Em cũng làm văn phòng, tháng đc có 6tr và cũng phải làm thêm ngoài nữa. Em nghĩ nếu công việc ko bận rộn quá mn nên kinh doanh online thêm cái gì đó để tăng thu nhập.
Nhà m thuê nhà và con cái cũng hết lương mẹ rồi, thu nhập thêm chỉ đủ bỉm sữa cho con thôi, nói chung eo hẹp lắm, dè sẻn lắm thì đủ chi tiêu đình đám mn ah
Nói thế nào bây giờ, e có hơi phụ thuộc một tí nên lương mình thấp thấp vẫn mong lương chồng khá khẩm hơn tí. Nhưng 2 vk ck lương = nhau có 3 cọc, 3 đồng nghĩ nản quá. haizz Chị kế toán trưởng ở côn ty cũ lương 30tr thấy xa vời với mình quá.
hichic, nói đến lương lại buồn, mình cũng chỉ dc 6tr thôi, bảo hiểm cty đóng 100%, phụ cấp ăn trưa 30k/bữa, với cả tiền 1 cửa 1 tháng dc thêm khoảng 500-1tr nữa, phải kiếm thêm ngoài nữa chứ có thế này thì ko đủ ăn, hichic
ôi, mn ơi, đi làm bao nhiêu lâu rồi mới dc thế mà, chỗ mình cứ mỗi 3 tháng tăng lương 100k, bình quân 1 năm tăng được 400k, 8/3, 20/10, sinh nhật thì dc 500k, còn lễ tết thì tùy tâm trạng sếp, cuối năm dc 1 tháng lương cơ bản. Nên nói chung tăng chậm lắm, chỗ tớ mấy em tư vấn và làm luật thì lương cao lắm, vì có nhiều loại phụ cấp, có em mới vào làm chưa dc 1 năm đã có tháng 11tr rồi, còn mình chỉ có lương cơ bản với phụ cấp thôi nên chẳng tăng dc dù làm lâu rồi
Toàn người làm công ăn lương cảnh ngộ như nhau các mẹ nhỉ? e đi làm cũng 3 cọc 3 đồng lắm, nhiều lúc nghĩ nản vô cùng
mn học gì ra, giờ làm gì ạ, e cũng chỉ mong lương với phụ cấp của e như mn thôi ý ,,, e thì thấy năng lực e làm đc nhiều hơn và có thể có lương cao hơn nhưng e ngại đi pv quá
mn làm công việc gì ạ, lương bao nhiêu 1 tháng mn... các mẹ lương thấp thường hay có ck đỡ đần cho cũng đỡ ạ
nói ra thì ngại lắm mn ạ, mình học xong thạc sĩ rồi, bây giờ đi làm trái ngành đấy, chả liên quan đến ngành học, nên thiệt thòi đủ kiểu mn ạ!Chủ yếu làm đây thì thoải mái, sếp ko quan trọng quá trình làm chỉ quan trọng kết quả, nên có thể nhận thêm ngoài làm nữa cũng đỡ, chứ ko cũng mệt lắm. Bây giờ cũng có nhiều chỗ lương cao hơn nhưng mà chuyển chỗ thì mất bảo hiểm, mà giờ đang bầu bí rồi cũng chẳng chỗ nào nhận mn ạ, nên có gì thì cũng cố gắng sinh con xong, hihi
vâng, mn đang bầu bí thì nên ở lại làm, thứ nhất là đang quen mọi thứ, công việc - đồng nghiệp, thứ 2 là sinh xong có khoản bảo hiểm rồi sau sinh lại có chỗ đi làm luôn mà vẫn được hưởng ưu đãi con nhỏ.. chắc khi nào con đi lớp ổn ổn rồi mn có tính nhảy hãy nhảy ạ... e chắc phải nhảy thôi, vì có ý định sang năm sinh đứa nữa mà chỗ này thì ko có bảo hiểm