vâng chị, lương như thế ở HN thì cũng trung bình thôi chị oi, với lại tiền nong k phải chi cho nguyên hai vc, vẫn phải nặng gánh bên nội lắm...
đúng bạn ak. nghe bạn kể thấy hc của b không khác gì mình luôn. bme mình cũng phản đối gay gắt lắm vì thương con mà. cảm ơn b đã chia sẻ nha
mình cũng thấy con đường mình đang đi rất bế tắc, cảm ơn lời khuyên của mn nha. mình sẽ cân nhắc kỹ nak
Con gái cần lựa chon đúng đắn. phải xem người đó có tốt có đủ bản lĩnh không? Thông thường lấy chồng xa là khổ. Đúng kiểu bỏ bố mẹ theo dai. Hãy suy nghĩ kĩ. Nên chia tay trước khi quá muộn. 1 người ko có công ăn việc làm ổn định làm sao lo vợ con dc