Tâm sự Mẹ Chồng Em Sống 2 Mặt, Nhìn Chung Em Chán, Mọi Người Giúp Em Giải Pháp Với Ạ

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi GiaLinhHN, 8/2/2017.

  1. phuctieulinh

    phuctieulinh Tieu Linh

    Tham gia:
    15/6/2012
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ nó ơi, mc tớ ko có chồng mà hồi trẻ tòm tem với ông giám đốc cty bà làm rồi có ck mình nên bà cực kỳ khó tính, phải nói chưa từng nghe đến ai giống bà ý. Mc của mn còn nấu cho cháu ăn, tắm rửa cho cháu. Chứ mc mình thì chỉ giúp được mình phơi quần áo và đưa đón cháu thôi. Còn lại tuốt tuột việc nhà, nấu nướng, cho con ăn, tắm giặt là mình hết. Ấy vậy mà vẫn suốt ngày mình bị chửi là bẩn, kiếm được ít tiền, thế nọ, thế kia. Mình đang viết tự truyện về mc và đời làm dâu của mình (khá là dài nên tạm thời nói qua thế này thôi). Mn vẫn còn sung sướng chán.
     
    Đang tải...


  2. rabbit.bear

    rabbit.bear Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/11/2012
    Bài viết:
    1,403
    Đã được thích:
    346
    Điểm thành tích:
    173
    Nói chung là mâu thuẫn nhà nào cũng có, có ở trong hoàn cảnh đó mới cảm thấy bực bội chứ người khác nhìn vào thấy bình thường à. Mỗi lần mẹ nó tức thì mẹ nó cứ nhìn sang nhà người khác chẳng dc đỡ đần gì chắc là nguôi ngay ấy. Như nhà mình cũng ở cùng bme chồng, nhưng từ khi con bé đẻ ra tới giờ 5 tuổi mình phải chạy vạy tìm người này, ng kia đủ kiểu. Con mình 1 tuổi đã phải đi trẻ rồi, các bạn chạy rầm rầm còn con chỉ bò dưới đất và chưa biết đi. Hôm nào cũng gửi từ 8h kém sáng cho tới 6h30 tối, kể cả ngày đầu tiên con đi học. Bây giờ con lớn thì phải thuê người đón, người tắm, người cho ăn, vì bố mẹ toàn về sớm nhất là 6h30 tối. Mẹ đẻ mình bảo, nhờ dc đến đâu thì nhờ, còn việc chính vẫn là của mình. Con mình đẻ ra thì mình phải nuôi, phải chăm, nghĩ thế cho khỏi bực bội. Nhiều năm nay như thế nên mình quen, chẳng còn nghĩ gì nữa.

    Với mẹ nó như thế mình thấy là quá ư hạnh phúc ấy, nên thôi thì cứ nghĩ là bà giúp dc đến đâu thì đến, còn ko thì mình làm ạ.
     
    HangtmqtMẹ Sáo 2309 thích.
  3. caixanhhoa

    caixanhhoa Dau goi, Sap vuot toc nam

    Tham gia:
    30/1/2013
    Bài viết:
    22,286
    Đã được thích:
    3,190
    Điểm thành tích:
    2,113
    như mình sinh bé được 1 tuần mẹ để mình về mẹ ck sang chăm 1 tuần thì bà chỉ xem tivi với tập thể dục không bế cháu nhưng khi nào ck mình đi làm về thì mới bế cháu
     
  4. loanxinh92

    loanxinh92 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/6/2016
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Cái này 10 người thì cả 10 đều công nhận là ck của chị vô tâm quá, có gia đình rồi mà không gánh vác lại ỷ lại hết cho chị và mẹ chồng. Mẹ chồng giờ có tuổi rồi giúp được gì thì mình quý cái đó, còn có không giúp được thì cũng phải chịu không thể đổ lỗi được. Tóm lại là chị cần nói chuyện rõ ràng với chồng đi thôi, không thể để hắn ta chơi bời nhởn nhơ còn chị thì 1 mình gánh vác hết được
     
  5. Mẹ Sáo 2309

    Mẹ Sáo 2309 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2016
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Mỗi nhà mỗi cảnh mn ơi, xác định là bà giúp tí nào hay tí đấy thôi, người già mà. Còn chuyện trc mặt ng khác thì thể hiện, rồi khi chỉ có con dâu thì khác thì cũng bthg mà, nói chung nên sống chung với lũ
     
  6. GiaLinhHN

    GiaLinhHN Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/9/2016
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Có bao nhiêu gia đình, ông ck sẽ thực sự có tâm, chăm lo cho vợ con chứ.
    Như mình cũng đã nói ở trên, quả ck mình là cũng cải tiến lắm rồi. Chứ lúc mình sinh bé đầu xong được đúng 2 tuần là bố đã đi du lịch cùng cơ quan rồi mà.
     
