Vâng, e chỉ mệt thôi, đc cái ck e từ dạo e mang bầu ngoan và chăm vk, mới chỉ làm e khóc 2 lần ngậm ngùi nhai mì tôm còn dạo này thì lại tình cảm vs nhau như lúc mới yêu ý, cứ ríu rít như trẻ con bây giờ e cũng chỉ hơi lo vì ck e mới nghỉ vc chưa tìm đc vc, mà đúng hơn là ko đi tìm vc, đang ham chơi nhưng cũng ko quá lo lắng, tính e cũng lạc quan, thôi thì kệ trời sinh voi sinh cỏ, ck ko đi làm thì về nhà mà xin tiền mẹ nuôi vk con thôi hjhj. May e có bầu bme ck cũng vui, ko khó chịu khó tính nữa nên e cũng đỡ căng thẳng.
C ơi c giống e thế nhưng e vừa được 9t là e đỡ hơn rồi, nghén quá mà chỉ ai bị giống mình mới hiểu c nhỉ có nhiều chị bầu ko bị nghén họ còn nghĩ e làm quá lên cơ c ạ, họ có nghĩ là nó mệt vậy đâu may quá mấy ngàynay e đỡ hơn, c đỡ hơn chưa
Em cũng chả buồn làm việc gì từ hồi 5t đến giờ đây ạ, nằm giường suốt ạ Mà e bầu lần 2, lần 1 con mất ở 39t nen vc em cũng cẩn thận hơn. Đợt này ck em lo cho vợ lắm nấu nướng bát đua đi chợ lo hết , em kệ cho lão làm khi nào khoẻ thì em làm giúp, hihi
mn ơi, mn lấy c ở đâu vậy sao mà giống em thế. c em cũng đang thất nghiepejt ừ lúc lấy nhau ạ. buồn quá nhưng có em bé vẫn cứ lạc quan và ăn nhiều ạ. Trộm vía em cũng k nghén ngẩm gì cả. Mẹ chồng cũng quan tâm hơn 1 tý.
Uhm, mình cũng thế mệt quá. Hôm qua định vào thăm chị chồng mổ trong viện nhưng mệt ko đi được. Nay thấy khá hơn đt cho bác ấy để đi thăm mà bác lại còn bảo 3 tháng đầu cố gắng mà giữ gìn, chị ấy ko chấp với bầu bí, lại còn bảo là đừng vào chị đang bị cúm nhỡ lây thì chết. Hic hic bác ấy thật biết thông cảm và hiểu biết.
hihi, cứ phải lạc quan yêu đời mn ạ chưa đi làm thì nay mai sẽ đi công việc của mỗi người đều có những sóng gió mà
hihi, nghỉ mà stress thế sẽ sớm đi làm và tìm đc việc thôi để bố nó lây lại tính lạc quan của mình thì hay hơn bạn à, hehe
Thôi cứ từ từ em a, chứ mà mình nói nhiều nhắc nhiều vc lại có hục hặc đấy, lúc đấy lại càng buồn hơn nữa, nay chị đi khám rồi, em bé nhà chị dc 12t2n rồi, được 54g rồi em ạ, độ mờ sau gáy là 1,1mm nên chị để 16 tuần làm "chíp tét" luôn chứ ko làm double test e ạ
Thế là lại bớt đi 1 nỗi lo rồi. Em cũng chờ 1 tuần nữa đi kiểm tra độ mờ sau gáy đây. Bé nhà chị thế là khỏe rùi ý nhở. Em thì đang lo con em nhỏ quá, 9w mà có 19mm. May mà mấy hôm nay e khỏe hơn, đỡ buồn nôn rồi, mặc dù vẫn ko ăn đc. Hôm nay ck e cũng bảo đi tìm vc rồi, mà chẳng biết có làm đc ko nhưng chịu đi tìm vc là vui rồi. Hjhj.
Em lấy ck ở quê mn ạ, 2 nhà cách nhau có hơn 3km thôi, ở xã bên cạnh. Nhưng vk ck e làm trên HN, vì e ko thích ở quê. Thà chịu cảnh đi thuê ở trọ cho thỏa mái, cứ về quê sống cảnh làm dâu khó chịu lắm. Mặc dù bme ck e giờ cũng vui vì sắp có cháu, nhưng e vẫn ko hòa hợp đc vs lối sống ở quê ck, ở xã bên thôi nhưng họ nhà ck e nhiều thứ rắc rối lắm, nhất là bố ck e, tính gia trưởng, hay sĩ diện nên nhiều lúc mệt mỏi lắm. Cũng may hnay ck e đi tìm vc rồi, nên cũng an tâm, còn e làm thêm ở nhà, vừa làm vừa chơi tháng cũng đc trên dưới 2tr coi như để tiền nhà vs tiêu vặt. Còn đồ ăn chủ yếu là 2 tuần lại về quê mang lên chất đầy tủ lạnh ^^
Ui thương con quá, 39t mà ko giữ đc con à mn. Mn cũng có ck giống như ck e, cũng chịu khó chăm vk, hay nấu nướng, đi chợ, rửa bát cho vk ^^ Chị e mk lấy đc ck như thế coi như cũng là may mắn. Ck e thì công vc ko đâu vào đâu, nhiều lúc e nghĩ buồn lắm, ko bằng ck ngta. Nhưng đến khi mang bầu thấy ck chăm mk mới thấy còn hơn nhiều mẹ, ck đi làm ra tiền nhưng chẳng chăm lo cho vk gì cả. Nghĩ vậy nên e cũng ko buồn ck e nữa, ngày càng thấy yêu ck hơn, dù ck e rất ham chơi lười đi làm ^^
uh, cứ đi tìm là được rồi em ạ. Nhà chị qua được giai đoạn 1, hihi, cái hồi nhà chị 10 tuần 2 ngày thì em bé nhà chị được 28mm em ạ, đến 12 tuần 2 ngày thì bặn ý được 59mm, nhưng trọng lượng thì lại hơi to. tuần sau em đi kiểm tra định kiểm tra ở đâu thế, chị đợt này bác sĩ hẹn 4 tuần nữa mới phải đi kiểm tra. Đến bây giờ đỡ nghén rồi có khả năng sau 12 tuần sẽ đỡ hẳn đấy em ạ, người ta bảo trong 12 tuần đầu nghén nhiều thôi, sau này sẽ giảm dần
Hi các mẹ, nay e đi làm lại mới vào diễn đàn. Bình thường vào bằng điện thoại hay bị out. Chủ nhật này e đi siêu âm và làm triple test đây. Tuần 13 e đi siêu âm trọng lượng thai hơi bị bé, tại e nghén nên ăn uống chán lắm. Mà gần 16w rùi e vẫn chưa hết nghén, huhu. Các mẹ bầu bí vẫn khỏe cả chứ?