Ngân hàng nào mình đăng ký internet banking được thì đều có tk online mà ấy, tớ là vietinbank thì thấy yêu cầu tối thiểu là 1 triệu /lần ấy ạ.
Năm 2017 này sau cái Tết về quê vô cùng tốn kém, ra đi tầm 50 củ, do vậy tinh thần tiết kiệm lên cao lắm, ngày làm việc đầu tiên sau cái tết là đi mua ngay con heo đất bỏ hộc tủ làm việc, mỗi ngày tối thiểu 100k vào heo, còn các khoản phát sinh thêm như: hoa hồng, thưởng, tiền cơm trưa cty hỗ trợ... bỏ ngay và luôn vào heo ah. Mình ngày nào cũng vào đọc các bài viết về quản lý tài chính cá nhân, các lời khuyên của các chuyên gia tài chính, chia sẻ của các mẹ...mình chốt lại làm gì cũng pải tiết kiệm thì mới có dư, có cái tích lũy ko thì chết. Trước đây toàn quần áo, giỏ xách, ăn uống quán xá, giày dép cả chục đôi...mua cho lắm rồi cũng vậy, cuối cùng thì mình vẫn chả có cái gì gọi là tài sản có giá trị, nhờ tham gia diễn đàn nên học hỏi và tinh thần tiết kiệm rất cao, hihi Mục tiêu của nhà mình năm nay bỏ heo sẽ là 50triệu ah, cố lên các mẹ
Mình cũng bỏ heo thoai mà thấy bỏ heo vừa tiện vừa nhanh có tiền lúc nào đút đít heo lun, ko thì lại lượn mất hihi
hihi, mình thì chơi họ nhỏ thôi, tính vào vài cái nữa, còn bây giờ là cứ có dư đồng nào là gửi tiết kiệm hết mn ạ.
Con heo mình ko bỏ ở nhà hay quên, bỏ ngay trên hộc tủ làm việc, quy định mỗi ngày 100k dù mưa hay nắng, và khi có thêm những khoản phát sinh khác như hoa hồng, tiền cơm ...là bỏ luôn vào heo, ngay và luôn, ví dụ như hôm nay có 1 khoản 800k cho heo no luôn
Phải cố gắng thôi, chỉ có như vậy mình mới ko đốt vào quần áo, giày dép..., biết là căng lắm do thu nhập của mình ko cố định, lúc có lúc ko, nhưng quyết tâm cao độ
Tham gia với cùng mọi người để ủn tinh thần tiết kiệm của mình lên cao thôi. Mình cũng mới mở sổ TK kiểu tích lũy của VP bank bằng tiền mừng tuổi của con kỳ hạn 1 năm, mọi năm mình hay dùng tiền mừng tuổi để mua vàng nhưng sau đó các e bên chồng lại vay hết giờ chẳng có tý nào mà k biết bao giờ mới trả. Năm nay mình mở sổ và hàng tháng nộp vào 1 ít, mục tiêu của năm cũng phải 50tr
Mấy mẹ cho em hỏi là. Mỗi lần mình gửi online là một sổ tiết kiệm online riêng đúng k, chứ e tưởng là ví dụ 1 sổ online đang có sẵn tiền mình gửi rồi, mình chuyển khoản sang gộp vào sổ ý trước ngày sổ tất toán hình như là k được phỏng các mẹ
Vào đây hóng với các mẹ, cuối năm mọi người cùng vào khoe thành quả tiết kiệm của mình được bao nhiêu nhé
Hàng tháng 2 mẹ con sống = lương của mẹ do lương mẹ ck ngày 30, còn ngày 10 hàng tháng nhận lương của bố + thu nhập từ cho thuê nhà được thì rút hết ra tạo 1 sổ tiết kiệm, cuối năm dồn sổ lại rồi đem đi trả nợ (vay tiền mua nhà để cho thuê). Mình đặt mục tiêu mỗi năm trả khoảng 150tr. Sau 3 năm hết nợ rồi tính tiếp. Trước đây không nghĩ sẽ mua nhà, từ năm ngoái đặt mục tiêu phấn đấu phải mua đc 1 cái nho nhỏ nên m mới có động lực để tiết kiệm và khi đã có nhà thì lại có động lực để đổi lấy cái to hơn hoặc ít ra là sắm cái ô tô để tiện đi du lịch
Mỗi lần là một số vì mình gửi các ngày khác nhau mà mẹ nó. Mình thì cứ cố gắng căn đúng ngày gửi để khi tất toán mình lại gộp vào thành sổ mới. Cái này cũng tuỳ các mẹ tính toán và thích như thế nào thôi.