Khác nhau mẹ nó ạ, tập 1 mình ko nghén gì, nhưng tập 2 thì nghén hơn, ng mệt mỏi đau đầu. Qua 3 tháng đầu thì giờ thấy đỡ hơn 1 chút Bác mình tính theo cách thụ thai bảo thụ thai sinh năm 89 tháng 8, 9, 10 thì đều là con trai nhưn 2 đứa bạn thân mình thụ thai tháng 8 siêu âm mốc 16 tuần rồi vẫn là gái. Lên mình cũng ko tin bói toán lắm. Bé thứ 2 nhà mình bị nhỡ, trời cho con nào thì cũng yêu mẹ nó ạ. Vì nhiều ng còn mong có con mà cũng ko đc
Hic. Mình cũng bị nhỡ bé này. Cũng chưa tính sinh. Mình cũng mong bé trai. Nhưng mình xác định gái rùi
Ôi, em cũng dc gần 6w mà đang trải qua cảm giác thật k diễn tả nổi. Lúc nào cũng thấy khó chịu trong người, k muốn ăn ( thậm chí là chán ăn tất cả mọi thứ), nghĩ tới ăn thôi là lại kinh. Mà em lại k bị nôn. Mỗi lần ăn gì giống như cực hình ấy. Em đang phải uống Utrogestan nữa. Ban ngày đi làm nên em uống, thôi thì chóng mặt, mệt, buồn ngủ rã rượi. Tối thì em đặt. Chả biết những cảm giác như này bao giờ mới hết, huhu.
do cơ địa mỗi người đó mn,, t bầu thì lại ăn đc mà thèm ăn ý, nhanh đói lắm,chỉ có mấy tuần gần sih mới mệt thôi
Em không bị nghén, mà lúc nào cũng trong tình trạng đau đầu, người cứ như bị thiếu chất gì ý khó chịu lắm ạ
Tình trạng chung của các mẹ bầu nhỉ :3 Nhưng nếu ko bị nôn ói là cũng kha khá rồi mn ạ. Em sợ nhất là nôn ói, có khi thắt ruột thắt gan lại ý. Em cũng chẳng ăn uống đc, sữa sủng cũng sợ. Đang tính chuyển qua làm thạch ăn cho mát, dễ ăn mà trời chuyển lạnh quá :3 Mn ko ăn uống đc thì hỏi BS xem liệu truyền nước có ddc ko, chứ như thế thì cả mẹ vs con đều mệt và thiếu chất đấy.
Có tớ đây, 5 tuần là biết tay nhau rồi, sợ thật đấy. Ko thiết tha thứ gì hết, đau hết chân tay mình mẩy, đau đầu, buồn nôn, làm gì thì chậm rờ ra. Thành ra chồng tớ hơi vất vả. Hic, hai vợ chồng xác định năm nay chỉ sinh con và tiêu tiền.
em thì cũng 5 tuần vài ngày như mn mà k thấy nôn nghén gì ạ, em chri thấy em ăn nhiều thôi ạ chả sợ thứ gì cả. Có đau lưng và thi thoảng mỏi nhừ chân tay. Mn cố gắng ăn or uống sữa cho khỏe!
đôi khi cũng do tâm lý phải k các mẹ e đây 6 tuần rồi, mà ở nhà mình k phải nấu, xã nấu món gì cũng k xơi đc, sợ thịt, sợ rau cứ buồn nôn khó chịu, hoa quả ăn cũng kém hqua sang nhà con bạn e ăn lẩu gà nhặt rau rồi làm cũng nhiều đến lúc ăn chẳng thấy sợ gì xơi ầm ầm, tuy k mạnh bằng mọi khi nhưng cũng thấy ngon miệng và ăn ác lắm ạ xã e bẩu chắc ở nhà nên tâm lý nặng nề thôi, chứ mình ra ngoài a thấy mình còn bung lụa ác lém