mình vừa làm kế toán vừa làm dự toán cho 1 cty xây dựng mà lương cũng có 6tr thui, được cái là gần nhà đưa đón con cho tiện. Chồng m cũng làm xây dựng lương cũng bập bõm, nói chung cũng phải tiết kiệm lắm
m thì được đóng bảo hiểm với lại phụ cấp ăn trưa thui chứ ngày lễ tết cũng ko đc nhiều. M cứ tưởng m lương đã thấp lắm rồi mà nhiều mẹ cũng thấp thật
Lương mình đi làm cty lương không cao, nhưng được cái chưa đụng phải cty nào nợ lương, cứ mùng 1, mùng 5 là có lương. Bây giờ 8 năm kinh nghiệm lương chỉ có 7tr hơn tý. Mẹ cũng tằn tiện lắm cũng đủ chi phí học hành, ăn uống của 3 mẹ con thôi. Ngày nghỉ tết thì 300k, còn tết ra thì được 2 tháng lương. Bây giờ dược cái công ty gần nhà, nghỉ cũng thoải mái nên cố gắng làm đến khi con lớn thì mới tính được.
c làm công việc gì ạ, lương thế mà có thêm phụ cấp ăn trưa và bảo hiểm là cũng khá rồi ạ, e giờ chỉ ao ước thế thôi
Em làm hành chính giống mẹ chủ top. Nó chung e thấy là công ty mn đang làm chế độ khắt khe. E may mắn hơn mn chút. Em sn 92. Em làm ở đây từ khi e ra trường. Cũng đc hơn 2 năm r ah. Hồi đầu thử việc lương e 6tr,sau 1 năm là 7tr.h là 7tr5,1 năm xét tăng lương 1 lần. Có đóng BHXH,ko phụ cấp ăn trưa.Các ngày lễ trong năm đc thưởng vài trăm/lần,tết dương thưởng 1 tháng lương,tết âm thưởng 2 hoặc 3 tháng luowg tùy theo năng lực. Còn ngoài lương thì e hàng tháng du di kiếm ngoài đc khoảng gần 2tr. Nói chung là tùy chế độ từng công ty đó mn ah. Mn nên chuyển việc đi ah. Nhưng vừa làm vừa tìm ah. Cảm thấy hãy nhảy
Mình tháng nào cũng thế cứ lĩnh lương xong đóng học cho con là gần hết chẳng được mua sắm gì nữa, còn tiền ăn uống và tiêu vặt thì chồng mình phải lo hì
mình làm kế toán, 7tr là bao gồm hết phụ cấp + BH rồi. ra trường tính ra 8 năm còn gì, nhà thì đi thuê, con 2 nách 2 đứa.
con còn bé, làm chỗ cũ nó có ốm đau còn xin nghỉ được, nhảy việc bây giờ thì khó lắm, họ nhìn hồ sơ con nhỏ họ cũng dè chừng.
Nhà mẹ nó như nhà mình rồi. thêm đứa con nữa. chật vật lắm, Mà con thì không có ông bà hỗ trợ, phải đi gửi ngoài, kiểu thuê người trông theo giờ. mất 3tr/ tháng. còn tiền thuê nhà nữa..........haiz.........
E CŨNG ra trường 5 năm rồi, mới có 1 nách 1 đứa thôi, tính thêm đứa nữa mà chắc ko kham nổi nên chưa dám