Tranh luận: Bé Phải Mập Tròn Thì Mới Dễ Thương?

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi wonnguyen, 9/2/2017.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. mechubecon3112

    mechubecon3112 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/9/2013
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    83
    Biết sao giờ, cả xã hội đã quy một cái chuẩn là con nít mập mạp nhìn mới dễ thương, chủ thớt đi ngược cái chuẩn thì phải đối mặt với chuyện này thôi. Mạnh mẽ lên nào mẹ ơi, vì tương lai con em chúng ta!
     
    Đang tải...


  2. mẹ ngọc vân

    mẹ ngọc vân Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/5/2012
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    439
    Điểm thành tích:
    63
    Chủ thớt muốn nuôi con theo ý mình thì phải manh mẽ và kiên nhẫn nhé! Ai nói gì kệ, miễn con khỏe mạnh, lanh lợi như bé của chủ thớt hiện tại là được rồi ạ. Em cũng sắp sinh con đầu lòng nên chắc phải thường xuyên hóng những topic như thế này để học kinh nghiệm :D
     
  3. mimishop90

    mimishop90 Điều Hoà Daikin Giá Rẻ

    Tham gia:
    13/6/2014
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    83
    Cân nặng còn tuỳ vào cơ địa hấp thụ của từng bé nữa mà. Cùng bú 1 bầu sữa mà có bé bụ sữa, bé k bụ nữa mà. Hãy thoải mái tư tưởng đi, kệ mọi ng thích nói j thì nói
     
  4. shikadao

    shikadao Thành viên mới

    Tham gia:
    6/2/2017
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    ôi bạn để ý người ta nói gì thì mệt lắm, miệng ngta nói mình thì dùng tai nghe, nghe có chọn lọc là được, con khỏe mạnh theo dõi cân nặng các chỉ số ổn là được đừng để suy dinh dưỡng thôi, còn họ nói gì kệ chứ bơ đi mà sống
     
  5. coxylam

    coxylam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/4/2013
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ủng hộ chủ thớt giữ vững lập trường, con khỏe là được, mập có khi còn ủ mầm bệnh nhiều hơn. Mấy đứa cháu nhà mình nè, đứa nào cũng thừa cân mà mẹ thì cứ thúc ăn hoài, mình muốn cản cũng không được. Thôi chủ trương con ai người đó dạy cho rồi các mẹ nhỉ?
     
  6. shopten

    shopten Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/9/2013
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    213
    Điểm thành tích:
    83
    Con em cũng roi roi thôi nè mấy mẹ, thi thoảng ông bà sốt ruột cứ giục đi khám uống thuốc bổ này nọ nhưng em không chịu vì bình thường đã cho con khám sk định kỳ rồi. Chủ yếu mình quan tâm đến chế độ ăn uống, sinh hoạt của con. Chủ thớt cố lên nhé, con mình thì mình phải bảo vệ thôi
     
  7. congai201

    congai201 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/9/2012
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Mập ốm đâu có gì quan trọng, mình nuôi con chứ có phải nuôi heo đâu mà chăm chăm vào số kg đặng xuất chuồng hay gì vậy mấy mợ? Nuôi con mình thì nhìn con mình hoạt bát năng động là được. Sao cứ phải xoắn với mấy con số rồi thúc rồi ép ăn. Mai mốt lớn lên đi làm cũng chẳng ai nhìn số kg mà ưu tiên hơn ;)
     
  8. dacsanphanthiet01

    dacsanphanthiet01 TRAO GIÁ TRỊ TẶNG NIỀM TIN <3

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    9,435
    Đã được thích:
    2,508
    Điểm thành tích:
    963
    người ở quê là vậy mà hay chê sữa mẹ ko tốt nên con mới ko mập mn để ý làm gì kệ thôi miệng lưỡi thế gian mà
     
  9. Jelly Nguyen

    Jelly Nguyen Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/4/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    63
    Các bố mẹ không hiểu rằng nuôi con của mình thì biết con phát triển như thế nào là tốt bữa mình đọc được 1 câu "Nuôi con khỏe mạnh chứ không phải là nuôi lợn" cứ mong còn mập, tròn quay để làm chi không biết? Các bạn ấy cứ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, thông minh đó mới là điều mà mình mong.
     