  7. GiaLinhHN

    GiaLinhHN Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/9/2016
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Hầu hết mọi người đều cho rằng bà giúp được tới đâu hay tới đấy.
    Nhưng nếu bà vẫn sống cùng vợ chồng mình, mà lại muốn sống theo cách riêng, chỉ ăn cùng ở cùng, nhưng không chia sẻ khó khăn thì hình như là cũng có cái gì đó gợn gợn ...

    Nhìn chung trong khi nói chuyện với mọi người như này, thì mình cũng đang đi tìm giúp việc.
    Nhà 3 người lớn, 2 đứa trẻ con, trong đó có 1 người có thể ở nhà 24/24, và 1 đứa trẻ đã 5 tuổi tự làm được khối việc rồi, mà phải đi thuê giúp việc.

    Nhưng chắc là phải thuê thôi, chứ không mình cũng không yên tâm mà đi làm.
     
  8. sieuham

    sieuham Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/12/2015
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    chuyện mẹ chồng nàng dâu là muôn thủa bạn ạ, bạn nói chuyện với chồng chia sẻ cho thoải mái. Bạn muốn giữ hòa khí gia đình không muốn chồng bị kẹp vào giữa nhưng thi thoảng lại rất muốn nổi điên với việc mẹ chồng như thế. Càng ngày càng tích tụ bạn sẽ càng khó khăn và stress đó.
     
  9. Mẹ Sáo 2309

    Mẹ Sáo 2309 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2016
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Nhà mình cũng ăn chung và mc còn k đc như nhà mn cơ, Nhưng biết làm tnao bây giờ mn?
     
  10. lacbuoccodon

    lacbuoccodon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    2,093
    Điểm thành tích:
    913
    Ôi bà nhà mình cũng thế, lúc có ck và có bà ngoại ra chơi và có mình bà cứ làm này làm nọ, rồi lau nhà đến 3 lần / ngày , tý tý lại đi lau các thứ, e lau nhà rôi bà đi lau lại, em lau bàn rồi bà đi lau lại, bảo e lau bẩn xong bà lau lại cũng k khá hơn, ( nói thật em còn bận nhiều việc khác chả lẽ ngày nào cũng đi lau hết ngóc ngách vách ngăn, cửa, bàn ghế thì thời gian đâu em làm việc và trông con, vì lau xong cái nhà thuê 3 tầng thì cũng hết cả buổi sáng )
    Nhưng đến khi em đi làm công ty bà ở nhà thì bà bỏ bê hết vì bận trông cháu làm gì còn thời gian làm, thế bà mới biết lúc e ở nhà vừa trông con vừa bán hàng online đi lấy hàng thì thời gian đâu mà làm suốt mấy cái kia
    Giờ đi làm bà ở nhà chăn bà còn chả gấp ,mà bà cũng hay trỉ chích người khác lắm
     
  11. mebinthoi2010

    mebinthoi2010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    198
    Điểm thành tích:
    83
    Chuyên nhà mẹ nó dễ giải quyết chứ có khó khăn gì đâu. Mẹ nó cũng đảm đang, mẹ chồng cũng tốt, đi đón cháu và chăm sóc tắm giặt cho cháu còn gì. Giờ bảo chồng bạn chăm chỉ giúp đỡ vợ con nữa là OK rồi còn gì nữa. Tuổi mẹ bạn là tuổi muốn nghỉ ngơi rồi, bà giúp gì đc thì giúp ko thì phải chịu, chứ mẹ nó có thể đề nghị 2 VC cố gắng chứ bắt mẹ chồng cố gắng sao được? Còn chuyện bà thích thể hiện trước mặt người khác là tính của bà muốn người khác công nhận mình thế này thế kia, đôi khi có tuổi tính nết cũng khác, mẹ nó soi vào đấy kỹ quá làm gì. Cái qtrong là hai VC cố nhiều hơn để bà thảnh thơi một chút có khi tâm lý sẽ khác
     
  12. Duongnhi84

    Duongnhi84 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/10/2016
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    43
    Tớ đứng ở giữa , ko bình luận gì về vấn đề của nhà mẹ này. Tớ hiểu và cũng thấy mẹ này bực bội. Cho tớ khuyên mẹ này 1 điều . Mẹ nó hãy nhìn về mặt tích cực để thấy cuộc sống giữa các thành viên gia đình gần nhau hơn , nếu 1 người phụ nữ giỏi thì luôn vượt qua được mấy cái chuyện nhỏ như con thỏ ấy. Chúc mẹ nó vững tin
     
