Đầu năm mới chúc các mẹ nhà mình ai buôn bán thì thuận buồm xuôi gió, may mắn tài lộc. Ai đi làm thì được tăng lương và thưởng.
Em còn ko thấy lương đâu toàn tự làm tự kiếm thôi, tháng hen thì dc nhìu còn không thì đủ ăn thôi các mẹ. Các mẹ có sp gì bán ko cho em buôn vs
được 4tr mà chưa có gia đình riêng hoặc ở quê thì ổn, còn ở thành phố có gia đình thì hơi gay go đó. Có mấy người mình quen lương tầm đó, khi có con thì nghỉ hẳn việc ở nhà chăm con đó vì lương ko đủ thuê người bế con. Chồng mình thì lương cao nhưng mình thì lương chỉ đc 5 -6tr, tổng thu nhập gia đình khá nhưng nhiều khi muốn thuê người giúp việc cho đỡ vất vả thì vẫn lăn tăn suy nghĩ vì mình đi làm chỉ đủ xiền thuê giúp việc dư chút ít. Kinh tế khó khăn mệt nhỉ.
thỉnh thoảng mn thuê giúp việc theo giờ ý ạ, hôm nào mình mệt quá hoặc nhiều việc thì thuê,,, còn bình thường thì cố làm thôi, đợi kinh tế dư dả hơn rồi tính
Tớ lương tạm thời tới thời điểm này là 6,8tr ka ka tiêu toàn gấp 3,4 lương thôi nhưng mà nhờ có lương cứng thì lại mới có lương phụ k thì gay mới mức tiêu như vậy.
khổ thì người ta còn làm thêm mà công việc chính rồi phát sinh ra công việc phụ chứ lương bọn tớ thấp chứ k có cao đâu,lên lương cũng chậm k nhanh hee
Thấy nhiều người kêu kiếm ăn khó khăn lắm thôi tớ chỉ mong cho tớ có đủ tiền ăn, tiêu là mừng rồi, đủ theo cách mình nghĩ chứ theo cách sống của nhà giầu thì lại k được
Ôi cái công cuộc kiếm xèng của em nó vẫn gian nan lắm các mẹ ạ! có tháng nào nhiều lắm cũng hơn 30tr, tháng nào thấp thì bằng non nửa, mà có tháng cũng chả có đồng nào! Bấp bênh trăm bề. Chồng thì hiện giờ ko đi làm. Cưới nhau 4 năm ngoài thằng cu Tít ra thì chả có của nả gì hết trơn! nghĩ mà nản