Tết nhất tính tiền đúng là khổ thật. Tiêu sao cho hợp lí. Mình cũng cân đong đo đếm rồi mới biếu được 3tr, chứ lúc đầu tính biếu được có 2tr thôi mà me ck thái độ ngay. cungx có giải thích rồi mà vẫn thái độ. Thấy buồn mà chả nói được gì
Nhà mình ở cùng bố mẹ chồng nên hết tầm 8tr. Biếu ông bà ngoại 1tr và biếu thịt thà, rau cỏ hết tầm 1tr nữa. Mừng tuổi ob thì ob mừng lại các cháu cũng hoà. Ở cùng ob nội nên chỉ phải chi thịt lợn, rau, cá hết tầm 1,5tr, còn đâu bà mua hết. Tiền bánh chưng dù mình bán bà cũng trả tiền, không lấy bà vẫn cứ trả. Mừng tuổi ob thì ob còn mừng lại nhiều hơn vì ngoài mừng cháu, bà mừng tuổi cả con trai và dâu. Biếu các cụ già bên nhà mình hết 2tr. Mừng tuổi, đi chơi linh tinh hết 2,5tr nữa. Tiền mừng tuổi của 2 con mình tiêu hết vì đấy vẫn là tiền của mình, mình có bỏ ra mừng thì người ta mới mừng lại.
Sao các mẹ giỏi ghi chép thế nhỉ. Em chả nhớ tiêu ntn nữa. Chắc âm so với kế hoạch nhiều lắm. Sang năm cố gắng ghi chép cụ tỉ hơn mới đc
Nhà e hết tầm 15tr, đông con nit, toàn thấy tiền mừng tuổi là mừng tuổi không à. Mà 2vc son chưa có bé nên chả kéo lại được gì
Có mẹ nào giống e, tết nhất hai vợ chồng đưa nhà đi chơi, ai ngờ ngay ngày đầu tiên đã bị bọn móc túi mọc hết sạch tiền coi như tết chả còn vị gì
Từ ngày làm dâu đến giờ là 5 năm rồi, năm nào nhà em cũng hết 20tr. Năm nay nhà em ra kế hoạch phải tiết kiệm này nọ thế mà cũng hết 17tr. không thể tiết kiệm hơn được nữa.hi Túm lại là sợ tết!
Nhà em thì ck em không quan tâm mua gì. Nhưng cũng hết khôgn ít vì ck không đòi hỏi mua gì thì mình vẫn phải mua cái cần thiết
Hihi, từ ngày hiểu ra giá trị của bảo hiểm nhân thọ, mình tiết kiệm dành tiền mua bảo hiểm nhân thọ cho gia đình. Tết này mua sắm ít, tốn kém cũng ít mình không thông kê cụ thể, nhưng hết tiền tiền không mất nhiều như dự kiến.... Tiền lì xì của các con thì được gần 10tr, ăn tết xong thì đúng đến hạn nộp tiền bảo hiểm cho thằng con 4t, ngoài tiền con được lì xì, mình thêm tiền nộp tiền BH cho con thui...
Qc cho bảo hiểm đó. Mình k ghét bảo hiểm, nhưng giờ vào đâu cũng có mẹ nhẩy vào qc bảo hiểm riết đâm ra thành ghét.
Mình chỉ có 1 quê là bố mẹ mình thôi. Nhưng trả thêm cho cô em gái mình đang sống cùng anh chị nữa nên mới nhiều. Con bé đi đường ăn quà như vẹm ( nó học cấp 3 nên chưa biết anh chị tốn kém thế nào ) nên tốn càng tốn. Chứ nếu chỉ 2vc mình thì chỉ hết 500k là cùng thôi chứ chẳng tốn đến tiền triệu
Đúng rồi mn ạ! mà không sao nhở, đi làm kiếm tiền cả năm Tết mới biếu và về với bố mẹ mấy ngày nên cứ xõa thôi.
hic, riêng tiền mừng tuổi trẻ con ở quê nhà mình tầm 3 triệu, toàn 20k, 50k, mấy đưa 100k. đông quá luôn