update 11/9 Sau 4 tháng thì giờ e đang làm kế toán nội bộ cho 1 cty quảng cáo cm ạ,,, lương nếu đi làm đủ tháng + ăn trưa các thứ cũng đc 6tr, thời gian làm giờ hành chính từ 8h sáng đến 5h chiều nghỉ chủ nhật, nhưng vẫn ko đc đóng bảo hiểm và chẳng có chế độ gì cả... Các mẹ có thay đổi gì ko ạ.... có mẹ nào được tăng lương chưa
T HỌC KẾ toán nhưng làm văn phòng thôi mn ạ,,, chủ yếu trực văn phòng nhận tài liệu và sắp xếp hồ sơ ạ
Lương mn cũng hơi thấp thật, mn làm lâu chưa, chế độ thưởng các ngày lễ như nào ạ. Mn nhàn thế thì có thế kết hợp bán hàng online cũng đc mà
chỗ này t mới làm sau khi nghỉ sinh bé 2 năm nhưng cty này mọi người ko đc tăng lương định kỳ đâu, ko có thưởng ngày lễ, cuối năm thì thưởng tầm 2-3tr. mn làm công việc gì thế, lương cao ko ạ
Thế thì chán mn nhỉ. chỗ e đã chán lắm r. Lương e đc 7tr, e làm dự toán, có bảo hiểm, k phụ cấp ăn trưa, nghỉ chủ nhật. Ngày lễ bth thì 500k, tết dương 1tr, tết ta 1 tháng lương. Nhưng mà thì thoảng bị nợ lương 1 2 tháng. Năm ngoái mới sinh con nên e k dám đi đâu vì ở đây dù sao mọi người cũng linh động thời gian cho nghỉ. Năm nay con e cứng cáp hơn e tính nhảy đây
ôi, lương thấp mà nợ lương thì mệt nhỉ,,, trước khi sinh t cũng làm 1 công ty khác lương 5tr, có bảo hiểm nhưng thỉnh thoảng hay nợ lương nên sinh xong t nhảy luôn, sang đây thì lương trả đúng lắm, có thể lấy vào 15 hoặc 30 hàng tháng.. cơ mà giờ đi làm rồi tiền ăn trưa xăng xe, chả đủ nuôi con ý ... mn học gì ra, làm dự toán công trình chắc siêu nhỉ
E học giao thông mn ạ. Xây dựng mà mn, trước khi nhảy sang đây cũng làm 1 cty cũng nợ lương. Số e k biết bao giờ mới thoát. Em thì chả mong nuôi con, e nuôi e với trả tiền thuê nhà thôi. Còn bố nó nuôi con )
em cũng trong hoàn cảnh đó đây, nhìn lại thì chắc do năng lực mình kém nên đi đâu lương cũng thấp. Thôi cố gắng để ổn định và học hỏi kinh nghiệm.
M lương cũng chỉ 4-5tr thôi. M phải bán online thêm rồi làm thêm đủ kiểu, cty cũng bị nợ lương mà m thì ngại nhảy việc chứ. Vậy mà đầu năm đi lễ đã mất 1 khoản kha khá với cả đt xã mới mua tặng sn thấy buồn quá. May mà xã m ổn định hơn ko thì chết đói, huhu
Em cũng như chị, lương tháng 4tr, k phụ cấp gì cả, em FA nên cũng đủ sống, chứ k dư dả gì, n mà cuối năm nhiều đám cưới thì đúng là hơi vất, may có chỗ tối đi dạy thêm còn có tý tiền tiết kiệm, cũng đang tính nhảy việc.
thế ạ, mn làm công việc gì ạ,,, thế thì thu nhập mn 1 tháng cũng tầm 6tr rồi, ck lại ổn định, nhà t ck t cũng chỉ 6tr thôi, nuôi con nữa thì vất vả lắm
Em làm hơn 1 năm rồi, chỗ này mới chuyển sang đc 5 tháng, nhưng mà thấy không khả quan vì em làm sale mà cty mới lượng khách k nhiều, nên chỉ có lương cứng là chính, em ms đi pv cty khác, đang chờ kq mà chán quá
làm sale mà ko có bảo hiểm à e,,, làm như e thỉnh thoảng còn có thêm doanh thu chứ c thì chỉ đóng cọc 1 tháng 4tr như thế thôi. chri có trừ ko có cộng
làm bên môi trường mà có chức vụ tí thì lương cao ý chứ.... lương ck tớ làm vp nên cũng chỉ 6tr thôi, chật vật lắm
Chị an nhien có thuê nhà hông hihi? mức thu nhap nte mà đi thue nhà nuoi con nưa thì chật vật thật, the nên chồng e cứ bắt về quê sống, chỉ đi làm ngoài HN thoi