ôi, lương thấp mà nợ lương thì mệt nhỉ,,, trước khi sinh t cũng làm 1 công ty khác lương 5tr, có bảo hiểm nhưng thỉnh thoảng hay nợ lương nên sinh xong t nhảy luôn, sang đây thì lương trả đúng lắm, có thể lấy vào 15 hoặc 30 hàng tháng.. cơ mà giờ đi làm rồi tiền ăn trưa xăng xe, chả đủ nuôi con ý ... mn học gì ra, làm dự toán công trình chắc siêu nhỉ Mọi thông tin xin liên hệ phòng kinh doanh dự án ------------------------------------------------------------------------------- Gamuda Land Vietnam Khu đô thị Gamuda Gardens Km 44, Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội Website: http://www.khudothi-gamuda.com/ Hotline: 0938 069 068
Chị dâu mình cũng làm công ty Nhật, chế độ và lương thưởng tốt lắm. Mình thì lương ba cọc ba đồng, haizzzz
t học kế toán mn nhưng trước giừ chỉ làm nhân sự với văn phòng thôi, chưa làm kế toán ngày nào công ty này thì cũng trả lương sòng phẳng vào 15 hoặc 30, cơ mà ko có bảo hiểm và phụ cấp gì nữa cả.. mn bây giờ làm cv gì ạ, lương bao nhiêu
công nhận là thấp thật, nhưng được cái thoải mái, mẹ nó cho em hỏi chút là làm sao để màu cho chữ ký đấy ạ. Chữ ký của em xấu mù, cứ mờ nhạt thế nào ý
ôi, các mẹ nó làm ngoài, có ai làm nhà nước cùng cảnh tui k nè, lương 2.6tr tháng, may tối đi làm thêm cũng tạm, k chết đói mất
Em ơi, muốn lương tốt mình phải có trình độ và kinh nghiệm. Thêm ngoại ngữ tốt nữa thì mới vào công ty nước ngoài được. Những chỗ lương cao áp lực về thời gian và hiệu suất công việc rất cao. Tóm lại muốn hưởng nhiều thì cũng phải biết đóng góp nhiều cho công ty.
Mình lương tháng đc 5tr, sống một mình. Tháng mình có tiền cho thuê nhà 25tr, một năm gửi bank 300tr. Cố gắng đi làm đủ nuôi bản thân, còn tiền cho thuê năm đc 300tr cất đi, mình ở HN. 10 năm phấn đấu mua thêm cái nhà nữa giờ mới 25 tuổi- Nam