẻ rất là nhiều kinh nghiệm quý báu
    16. chinhim2106
      chinhim2106
      Nếu thu nhập nhà bạn cao, nhu cầu ăn ngon ăn xịn thì 200k/ ngày mới thấy đạm bạc. Chứ 200k/ ngày mà khéo nấu cho nhà chỉ có 3ng thì có vô vàn sự lựa chọn vừa ăn ngon vừa ăn sạch được ngay.
    17. topaz2011
      topaz2011
      Công nhận là do cả người đi chợ có khéo léo sáng tạo hay không nữa
    18. Huy Lân
      Huy Lân
      50k/1 bữa e thấy đơn giản mà, dưới nhà e e thấy đò ăn khá rẻ, hôm qua mẹ chồng e mua 1 con vịt làm sẵn mà 75k. rau tầm này cũng rẻ, hôm lâu e mua bắp cải có 2k5/cây nhỏ nhỏ thi thoảng vào vinmart mua rau họ sale cũng rẻ lắm, có khi rau muống có 4,5k/túi hoặc cải chít thì có 3k/túi, còn thức ăn thì tùy vào lượng ăn mỗi người chứ như nhà e 2 vợ ck mà thịt rang có khi k ăn hết 1,5 lạng
    19. amayzin
      amayzin
      Ở quê vậy chứ cũng không khác gì đâu bạn à
    20. AUM
      AUM
      50k/ bữa thì thi thoảng vẫn có thể ăn đạm bạc đc. Chứ ăn liên hồi 50k/bữa thì với nhà e là ko ổn :))

Chia sẻ trang này