Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Cô giáo mầm non kiểu gì thế nhỉ, sao có thể tát trẻ con như thế? Bây giờ mình mới được đọc topic này, tuy sự việc đã xảy ra gần ba tháng rồi nhưng con trai bạn có sao khôn hả bạn chủ Top?
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Ôi ,em kg tin nổi . Một lớp mà đến hơn 40em cỡ tuổi đó sau chịu nổi hả các mẹ . Một mẹ hai con mà còn muốn phát điên lên huống chi 40 con . Em nhớ hồi đó em dạy lớp 4, lớp em sĩ số là 40 là oải ghê hồn . Em như mụ phù thủy độc ác í nha . Khổ cho các mẹ lẫn các bé muốn đi nhà trẻ quá .
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Lớp mà có cô giáo tát học sinh của con bạn có bao nhiêu cháu bạn?
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Hôm nay con trai đi học lại sau khi nghỉ 1 tuần vì bị viêm họng tiếp. Tuy con không khóc nhưng mặt buồn hiu ah Gần 2 tháng đi hoc, nhưng nghỉ 1 tháng nên con vẫn còn về buổi trưa. Từ hôm mình nói chuyện với cô BM thì cô CN có vẻ lãng tránh mình, chỉ ngồi trong lớp cuối đầu chào xã giao thôi. còn k ra nói chuyện hay đón cháu nữa. hy vọng con đo học suôn sẻ. sắp tới có 1 cô BM nghỉ vì cô sinh em bé. thế thì lại càng lo nghĩ đến con mình hơn.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! c nhớ hồi xưa cháu c học trường mầm non quận TB cũng bị cô giáo đánh,mà tại vì ko ăn nên bị cô giáo khẽ vào miệng sưng lên và chảy máu,về nhà ko dám nói gì chỉ nói bị ngã,hình như do bạn của bé nói với phụ huynh nên chị đó gọi đến nhà mới biết đc. Gặn hỏi mãi mới dám nói là cô đánh. Mà hồi xưa anh rể chị là CA khu vực đó quen thân với cô Hiệu Trưởng,ông ấy bực quá điện thoại lên ngay cho cô HT nhưng cũng chẳng làm ầm ĩ chỉ nói chuyện thôi,cô giáo kia sợ quá tối hôm đó phải tới tận nhà để xin lỗi. Sau đó hình như ko dám đánh nữa. C thấy nếu xảy ra nữa e nên trao đổi với cô HT để cô kia biết là mình cũng biết chuyện. Nhưng bé nhà e cũng cỡ tuổi Tôm nhà c mà lớp bao nhiêu bé mà chỉ có 2 cô vậy??Tôm nhà c cũng may đi học ngay lớp cô giáo CN cũng dễ thương, suốt ngày theo cô nên mẹ cũng yên tâm đc phần nào.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Mình cũng từng là một phụ huynh của cô giáo Yến (lùn, người đầy đặn và mắt một mí đúng không?) và nói thật không phải là qua cầu rút ván nhưng khi con mình không phải học cô Yến nữa thì mình nhẹ hết người
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Nói ra chị đừng cười chứ trường này 3 chị em học từ nhỏ. giờ đến lượt con e. cô HT cũ đã chuyển ctac rồi. giờ cô đó làm HT ở q. Tân Phú gì đó. Cô HT hiện tại này lạ hoắc. E cuae em đi học lúc xưa cũng bị cô lấy tấm dựa lưng của ghế gỗ cho hs ngòi đánh vào mông. tối mẹ em rửa ráy thấy và hỏi hoài mới nói. Gd e lúc đó cũg làm dữ lắm nhưng cô HT nói sẽ kỷ luật cô đó. cô đó có xin lỗi nhà em và thwoif gian sau nghỉ dạy luôn. Con e đi ngày đầu tiên Ok. Ngày thứ 2 khóc, kh chịu đi. Ngày thứ 3 khóc dữ dội. k đi học. là e nghĩ có vấn đề. con e khóc nhiều nên khiến cô bực mình. có thể đánh Zou nên mới như vậy. từ đó về sau thì khóc hoài thôi. sau khi nghỉ học 3 tuần thì e cho con đi lại thì bị ngắt tai đó. Cô CN đó giờ trốn e và mẹ e luôn. khi thấy e đưa con đi học, mẹ e đón bé về thì cô CN lảng tránh. kh dám nhìn e mà vờ làm gì đó. lúc trước khi e nói cô BM vụ con e bị ngắt tai thì k có vậy. Tháng trc em có bồi dưỡng các cô. lớp 1 cô CN, 2 BM và thêm 4 cô thực tập. mà vẫn đánh như thường. sau lần ngắt tai đó, đi học về em hỏi gì Zou cũng k nói. chỉ nói Zou khóc đòi ba đòi mẹ mà thôi. riết rồi con e bị tâm lý luôn quá... hic...