  13. GiaLinhHN

    GiaLinhHN Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/9/2016
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    8-9h sáng đưa cháu đi học, 4h chiều mới phải đón về. Việc nhà làm hết khoảng 2 tiếng đấy là làm chậm. 4h chiều đón trẻ, 7h tối là mình về rồi.
    Ban ngày ở nhà đi chơi thoải mái, thực ra là 5h đón trẻ cũng được. Cuối tuần là mình trông con, bà cũng đi chơi thoải mái. Không kể là mình thường xuyên đưa con đi chơi xuyên cuối tuần. Như vậy mà còn không thảnh thơi, thì bà còn muốn như nào.

    Nhìn chung mình là con nhà lao động, không hợp với người thích ăn chơi hưởng thụ lắm. Nên phương án 1 thuê giúp việc. Phương án 2 là next luôn, khỏi nghĩ các mẹ ạ.

    Các mẹ nào có ông bà ở cùng thì chia sẻ giúp mình xem phối hợp trong gia đình như nào để mình tham khảo với.
     
  14. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,650
    Đã được thích:
    1,502
    Điểm thành tích:
    913
    E thấy trước khi cải tạo mẹ chồng thì cải tạo chồng mn trước đi ạ, có gia đình thì phải lo cho gia đình chứ sao mà tụ tập bạn bè suốt đc, con mình, gia đình mình mà còn k lo lắng quan tâm thì quan tâm gì nữa
     
  15. GiaLinhHN

    GiaLinhHN Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/9/2016
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Mình thuộc mẫu người tự lập, nên kể cả không có người giúp đỡ, thì mình cũng dễ sống hơn là kiểu giúp nửa vời.
    Bạn tự lo mọi thứ, bạn thấy vất vả, nhưng mà nó sẽ dễ chịu hơn rất nhiều những tình huống kiểu "bạn tưởng là có người giúp, nhưng họ lại không giúp bạn, và bạn trở tay không kịp", thà rằng biết chắc không ai giúp để mà sắp xếp.
     
  16. mebinthoi2010

    mebinthoi2010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    198
    Điểm thành tích:
    83
    Uhm. Người đàn ông đứng giữa hai người đàn bà mà không biết cách thì chỉ có loạn hết. Tớ suy cho cùng tất cả cũng chỉ tại cái Tôi to đùng nên ai cũng cho mình đúng, chỉ người giữa là khổ thôi. Mình nghĩ chủ top thay mẹ chồng bằng mẹ mình vào vị trí ấy xem, tự nhiên suy nghĩ ắt thay đổi.
     
  17. buithuthuy27

    buithuthuy27 ĐỒ LÓT XUẤT KHẨU

    Tham gia:
    5/4/2011
    Bài viết:
    4,602
    Đã được thích:
    951
    Điểm thành tích:
    823
    Cho chị hỏi nhờ tý. Chồng em đi như vậy là đi chơi ? hay đi làm ?
    Nếu là đi chơi. Vậy chị phục e quá. chịu được quả ck như thế. phải tay chị, hờ
     
  18. Trang Sức LOPA

    Trang Sức LOPA Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/12/2016
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Con dâu và mẹ chồng thường khắc khẩu nhau mà. Vậy nên bạn cũng cần ứng xử khéo léo để khôgn ảnh hưởng tới mối quan hệ của 2 người và cả với chồng nữa
     
  19. GiaLinhHN

    GiaLinhHN Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/9/2016
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Bạn nhầm rồi.
    Mẹ mình thì khác hẳn. Bà ngoại không ở cùng, nhưng sang nhà chơi (thường xuyên sang trông cháu nhé) thì chăm lo cháu từng li từng tí, rảnh rỗi thì lại ngồi chơi với cháu, nên cháu rất quý bà, theo bà.
    Còn 2 đứa nhỏ nó không hề quấn bà nội, dù ở cùng từ nhỏ.

    Nhìn chung mình ko phải là mình không khách quan bạn ạ. Đơn giản là trên đời có những kiểu người khác nhau.
     
  20. GiaLinhHN

    GiaLinhHN Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/9/2016
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Chị ơi, lỡ cưới rồi, hay là hờ hờ... chị nhỉ.
    Nhưng em cũng nói ở trên là em cũng chấn chỉnh nhiều rồi mà, giờ đỡ lắm rồi chị ơi
     

Chia sẻ trang này