Mình cũng hoàn cảnh gần giống bạn này, bme cũng ko đồng ý nhưng mình vẫn quyết tâm láy. Giờ thì bình thường rùi, tuy xa có hơi vất vả đi lại tí nhưng được cái ông xã cũng tâm lý nên thấy bình thường mẹ n à
Mình lấy chồng xa cách nhà bố mẹ 150km: mình ở bắc ninh lấy chồng tít phú thọ cũng nghèo lắm, 02 đứa làm ở hà nội, chồng mình cũng làm tự do( làm điện lạnh). Cơ mà để bảo về quê chồng sống thì mình chả về, hai đứa cố mua tý đất cắm dùi ở hà nội mà sống chứ. Nếu hai bạn quyết tâm sống ở hà nội thì chắc ko thành vấn đề gì đâu. chứ lấy gần mà rượu chè cờ bạc cũng hết hơi
Vấn đề đau đầu mà. Mình thấy lấy chồng xa ngoài việc yêu thương nhau thì điều kiện kinh tế ảnh hưởng nhiều lắm ấy, nhất là khi kinh tế eo hẹp thì việc về nhà thăm bố mẹ đẻ càng khó ấy bạn.
Ai cũng nói nếu biết ông như thế trước đây đã không lấy, thật ra thì họ đã thấy trước hết rồi, chẳng qua là mắt nhắm mắt mở cho qua, mình nghĩ b đã thấy rõ khó khăn khi phải lấy anh ta thì đừng nên cứng đầu bước tiếp, khi đó khổ nhất sẽ chỉ là bạn thôi. Con gái cần chỗ dựa, dù tự lập tới mấy bạn cũng phải có chỗ dựa. Chỗ dựa duy nhất và đáng tin cậy nhất là bản thân mình và nhà mẹ đẻ của mình, bởi lỡ có vấn đề gì bạn sẽ còn nơi nương thân mà không phải chịu nhiều thiệt thòi. Không phải nhà chồng nào cũng xấu, không phải ng chồng nào cũng tệ nhưng mâu thuẫn và rắc rối vì tài chính, thói quen, phong tục ...tất cả những thứ đó đều có tồn tại. Nếu mù quáng ôm vận may quá sẽ có lúc phải thất vọng b à.
Đúng chị ak. có khi cho nhau 1 lối thoát biết đâu là mở ra một con đường mới cho cả 2 chị ak. e cảm ơn chị nha
bây giờ chưa lấy bạn đã nghĩ đến việc bấp bênh, sau này có con rồi rất nhiều thứ động đến kinh tế. Lúc đó ko có tiền cho con rồi cơm áo các thứ, không sớm thì muộn cũng sẽ sảy ra cãi vã. Rồi lúc đó ở xa bạn chỉ có thể ấm ức 1 mình mà ko chạy về ngoại ngay được. Có đáng để bạn hi sinh ko ?
E cứ suy nghĩ cho kỹ..cs đôi lúc còn là duyên phận..ko ai nói trc được điều gì cả nhưng trong các phương án..phương án nào ổn nhất thì m thực thi thôi!Như c xa bm 2 bên hơi vất vả thật nhưng dc cái tự do..ko nhiều phiền toái..he he..
mình lại k giống bạn. 2 đứa có lấy thì kiểu gì 3-4 năm nữa cũng phải về quê a ấy (vì mẹ a ấy có tuổi rồi mà). mà quê a ấy nghèo lắm. Nếu mà a ấy cũng cố bám trụ ngoài này như ck b thì mình cũng k phải đắn đo nak