nhà e đc cái chả giống ai, chồng thì đi làm về chỉ muốn đưa hết tiền cho vợ, mẹ chồng thì muốn con dâu qly tiền của chồng, em làm tháng đc có 5tr cg toàn đùn cho chồng cầm hết chi tiêu, cầm 1 ít tiêu vặt thui ^^
Vâng, e cảm ơn chị nhiều. Về cái thứ 2 thì e cũng có trao đổi góp ý với chồng, và hiện tại là chồng e đã thuê địa điểm mới ít tiền hơn để tiết kiệm chi phí. Hiện tại vẫn đảm bảo đc tài chính gia đình nhưng ở mức tối thiểu và chả có tích lũy. Chồng cũng vẫn có 1 ít, e biết nhưng chồng cầm để chủ động vc làm ăn. Trước đây e vẫn nghĩ đơn giản khoản này là tích lũy, ai ngờ lúc ông ấy hứng lên làm ăn là lôi ra. Mình nói thì bảo đưa e để gửi tiết kiệm ngân hàng à. Ý k sinh sôi đc đồng nào. Nếu sinh sôi đc thì e đã chả ngồi đây viết topic. Những điều c viết e sẽ phải áp dụng thêm vào trong hoàn cảnh nhà mình. Tks chị!
Mình thấy quan trọng là ck bạn làm ăn kiinh doanh không có kết quả, nhưng có vẻ cũng ko thấy việc đó là có gì to tát lắm. Bạn nên xem ck tự kinh doanh đc bo lâu rồi. Nếu không thể tự kiinh donh thì chuyển hướng đi làm công ăn lương còn hỗ trợ đc vk con. Bạn nên để tiền riêng phòng khi con ốm, con đau hoặc bản thân có việc cần dùng tới. Bạn có thê gửi bố mẹ đẻ là chắc chắn nhất. Chứ ck bạn thì mình nghĩ giai đoạn này ko trông mong gì đc Nếu gửi ngân hàng thì sợ thể nào cũng có lúc ck biết cho coi Còn nếu ck hỏi sao tiền hụt đi thì cứ bảo tiền học của con tăng, hoặc cho con đi học thêm cái gì đấy.
Vấn đề Quỹ đen mình đã nói rất lâu trên này rồi , cần và nên ngay và luôn nhé! hồi mình nói nhiều mẹ còn bảo là: VKCK cần gì quỹ đen và tin ck và nọ kia nhưng k đâu, chuyện kinh doanh thì cũng k nói trước điều gì cả ngay cả khi ck không kinh doanh cũng vậy. QUỹ đen k phải là để dấu mang cho nhà ngoại ,để tiêu xài riêng mà là để phòng thân, phòng khi xa cơ lỡ vận có cái mà lo cho con, cho gia đình, làm gì thì làm vẫn phải có cái khoản để riêng hẳn k nhòm ngó tới, ck cũng k cho biết bởi nếu biết là lại ý nghĩ vay tạm hay vợ mình vẫn còn khoản tiền này..... Rút Kinh nghiệm từ bản thân và người thân ra thôi, tớ thì haaa quỹ đen của tớ tứ phía luôn.
Em nghĩ chồng chị như thế thì chị nên tích quỹ đen. Lúc có gì xảy ra thì bản thân mình k chới với, con cái không bị khổ sở mà gia đình cũng còn đường lùi. Tốt cho tất cả mọi ng mà. Có điều phải cất đâu cho kín. Chứ đến lúc lộ ra thì khó ăn khó nói.
Đấy cái điều là lộ ra ý em ơi, sẽ khó ăn khó nói, giá ck mình cứ hiểu rằng gia đình phải có 1 khoản cố định, việc kinh doanh không được động vào thì hay biết mấy, mình đỡ đau đầu.
Ck mình cũng có khoản để làm ăn riêng rồi, chính là khoản mà trước đây mình vẫn nghĩ là khoản tiết kiệm cho gia đình đó, hứng lên kd là lôi ra hết, mình k nói được nên mới phải nghĩ cách quỹ đen như thế này. nhưng cũng vẫn băn khoăn có vẻ nếu ck biết được sẽ có chuyện, tiền nong thì mình cũng chưa bắt đóng góp nhiều hơn 1/2 mức chi tiêu, (mình 1/2 còn lại) nhưng hay hỏi ý là tiền lương mình đâu mà đã hết.
Hic nếu lão ấy tính tình như thế thì cũng căng nhỉ. Nhưng lúc kinh doanh làm ăn được lời thì có nghĩ tới chuyện trả lại cho c không? hoặc là có động thái nào khả quan cho chi tiêu gia đình? Nếu không có thì c cất quỹ đen là hợp lý rồi, vì kiểu tiền đi ra dù làm đc hay không cũng không thấy trả về thì phải tự tính toán cho mình thôi. E không nói là lão sẽ thay đổi hay gì, chỉ nói đến chuyện khi mình cần gấp 1 số tiền mà không có để phòng thân thì cũng khốn đốn lắm. Nếu đã dùng từ quỹ đen rồi thì tốt nhất nên giấu nhẹm luôn, chưa thực sự cần thiết thì đừng bao giờ xòe ra. Nếu để được nhiều nhiều thì có thể nghĩ đến chuyện đầu tư nho nhỏ, quy được ra bất động sản là tốt nhất.Không thì cứ giữ 1 khoảng lo cho bản thân là tốt hơn ạ.
Lê Thẩm Dương khuyên các chị em nên có quỹ đen nên mẹ nó nên có một nguồn quỹ của riêng mình, chứ không chủ quan được đâu ạ