Chào các mẹ. Em có 2 bé, 1 bé gái 6 tuổi và 1 bé trai 13 tháng tuổi. Cả hai đứa nhà em đều biếng ăn vô cùng các mẹ ạ. Em đau đầu mỗi khi đến giờ ăn của 2 đứa: cô chị thì chạy loang quăng rồi uốn éo, hò hét hết hơi mới xong đc bữa ăn, có hôm còn phải dọa đánh; cậu em thì gần đây ăn cháo bắt đầu ngậm, phải chiêu nước mới nuốt. Em sợ cho con ăn kiểu này sớm muộn cậu em lại cũng giống cô chị. Các mẹ có cách nào giúp em với. Em bất lực tòng tâm với hai đứa nhà em quá, nhìn con họ ăn mà thèm. (
mn thử cho bé ăn kiểu " chỉ huy" xem sao. chế biến đồ rồi xếp hình sinh động cho cô chị còn cậu em thì cho ăn theo nhu câu.
Em muốn lắm mn ạ. Mà em làm nthe bị mọi người phản ứng ngay. Kiểu mình là ng Việt làm theo cách ng Việt sao phải làm theo cách Tây ý. Đã mấy lần em đề nghị cả nhà thử rồi mà em bị phản bác luôn.
Ck em thì nói "Lợi cứng thì cứng nhưng nó làm gì đã có răng hàm mà làm đồ ăn riêng như thế, nó hóc thì chết.Phải có răng hàm mới ăn kiểu đấy đc". Còn nếu để con ăn theo nhu cầu thì 100% mẹ ck em sẽ nói thế thì nó đói ah, nó lại gầy đi, ốm lại tại đói. ( Em nản luôn. Trước 1 lần con bé lớn lười ăn,hò hét nó ko nghe, em cho nhịn bữa sáng rồi đi học (thật ra đến lớp con đc uống sữa nên em ko lo con đói). Cuối cùng tối hôm đấy thay đổi thời tiết thế nào, con sốt. Hôm sau bị đổ tại mẹ cho nhịn, nó đói nên nó ốm (dù hôm sau con khỏi luôn ko hề sốt lại). Em khổ tâm lắm mn ạ. Có mình 2vc với các con còn dễ, chứ có ông bà không thể nào mà rèn nó vào nếp đc.
mình cũng sống cùng mẹ ck, cũng từng xì trét vụ chăm con. đồ ăn cho bé thì mình hấp mềm lo gì, mà bạn có cho các bé ăn vặt nhiều ko?
Ko ăn thì kệ, lúc nào tụi nó đói sẽ ăn b ạ. Con nhà mình, ở nhà bà ngoại toàn ép, mấy hôm tết mình về quê nội, con ko ăn mình cho nhịn luôn, đúng 1 hôm ko ăn gì cả, hôm sau ăn thun thút. Nhưng mà lên Hà Nội lại lười ăn như cũ rồi ))
Mỗi cữ của cậu em cách nhau 2-3 tiếng mn ạ. Còn cô chị thì cũng thình thoảng mới ăn vặt thôi. Chỉ ăn ngon được mấy miếng đầu, xong là ngậm như ngậm hột thị. ( Giá như mình can đảm đc như mn.(
Tại e đút hắn ko ăn, còn lấy tay hất. E bực quá cho nhịn luôn. Đêm cu cậu đói, cứ loay hoay ăn ti cả đêm cũng mệt mn Ạ
Ui. Tớ cũng ít sữa này mn. Đêm qua dậy đến 3 lần pha sữa cho con. ko pha là không nằm yên được với cu cậu. Mà mỗi lần hắn chỉ uống ít 1 chứ ko uống nhiều như con ng ta. Đúng là mẹ mà nhiều sữa thì sướng bao nhiêu.
Trước mẹ ck t cũng y như mẹ ck bạn, sau tớ cứ mở youtube cho bà xem nta nói về cách ăn dặm tự chỉ huy, bjo bà cũng tân tiến rồi, bạn thử xem sao
Cám ơn mn. Mình thử xem sao. Không biết mẹ ck thế nào chứ trước t có cho bà xem về cách học glen doman mà bà cũng không tin. không biết với cách ăn của con bà có tân tiến hơn không nữa.
Cô chị năm nay bắt đầu vào lớp 1 rồi mn ơi. vẫn còn bắt bà đút cho ăn đấy ạ. Mà nàng ý ăn lâu quá, không đút chắc cả tiếng đồng hồ, mà cho nhịn đói thì lại bị lên án không quan tâm con. ( Giờ em phải làm sao. huhu
lớp 1 mà lười ăn cho uống men tiêu hóa xem thế nào mn ạ, hoặc uống sữa nhiều bù lại bà chiều quá đây mà
Đi học là tự ăn được hết, về nhà bữa nào ăn là tự ngồi không cần mẹ. Có hôm cá luộc ăn hết nửa con, vỗ bụng bảo con no rồi
cu cháu em 5 tuổi cũng lười ăn nhu thế, chạy loăng quăng đòi này nọ. em bắt ngồi ngay ngắn ăn ko ăn đứng dậy ko được chơi, mấy lần là sợ đến giờ ăn ngồi ngoan ăn xong đứng dậy chơi. chị nói với người nhà ko bé thành thói quen ko chịu ăn đâu
bạn ơi, cho con ăn đừng thúc ép quá, cứ để bé tự ăn theo khả năng và sở thích, bị ép ăn càng làm cho bé sợ ăn đấy, quan trọng là bm phải bình tĩnh, đừng cho ăn rong, đừng chạy theo ép con ăn hộ mẹ, ăn cho mẹ đc nhờ
a Cám ơn mn, t đang cố mn ah. Mình thì nghĩ vậy mà chồng với bme ck cứ thấy m để con ăn theo sở thích là lại nói, ko ép nó ăn sao nó lớn đc. Đau đầu lắm mn ah.