thành thật sorry hôm bữa op ẹp nhé, hôm đấy đã nhắm tin trên diễn đàn rồi mà mọi người đi hết, nên có nhận được tin nhắn của cô rada.. ngại thật đấy
Mẹ Winni gưỉ form đăng ký nhé Rada ... 1- Bé Phạm Khả Quân - sinh ngày : 10 / 08 /2005 2 -Bé Phạm Nguyên Đan - sinh ngày : 05 / 11 / 2007 3- Mẹ Trần Thủy Nguyên - sinh ngày : 20 / 11 / 1979 Địa chỉ 1 : 18/3 A CMT8, p. Quang Vinh , Biên Hòa, Đồng Nai . Địa chỉ 2 : C1 lầu 8 chung cư thế kỷ 21 - Ung Văn Khiêm , Bình Thạnh Di Động : 0917 77 68 86 Còn đóng quỹ thì để off rồi đóng luôn nhé ...
Ui, cám ơn mecunet, zậy là tháng sau bắp luộc sẽ biết bánh ăn dặm rùi!! Nhưng mình muốn liên hệ mua thì sao?Mình làm gần UBNDQBình Tân, chắc là sẽ tiện đường ghé thăm và tham quan gian hàng của mecunet được k?
Ôi, thế là bé Nguyên Đan được 1 tuổi 20 ngày rùi đấy và mẹ Thủy Nguyên thì vừa qua sinh nhật được 5 ngày rùi. Tuy là hơi muộn màng nhưng em cũng xin chúc mừng sinh nhậtt 2 mẹ con nhé! Chúc bé ăn ngoan chóng lớn và mẹ luôn trẻ trung xinh đẹp nha!
Tình bạn ! Kết bạn không khó, nhưng giữ cho tình bạn dài lâu mới khó. Đôi bạn thân thiết giống như khí oxy và chocolate: bạn cần nó để sống và để yêu cuộc sống.
Cô Rada ơi~~~~~~~ Các thành viên trong hội up lên tên, tuổi, địa chỉ, đthoai..........v.....v........ Các Bạn kg sợ "những người xấu" làm phiền và còn bao nhiêu vấn đề rắc rối khác quanh chiếc điện thoại khi những người lạ biết số của mọi người ah
Chào cả nhà ! Hi hi bapluoc lên chức rồi, tính sao đây ta??? Hôm trước Rada có bánh kem rồi, bapluoc cũng tính cho xong đi nhé, phải không cả nhà.
Bạn sweet78 ơi! Cái gì cũng có 2 mặt của nó. Mà như thế nào là người xấu hả bạn? Mình cũng bị người khác gọi vào vì một lý do nào đó nhưng mình nhẹ nhàng từ chối thì mọi chuyện cũng ko có gì to tát lắm. Nếu người ta đã muốn có số điện thoại của mình thì thiếu gì cách. Và nếu mình muốn tránh những điều phiền toái thì làm sao sống nổi với cuộc sống này, phải sống chung với lũ thôi. Với lại đã tham gia vào diễn đàn chẳng lẽ chỉ nói chuyện với nhau trên mạng thôi à? Phải biết thông tin thì mới liên lạc khi gặp mặt nhau chứ! Điều quan trọng là mọi người trong hội luôn tôn trọng nhau và cảm thấy ấm áp tình người và học hỏi nhau nhiều điều khi vào hội. Không ai cảm thấy phiền khi cho nhau biết thông tin đâu, phải không các mẹ 10/10?
Sorry nhe~ Hình như bạn đã hiểu sai ý mình rồi.Vì theo suy nghĩ của mình khi đã là một hội thì sẽ và phải biết thông tin của nhau và hiểu nhau mới có thể chia sẽ và phát triển thêm tình bạn để mõi ngày trôi qua luôn là niềm vui. Nhưng chỉ những người bạn ở trong hội của bạn nắm được thông tin nhau, bạn không nghĩ sẽ có một người ghi lại hết những số đthoai và thông tin của các mẹ và các bé để làm một việc có lợi ích cho họ ah. Mình cũng mừng là giữa cuộc sống này còn có vài người không lo việc xấu và phòng hờ những vấn đề sẽ xãy ra cho gia đình mình và nhất là các em bé. Vì theo những tìm hiểu trên các diễn đàn khác, họ chỉ thông báo những thông tin cá nhân đến Hội trưởng và hội phó thui. Nếu những gì mình nói ra đã làm phiền các bạn, thì cho mình xin lỗi nhé~~~~~~~
thì thêm cái bánh kem nữa nhé, mà mọi người phải ăn mới được nhé. Lên lịch cho tháng 12 đi mọi người ơi...
Mình hiểu ý bạn, và Rada nói thế là muốn trấn an mọi người trong hội thôi. Không vấn đề gì đâu ban ạ, nếu bị như vậy ai cũng thấy phiền nhưng nếu mình nghĩ việc gì cũng phải có giới hạn thì mình sẽ không bị thiệt, chủ yếu là mình lạc quan hơn với sự phiền toái này, họ làm phiền mình thì cũng phải có giới hạn thôi àh, cũng không ai cứ làm hoài không biết mệt nếu như chị em mình thật cảnh giác, phải không các mẹ. Hội trưởng ơi, lên tiếng đi nà, mấy nay hõng thấy hội trưởng vậy, đừng nói là đòi đi bụi giống Rada nha.