Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Măm trưa xong vào vẫn vắng, đúng là chủ nhật!!! Ăn cá kho ngon quá các bà ạ.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hehee, nhà tôi đã có đồ mùa đông cực ấm cho các con rùi. Mời các bà lượn lờ qua ủng hộ cái nào!!!
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) ơ, tôi xem trên mail thì thấy mà tìm lại trên topic thì ko thấy. Bà Gà Ỉn năm sau cũng cưới à? Có gì chia sẻ với tôi nhé. Tôi chưa chuẩn bị gì và hầu như cũng chưa tìm hiểu gì cả, hik hik
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Zin nhà tôi năm nay xin xỏ với mua bán bao nhiêu là đồ rồi, hic, mà link thời trang cho bé ở chữ kí không vào đc bà ơi..
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chúc các bà ngày mới tốt lành nhé. Dạo này nhà mình, ít người vào quá, có bà Zin là chăm vào nhất hội đấy.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) em xin 1 chân nào :P... Em thấy người ta bảo tuổi Sửu là vất vả lắm ạ? Liêu có thành tỉ phú được không các bác
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hi, đang thất nghiệp mà, Nghề của tui là không đc online mà, cho nên lúc nào thấy tui ở đây tức là tôi đang rỗi nhé! Có ai như các bà vừa được tám, vừa đi kiếm xiền đâu. Tui nghĩ cái đấy do mình thôi bà ạ,
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) hello cả nhà buổi sáng chụt chụt chụt hehehehe, bao giờ mới đến trang 1000 để được nhận băng đô cài tóc cho con gái nhỉ???? hihihihihih một ngày tốt lành
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) chào các bà, đến lượt tôi buôn than tý. Tôi bất cẩn để túi hàng giao cho khách trong cái cốp xe hỏng khóa, bị nhấc mất rồi. Buốt hết cả ruột. Giờ hàng ko có để giao, mất uy tín, tiền vốn lẫn lãi đi tong, hik hik
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) hoan nghênh bà vào nhà, giàu hả dễ lắm ý, 1. buôn thuốc phiện 2. cướp ngân hàng va tiệm vàng 3. cưới ông chồng tỷ phú heeeeeeeeeeeeeeeeeee haaaaaaaaaaaaaa
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) lần sau cẩn thận hơn nàng nhé, xem như học lấy 1 bài học với cái giá cao. chúc nàng 1 ngày buôn may bán đắt
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Cao quá nàng ạ. Tổng giá trị bằng 3 tháng tiền xăng xe của tôi. Ngơ ngẩn từ sáng đến giờ.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) cao cũng phải chịu chứ sao, mất rồi có lấy lại được đâu, thôi để tâm trí làm việc khác để kiếm tiền bù lại số đã mất, chứ cứ lẫn thẩn mãi lại nhầm tièn thì toi hiih
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Cảm ơn bà an ủi chia sẻ với tôi nhé. Giờ rôi xốc lại tinh thần rồi, lại phải làm việc thôi. Các bà thích sô cô la và The Body shop nhớ vào ủng hộ tôi nhớ, tôi có ưu đãi đặc biệt, he he
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Khổ thân bà quá, buốt ruột là đúng roài...
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Mấy hum bận ko vào nhà mềnh được, vào thấy bà lại mất tiền, xót ruột quá, mất rùi cũng đành chịu thui nhưng lần sau cẩn thận đấy @Cún ơi dạo này có gì mới hông???
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) tôi ko có gì mới cả heheheh bà này chỉ mong tôi làm tập 2 thôi hiihhihi, cảm ơn bà đã hỏi thăm
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) he he, cảm ơn các bà nhìu. Trưa nay tôi đi làm lại khóa cốp luôn. ko nghĩ nữa.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Xời ơi, bà chỉ giỏi nói thế. Tôi nè, online thì ít, mà có kiếm được xiền đâu. Buồn kinh đi được. Bà thì được đi dạy (tôi nhớ k nhầm thì bà bảo bà là giáo viên toán, đúng k nhỉ? có gì sai bỏ qua cho bạn nhé, hihi), tha hồ kiếm, kêu cái gì.