E làm cách xa nhà 14km, lương 5tr8, đc đóng bh, lương nợ là chuyện bt Phải đi đi lại nhiều (có bầu cũng vẫn phải đi) công việc thì nhiều, làm k bao giờ hết việc, ngày lễ thỉnh thoảng đc 500, tết ta 1 tháng lương, cty đang nợ 500tr tiền bảo hiểm, hôm vừa rồi e bị thai lưu 13w cũng k đc hưởng chế độ gì cũng như k đc lời thăm hỏi Theo các mẹ e có nên nhảy chỗ khác k? Ngày nào e đi làm cũng căng như dây đàn. Chán luôn
Thế cũng hơi thấp mn nhỉ, xoay cuộc sống khó phết ấy. mn có thể ra ngoài xin việc, tớ thấy kế toán ở cty tớ mới vào cũng đc 8tr đấy.
họ lương cao là vì họ làm 1 cái nhưng lại cố thêm 1 đống cái khác đấy, ko ai trông chờ vào 1 nguồn thu nhập đâu
Em đang tính tháng 5 thả bầu lại. Đang sợ không biết có xin được việc không? Sợ xin vào vừa làm cái lại có bầu họ lại cho nghỉ thì toi ( Mà e còn bonus thêm, em làm gần 2 năm lương mới đc đó đấy c ạ. Trc e đc có 4.5tr thôi Trong khi làm cả nội bộ, cả thuế, nhiều việc lắm ý
phụ nữ vướng cái là bầu bí con cái nên sự nghiệp cũng bị trì hoãn mn nhỉ. bầu lần 1 rồi lại bầu lần 2 nữa. hiuhiu. thôi kiếm đc bn thì kiếm, còn lại chồng kiếm tiền vậy
Chán nhỉ mn. Đi học 4 năm, làm 3 năm nữa mà lương có vậy, và tương lai sau này chắc vẫn thế E chỉ ngại nhất đi làm xa, ngày nào đi làm vừa đi vừa về cũng mất gần 2 tiếng roài (
làm nhiều việc thé mà lương thấp thế mn,,, công ty đó đang nợ bảo hiểm thì mn có ở đó ít nữa liệu có lấy đc tiền thai sản ko, với cả có bầu đi làm xa lại đi nhiều sợ ảnh hưởng tới thai đó (mn đã có tiền sử hỏng 1 lần ) thì càng phải cẩn thận hơn, tốt nhất nếu tìm đc việc nào ok thì nên nhảy đi
mn làm lâu chưa nếu làm dc 6 tháng thì đòi sếp tăng lên cho nhưng nói riêng thôi đùng nói cho cả cty biết ko ok thì next chứ lương thế ko trụ dc đâu
ôi thấp thế thì nghỉ đi mn ạ, mình còn trẻ khỏe phải phấn đấu chứ già thêm tý nữa chả có sức mà làm ý
Công mẹ nó ở đâu thế? có gần nhà không? Mà mẹ nó tốt nghiệp ngành gì? xem bên mình sắp tới tuyển dụng có phù hợp không Mình làm cho công ty của Hàn, các chế độ thì ổn. ko phải lăn tăn lắm
cty e chỗ Bà Triệu ạ, cách nhà e gần 6km.. e học kế toán, nhưng ra trường toàn làm nhân sự với văn phòng thôi ạ,,, công ty mn ở đâu ạ, làm về ngành gì ạ
khẳng định luôn các chị ấy có tuổi sức ỳ cao ko muốn thay đổi và có chồng đỡ đần kinh tế rùi mới ngồi dc thôi e còn trẻ cứ phấn đấu tiếp đừng cam chịu hiện tại