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Bé nhà mình nhút nhát nên cháu cũng sợ nhất cô Yến, hic, mình còn sợ nữa là con mình. Hôm qua xã đi đón con về lại thấy bảo lại là mới nộp 500k tiền quỹ lớp, nhưng cũng chả hiểu Ban phụ huynh là ai, nộp cho cô chủ nhiệm, mình cũng chưa hiểu rõ lắm, bạn nào có kinh nghiệm làm Ban phụ huynh lớp giải thích giùm mình với. Thanks.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Nghe bạn nói mình lo cho con quá,
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Các mẹ phải 1 lần xuống trường cao đẳng mẫu giáo mới biết các cô giáo yêu trẻ thế nào.Em trước có đứa bạn học trường đó ra,nhiều khi thấy tụi nó vào trường đó học chẳng phải vì yêu trẻ con mà vì chẳng có chỗ nào vào.Bây giờ để nói có cô giáo mầu non yêu nghề cũng ít,dòng đời xô đẩy khiến các cô thích nhận phong bì.Bé nào ko có nhiều khi các cô cứ mặc kệ,đái dầm ị đùn cứ ngồi đấy xếp hàng mà đợi.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Thế mới chết chứ, hic, phong bì thế nào là đủ trong khi bố mẹ mướt mồ hôi kiếm từng đồng
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! hồi xưa đi học, mình nghe nói ngành sư phạm đc miễn phí tiền học nên nhiều bạn vào học. coi đó là điều kiện để mình có bằng cấp với người ta. cái mình thì mình k rõ nên nếu k đúng thì mấy mẹ đừng ném đá mình nhé. còn việc con đi học tè dầm, ị thì cô k thay đồ gì cả. ngay cả con mình đây. ngày nào đi dón về bà Ngoại cũng thấy q/ áo ướt mà cô có thay đâu. mình nói mẹ cứ gọi cô giáo ra mà nói chuyện, chỉ cho cô thấy luôn. nhưng mọi chuyện cũng có thay đổi đâu. dù mình vẫn cho tiền tháng
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Chị nói thế thì ai dám cho con đi học nữa, huhu.......................
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Biết cô đánh bé thế là sai rồi nhưng đàn ông đánh phụ nữ có nên ko nhỉ????
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Tặng bạn câu này : Nhất Y nhì Dược tạm được Bách Khoa Chuột chạy cùng sào mới vào Sư Phạm .
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Chị TutuyenZoe nói rất chính xác và đúng 100% . Kg những miễn học phí mà còn được lãnh học bổng nữa đó nhá . Em nhớ lúc em học vì em thi ban B , chỉ Y thôi, Y rớt giờ hết trường chạy rồi , mà ở nhà là bị ba mẹ hù dọa là cho đi đổ rác , đạp xích lô ..........sợ quá đâm đầu vô SP mà thi ban B , được điểm cao, học bổng . Trong suốt quá trình học là tất cả mọi sinh viên yếu , kém, giỏi , dỡ gì là hàng tháng được tiền học bổng hết ráo . Bây giờ kg biết là có thay đổi hay kg nữa ? Chị Thoax : Như em đã nói mấy trang trước : kg phải tất cả những sinh viên dạt vô SP đều tha hóa nhân cách theo đồng tiền, phong bì ...khi bắt đầu ra trường dạy trẻ . Mà cái chính là do tâm của người giáo viên , phải có lòng yêu , mến thuơng trẻ thì mới thực sự là cô giáo . Có khi ban đầu người GV trẻ rất nhiệt huyết với nghề nhưng vì va chạm nghề nghiệp, đồng nghiệp ......người ta ăn chả nhẽ mình kg ăn , mình kg ăn thì bị đồng nghiệp cho ra rìa khó mà ngốc đầu lên nổi .
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Theo bản thân kinh nghiệm em thì : một giáo viên có luơng tâm với nghề giáo là bản thân gia đình người GV đó rất là giàu , có dư ăn của để , kg chạy theo đồng tiền . Vì lúc đó mới có thời gian mà đầu tư giái án, chăm trẻ . Đó chỉ là kinh nghiệm cái nhìn của em thôi nha các chị .
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Chỉ có đại học sư phạm 1 và 2 các nganh thuộc hệ chính quy mới được miễn học phí.Còn học bổng thì không biết bác thuộc giai đoạn nào,còn theo em biết 7,8 năm trở lại đây học bổng có suất hết,từ hồi đứa bạn em vào đâu phải là học kiểu gì cũng có.Còn hệ cao đẳng thì CDSPHN và CD mẫu giáo trung ương vẫn phải đóng thì phải. Ở đây ko thể đổ lỗi hêt cho các cô,lỗi còn có cả do chính nhg ng đưa phong bì.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! phải chăng phong bì của mẹ nó chưa đủ độ để đánh bật các phong bì khác nói vui thôi chứ cô giáo nhận tiền oki cũng được nhg đã nhận rồi thì cũng phải có chút trách nhiệm
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Debui đã nói rất rõ ràng là : kg biết sau này có thay đổ gì kg à nhá ?. Cách đây 15 năm là chính quy hết : mầm non 2 năm , CDSP 3 năm , DHSP 4 năm . Sau này gần đây mới sát nhập THSP vào CDSP . Hồi xưa CDSP Thành Phố HCM là kg hề đóng một đồng xu cắc bạc nào cả đâu .