  10. cho vay nóng

    cho vay nóng lãi suất rẻ nhất Hà Nội > 0946.33.10.10

    Tham gia:
    9/6/2015
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    273
    Điểm thành tích:
    63
    Bé ăn nhiều mà Ko mập mạp thì cũng nên xem lại ,,cũng có thể do cơ địa nữa,mẹ nó tìm hiểu kỹ xem
     
  11. gaconbexiu

    gaconbexiu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    18
    Sáng nay chạy ngang trung tâm dinh dưỡng, nhớ cái hồi con mình 18 tháng, ăn uống vô là ói, kiểu trào ngược í, xong chị chồng bóng gió bảo có mỗi chuyện cho con ăn mà không xong. Điên máu nha. Con bả ép như gì, đứa nào đứa nấy ú nu y chang bả. Chắc vậy nên bả tự hào lắm. Lớn tí nữa biết đá biết vàng liền cho coi.
     
  12. tinhyeunho

    tinhyeunho Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/9/2013
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    283
    Điểm thành tích:
    103
    Nếu một người nói thì đã đành, nhiều người nói và góp ý việc nuôi con của mình thì theo em, các mẹ nên xem xét lại. Sao người ta chỉ nói mình mà không nói người khác, rõ là cách chăm con của mình có vấn đề thật thì sao, đừng quá tự tin ạ
     
  13. mechubecon3112

    mechubecon3112 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/9/2013
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    83
    Bé nào cũng có những ưu và nhược điểm riêng, cứ ép con mình bằng mọi cách phải như con người khác mà các mẹ không thấy là tùy từng điều kiện, hoàn cảnh cũng như tùy khả năng từng bé mà việc tiếp thu khác nhau. Chẳng có bé nào là không có năng khiếu, quan trọng là cha mẹ biết nhìn nhận chính xác năng khiếu đó mà thôi
     
  14. hoatrangnguyen0501

    hoatrangnguyen0501 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/10/2014
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    197
    Điểm thành tích:
    43
    Em kịch liệt phản đối chuyện so sánh, sự so sánh nào cũng là khập khiễng phải không các mẹ. Con mình, mình cứ nuôi cho khỏe mạnh, nhanh nhẹn, thông minh là được, không cần phải quá quan trọng tới những lời nói của người khác làm gì cho nhọc thân
     
    shopten thích bài này.
  15. shopten

    shopten Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/9/2013
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    213
    Điểm thành tích:
    83
    Con cứ roi rói, nhanh nhẹn là được các nàng ạ. To béo làm gì. Các mẹ thử tưởng tượng con mình bộ xương phát triển ở mức độ chuẩn nhưng cân nặng thì vượt ngưỡng, thử hỏi làm sao mà xương nâng được cả cơ thể để có thể hoạt động bình thường được cơ chứ;):)
     
    toiyeuMoonkute thích bài này.
  16. sonviettinlaw

    sonviettinlaw A B C

    Tham gia:
    17/2/2017
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    COn nhà bạn 9 tháng bao nhiều kg rồi bạn.
     
  17. Jelly Nguyen

    Jelly Nguyen Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/4/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    63
    Mình nuôi con mình mà nhiều khi họ nói như đúng rồi ấy, như là họ nuôi con của mình giúp luôn được ấy, mình đâu có cần con mình phải vượt cân nặng chuẩn để làm gì, bé vẫn có da có thịt, vẫn phát triển tốt mình thấy bé khỏe mạnh nhất là mình vui, chứ mà nhiều bé thấy có da có thịt đó mà sao bé lại cứ hay ốm thế có phải là khổ ba mẹ không?
     
  18. mẹ ngọc vân

    mẹ ngọc vân Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/5/2012
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    439
    Điểm thành tích:
    63
    Đúng là em thấy áp lực ghê gớm khi mà thấy các chị cùng cơ quan cứ ngồi lại so sánh con bà tháng này lên bao lạng, tăng bao cân,.. rồi lại cho con ăn cái này bổ, cho con ăn cái kia chất, mà những đứa trẻ cứ lười ăn, chán ăn bị ép ăn là ở cơ quan biết ngay, em thấy ngán cảnh đó lắm, k biết khi em sinh xong thì con em thế nào? Nhưng nhất định là cứ để con tự nhiên theo nhu cầu, k bị thấp còi suy dinh dưỡng là được.
     
  19. Bi Bi Bông Bông

    Bi Bi Bông Bông Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    1,583
    Đã được thích:
    287
    Điểm thành tích:
    173
    Nuôi con chỉ mong con khỏe, chơi vui thôi, còn lại ai nói thế nào cứ mặc kệ hết em ơi.
     
  20. coxylam

    coxylam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/4/2013
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Nói thật mình ghét nhất đem các con ra so sánh vì thể trạng các bé không giống nhau chỉ cần con khỏe mạnh, ít bệnh vặt là nhất chứ mập quá béo phì lại khổ, lúc đó muốn giảm ăn cho con không dễ tí nào
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này