thế là suwowgs rồi, độc thân thì chỉ lo thân thôi chả phải lo cho ai, ít nữa chồng con vào lại khác cái quần cũng đắn đo mới dám mua
Uhm mình thấy giờ chuộng tiếng nhật lắm ý. Đi đâu cũng thấy tiếng nhật. Mà làm với bọn nhật thì lương khá cao và chế độ cũng khá tốt. Nhưng công việc thì lại rất áp lực. Mình nghĩ thả vất vả xíu mà có lương cao và chế độ thì vẫn tốt hơn các mẹ nhỉ !
e cũng nghĩ như bác đấy ạ cùng một công đi làm ngày 8 tiếng thì cố thêm tí mà lương cao cuộc sống đỡ vất cả hơn ạ
Mẹ nó tốt nghiệp gì vậy? Sắp tới bên mình tuyển Marketing, Thiết kế nhé. Mẹ nó xem có làm đưuọc không?
mình chắc phải thế thôi mn ạ, chứ nhảy bây giờ có thể lương sẽ cao hơn nhưng mà khi nghỉ sinh lại ko có chế độ, với cả cũng khó có chỗ nào nhận người đang bầu bí cơ ý. Nên bằng lòng với hiện tại, hihi mn định sang năm sinh thì cũng nhảy dần đi là vừa chứ nếu làm tư nhân cứ phải ít nhất 6 tháng mới đóng bảo hiểm mn ạ, để lúc mình nghỉ sinh còn có thêm ít tiền phụ với chồng
Ck e làm nv kinh doanh, lương tháng 3tr7, ko thưởng, ko phụ cấp ăn uống xăng xe j cả. E đang chán đây. Hix. Ai đời đổ hết gánh nặng kinh tế cho vk. Buồn ơi là sầu
E làm bán hàng c ạ, e làm ca 6h từ 2-6, t7 và cn làm h hành chính. Tháng nghỉ 2 ngày 1 thứ 7, 1 cn. lương 4 triệu chưa trừ bh chị ạ.