Hôm qua và nay em theo dõi tình hình các xe khách lên Pháp Vân cầu cứu Chính phủ về việc điều chuyển vận tải. Thiết nghĩ, chính sách thì vẫn là chính sách thôi nhưng quả thật em thấy bất tiện vô cùng. Em là một người con của quê hương Tiền hải- Thái Bình. ở quê em còn ông bà, bố mẹ, họ hàng nên việc về quê chơi là điều em luôn mong đợi. Bình thường nhà em ở Diễn, bắt taxi đi ra Mỹ Đình lúc 1h25 vì 2h xe chạy. Thế mà cuối tuần vừa rồi, hai mẹ con em tay xách nách mang lên xe buýt, em vừa bế con vừa mang đồ. hai mẹ con đi taxi ra đầu cầu Diễn, bắt xe buýt đi hơn 1 tiếng mới ra đến nơi. em xuất phát từ nhà lúc 12h20 mới kịp. Sau đó em ở quê lên, lên Nước Ngầm, lại đi xe ôm về nhà mất hơn 100k. Mỗi lần đi lại thế này em thấy oải vô cùng, bố cháu bận đi làm, k phải lúc nào cũng đưa đón được.em nghĩ tại sao các bến xe không để mỗi tỉnh 1 vài đầu xe để việc đi lại của nhân dân được thuận tiện nhỉ. có mẹ nào cùng cảnh ngộ với em vào đây chia sẻ với em nhé!
e cũng vậy nè, e thì ở nam định,, đang ở mễ trì,, bình thường đi ra mỹ đình có 10p xe ôm hoặc taxi,,mà bg đi ra giáp bát hoặc nước ngầm thì xa thật xa lúc lên lách cách đồ quê mang lên thật là nản
O chi cug o nam dinh a? e cug o nam dih. e o y yen. e lay chog ve soc son.e thi hay ve que bag xe khach thai nguyen.
bây giờ có cái xe ôm grap ấy ạ,, cũng gọi là rẻ hơn tí ti so với mấy ông xe ôm chặt chém cơ mà từ nhà mình đii xe ôm ra bến xe đấy đúng bằng tiền xe khách về quê, nghĩ mà chán mn nhỉ. lại còn mệt người và say xe nữa, chịu luôn mấy ông lên ý tưởng và thực hiện dời nhà xe ra các bến ngoại thành
hihi, nếu có xe đi thái nguyên về qua nhà thì tiện mà đỡ đông mn nhỉ e ở ngay bến xe mỹ đình, bg phi ra giáp bát nước ngầm để về quê đi mười mấy km vừa tốn tiền xe vừa mệt nên bức xúc lắm
Vag.nha e dc cai tien la cach duog 3 3km.ra bat xe chay ve ninh bih ,thah hoa, vih deu dc. vi no chay dg nao cug ve qua gan nha! chay 1A cu hay caotoc moi deu dc. chac c ve xe di qua thanh pho nam dih a?
vấn đề là tớ còn con bé, phải tự xách đồ ra tận ngoài cửa bến mới có xe ôm. nói thật có cái đuôi, k cả dám đi vệ sinh ấy vì k dám gửi đuôi cho ai. nẫu ruột với các chính sách lắm. hôm qua thấy các xe biểu tình đấy, k biết có ăn thua gì k
Cang ngay cag ra nhieu chih sach thay doi oai oam qua! chi kho ng dan!nvay moi lan dc nghi, cac me lai ngai ve que!hix hix.
mình cũng ở Diễn, quê thanh hóa đây nè, nghĩ đến về quê là nản. cũng may về qua nhà mình có 1 xe thanh hóa sơn tây. nhưng lỡ xe đó là hết xe về luôn. Ngày trc còn backup ra mĩ đình đc, giờ thì chịu.
họp rồi mn ơi, em theo dõi mà. nhưng lãnh đạo baỏ sẽ tìm phương hướng kéo khách sang Nước ngầm. nghe mà nẫu cả ruột gan, k thể cho xe quay lại mỹ đình đc, vì làm thế là lại lộn xộn. ôi trời!
Mình ở ý Yên Nam Định. Từ hồi có qđ các xe khách chuyển ra ngoại thành mà ớn. Muốn về quê thăm bố mẹ mà nghĩ đến hành trình đi lại thấy nản luôn.