Tầm 300 triệu là con số rất nhiều gia đình trẻ tích lũy được, cơ hội mua nhà vay gói 30k đã qua Theo các bác nên tiếp tục tìm dự án để mua hay thuê trọ giữ tiền để làm ăn đợi có thêm tiền rồi tính mua tiếp
Mình thì đợi rồi tính tiếp vì 300tr vẫn còn phải vay rất nhiều nữa mà không có hỗ trợ gói 30 nghìn như trước thì khó lắm.
Mình ở TPHCM, theo mình nghĩ thì 300 triệu mua nhà ở Sài Gòn hơi khó kiếm, nên mình quyết định ở thuê khi nào đủ tiền bụp 1 cái khỏi vay mượn ai
Cách đây hơn 1 năm mình còn chưa có nổi 300tr ấy. Mình vay thêm bạn bè và liều đóng 30% đặt mua chung cư. Trộm vía giời thương cv tốt, thu nhập tăng nên đến giờ khá ổn. Cũng cuối năm nay đc nhận nhà.
Nếu là mình thì với 300 triệu mình sẽ ra ngoài thành Hà Nội mua một miếng đất, bỏ thêm tầm 1-200 nữa xây nhà. Vừa có nhà lại vừa có vườn trồng ít rau chứ mua chung cư chả được bao nhiêu mà cuộc sống tù túng lắm!
Công nhận là sống trung cư tù túng. Nhưng ở ngoại thành thì bét cũng phải đi khoảng 20km. Như ck em toàn đi làm tới 9h mới về thì có vẻ là khó lắm ạ
Nhà chồng e ở Thuận Thành bắc ninh, cũng cách HN tầm 20km , thế nên chồng e nhất quyết k mua nhà mà muốn mua ô tô đi đi về về c ạ. k biết có ổn k nữa
có điều kiện thì nên mua k có mơi chịu ở thuê thôi, ít thì nên mua chung cư trả góp nhiều thì mua nhà đắt ở cho thỏa mái
đất ngoại thành cũng tùy khu nha bác ^^, 300tr e nghĩ bạn ý phải tích thêm, chứ 300tr khó mua đc đất xây nhà mà lại có vườn,hi
Mình mà có 300tr thì mình sẽ vay mượn thêm để mua 1 mảnh đất khoảng 30m2 ở ngoại thành, sau đó cầm sổ đỏ vay thêm nữa rồi xây cái nhà cấp 4 nhỏ nhỏ để ở rồi trả nợ dần dần, hí hí, và đang cố gắng thực hiện mục tiêu đây ạ