Ngày hôm qua, trong lúc đi tập Gym, em vô tình thấy bóng dáng 1 ng quen, quen lắm ý, nhìn thoáng qua đã nhận ra rồi,. Thấy anh ấy đứng ở ven đường, đợi ai lâu lâu. Trí tò mò nên càng làm em để ý, em nghĩ chắc chắn anh ấy đợi con gái, chứ đợi con trai thì chả bao giờ lại kiên nhẫn thế. Haizz, tự dưng thành ra lại chăm chỉ tập hơn, cứ mỗi động tác chèo thuyền mà đứng lâu dã man con ngan để xem tiếp tình hình thế nào. Y rằng sốt ruột , lôi đt ra, đút đt vào, vài phút sau, một em gái chân dài tới nách phi tới, rồi 2 ng nói với nhau gì đấy rồi cùng phi đi. Câu chuyện chỉ đến đấy là kết thúc thôi. Nhưng tự dưng lại nghĩ, nếu hnay ng em nhìn thấy k chỉ là ng em quen, nếu là lão nào trong nhà em, hay là cái lão chồng em thì sẽ thế nào? haizzz, dại mồm chứ .Mà nếu gặp trường hợp ấy các chị sẽ xử thế nào( tất nhiên là với người mình thân ý) haizz,, nhưng nghĩ đến đấy mới thấy, cái cuộc sống này đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra các bác ạ. Nhưng nếu có chuẩn bị tâm lí trước thì lúc ấy có bớt cái độ sốc không? Haizz, cái cuộc sống này, em cũng buồn vu vơ đến tối đấy, vì em là người đa sầu đa cảm, mà cái anh em nhìn thấy buổi trưa nay, vô tình đập vào mắt em ấy, anh ấy hiền ơi là hiền, nhìn là đã thấy mẫu ng của gia đình rồi. Có thể sẽ có chị bảo em là sao em đa nghi thế, có thể họ gặp nhau vì công việc thì sao. Vâng, thì thực ra anh ấy chả liên quan gì đến em, em cũng chả bao giờ nghĩ là sẽ dùng việc này để uy hiếp anh ấy này nọ gì gì ), nhưng các chị cứ nghĩ mà xem, công việc gì mà phải hẹn nhau buổi trưa, lại với một hót gơn, hẹn công việc sao phải chờ đợi nhau, mà em thì làm nhà nước ý, ít khi chăm chỉ lôi việc về làm cái giờ nghỉ lắm. Mà em cũng thấy em đen thật, bao người khong nhìn thấy, lại để em nhìn thấy, làm em thất vọng về đàn ông bao nhiêu. Tối về chỉ dặn chồng, nếu anh mà có hẹn hót gơn nào buổi trưa thì cẩn thận đấy, và thông báo luôn, từ tháng tới, mỗi tháng em sẽ thay đổi phòng tập gym một lần hahah
Trước vp cũ của cty mình nằm ngay cạnh 1 hotel, mình cũng đã từng chứng kiến nhiều đôi vào nhà nghỉ buổi trưa lắm. Nghĩ, thôi thì mắt ko thấy thì tim ko đau, rơi vào mình cũng ko biết phải xử lý tn nữa
Cty mình cũng có 1 người từng cặp với bồ, tình buổi trưa như thế. Và rồi vợ của anh kia phát hiện vì lắp thiết bị quản lý xe của chồng. Gia đình tan nát, còn 2 người bồ bịch cũng chẳng thể đến với nhau (
Chính bản thân em này, có lần đi pv bên nhà nước cty may 10 ấy.Tưởng pv đàng hoàng ai ngờ mới vòng đầu thôi đã xích lại gần rôi bắt tay quàng vai, em hoảng quá còn trẻ mà mối ra trường dc hơn 1 năm thui ạ. e chạy mất dép luôn ko bao giờ LH lại ^^
hic, đúng là càng già thì càng không thể ngây thơ ý, ngày xưa đọc báo chuyện bồ bịch, mình cứ thấy nó xa vời ở đâu ý, mà giờ thấy hiện hữu xung quanh mình luôn, đúng là xã hội giờ ngày càng loạn thế nào ý mọi người nhỉ. Ah chúc các chị em phụ nữ ngày 8.3 vui vẻ nhé, bên mình giờ mới đi ăn về, tuần nào mà cũng như tuần này thì béo lăn quay ra
Ui, đọc cm của mn mà thấy sợ quá, đúng là môi trường làm việc nhiều nơi "đen tối" thật, đâu phải cứ nhìn bề ngoài mà thấy được hết mn nhỉ. Nhà nước k phải 1 nơi như thế đâu ấy
Mình hiểu mà đó chỉ là 1 trong những thành phần. Nhưng mà ôi thôi ít nhất mình 3 lần gặp trâu già thích ăn cỏ non. Chỉ cần gật gật là vào nhà nghỉ ngay, ko cần quan tâm hiểu biết nhau làm gì và cần gì. Cái thời kỳ đó quả là tò mò mình muốn khám phá những cái gọi là chia sẻ, cafe của trâu già (mà cũng k già lắm đâu tầm trung tuổi thôi) cái kết cục là tnao, nhưng mà mình ko bị dính chàm. Hihi, còn ko biết giờ lão chồng mình có thế ko ^^
Mình được cái mắc cái bệnh ngu ngơ khó đỡ. Cứ đọc báo thấy nói chuyện cặp bồ công sở thì lúc nào cũng chỉ nghĩ là chỉ tồn tại trên báo với đâu đâu, cốt không phải ở chỗ mình làm. Thấy nó xa vời sao ý. Thế rồi cái chuyện ngoại tình công sở nó lại cứ đập vào mắt mình cứ như có ai đó tát 1 cái vào cái bản mặt ngơ ngác của mình ý, thấy cũng bị bất ngờ, ah p nói là sốc, rồi ngày nào nó cũng xảy ra rồi thì cũng bình thường, haizz, không hiểu còn cái chuyện gì nữa trên mặt báo mà nó lại hiện diện ngay xung quanh mình mà mình k biết không nữa. Đời sống mong 2 chữ bình yên mà cũng hơi khó, biết nhiều mệt nhiều
Oài. Ngoại tình bg nhiều hơn là không các mẹ ạ. Mình biết có 1 tên, vợ 1 cty dược, chồng 1 cty dược, có cả sản xuất hẳn hoi. Vợ trẻ hơn 4 tuổi, khá đẹp. Chồng cặp bồ với một chị hơn chồng 7 tuổi, bà này lại ung thư vú đã cắt 1 bên, li hôn chồng đang nuôi 3 con.... Đời chẳng biết thế nào đâu...
May cái phòng gym của em lại nhìn ra bãi xe. Chứ nhìn vào nhà nghỉ hay khách sạn nào đấy thì em cũng có khối chuyện kể cho các mẹ nghe )
Hehe uh. Mà có khi tớ cũng p đổi sang p tập nhìn ra ao hồ . Chứ biết nhiều thì mệt người chẳng đc gì.