Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Đâu ra mà sớm có em .. bảo đảm được bảo về an toàn òy heheeee..... Mk nói thía thui biết thừa tăm tỉa nhà MS nhá ....
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé nấm cũng đâu có thèm đề ý mk đâu,bữa thôi nôi pd,nấm ứ ngồi gần mk,nên mk hun chị tina,hahaha
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé ủa , MK cầm tinh con "Còi" hay sao mà mẹ MK kêu đau đầu vì MK nói nhìu đó! Hik, hay 2 đứa mình rủ nhau tối đi học thêm đi, cho mẹ hết kêu! Người đâu mà xí tính, có vậy mà cũng đưa lên LCM, làm mất mặt hot boy quá trời!
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Mừng quá, em MK 2 tuổi hơn xíu mà chiều cao và cân nặng vậy chuẩn quá rùi trộm via em , mẹ em nuôi em khéo quá . Hwa chị được mẹ dẫn đi chơi lễ hội hóa trang , chị còn đòi mẹ đăng ký cho chị thi hóa trang nữa đó MK , vui lắm ...
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Anh MK dáng chuận òy, chúc mừng anh nha. Em đang cố gắng uống thật nhìu sữa để được như anh đóa.
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Hallơên này anh MK có đi đâu chơi không? em có đi chơi chút chút thui à, chút xíu anh sang nhà em xem hình nha
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé anh bệnh rùi nghé ơi,chiều nay mẹ anh cho anh đi khám bệnh,haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz,chán quá,anh bị khàn giọng,ho và sổ mũi,chắc lại viêm họng nữa rùi,anh xem hình của nghé rùi,chưa cmt thui
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé MK lại ốm hả? Haizz, chắc trời trở lạnh đúng hông? Nhím xổ mũi vẫn chưa khỏi hẳn, cổ vẫn có đờm, uống tan đờm mãi mà chưa ăn thua! Giờ chuyển sang mật ong dấm táo nè, ngon lém! MK có thích k?
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé mk thích thì nhím có gửi vào sg cho mk hok?mẹ mk mua siro ho cho mk uống rùi,haizzzzzzzzzzzzzzzzzzz,thời tiết chán quá
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé hok có hiểu nhầm đâu,hihihi,mà uống ngon hok nhím,nó chuyên trị ho àh?hwa mk uống siro ho ruì,nhưng tối ngủ vẫn ho và bị nghẹt mũi,sỗ mũi nữa,haizzzzzzzzz,chán quá nhím ơi
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé MK lại bệnh nữa à? thương quá ...thời tiết kỳ ghê cứ làm trẻ con bọn mình bệnh hoài MK hén. Chị Annie chúc em mau mau hết bệnh nghen
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé ui nhà mình ai cũng đang bệnh hết rùi, hic. anh MK ráng uống thuốc để mau hết bệnh nha.
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Mickey lại bệnh nữa hả???Chán quá vậy???Anh cứ bệnh hoài làm papa em lo lắng ko dám cho em về Vnam đó.Anh ráng giữ gìn sức khỏe nha.Hi vọng năm sau ko còn nghe anh bị bệnh nữa để papa em an tâm cho 2 mẹ con em về Vnam chơi.
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé thời tiết thay đổi nên ai cũng bệnh hết rùi em,anh bị VPQ,àh anh đã được uống thuốc xổ giun rùi đó,hihihi
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Vậy là anh ngủ hít chổng mông lên trời rùi hả???Em dạo này ngủ hay bú hay chổng mông lên trời không àh.Không bít có phải bị giun ko nữa anh mk ơi.Nếu ko phải bị giun chắc là em muốn có em rùi,anh Mk kêu mẹ đẻ em bé cho em khỏi bị chổng mông lên nữa đi
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé chắc em bị giun rùi đó,hehehe,hay mẹ tommy muốn có em cho tm nhỉ?????anh mới đi khám bệnh về,eo ui thuốc đắng lắm,mẹ anh pha đường cho anh mà vẫn còn đắng,hic..hic...mẹ anh nếm thử mà còn phải le lưỡi,anh uống gần hết thuốc,anh bị ọc ra,chán quá,mẹ anh pha lại cho anh uống,anh ghét pa mẹ lắm,người thì đè anh ra,ngưởi thì đổ thuốc,may là lần này anh hok bị ọc,mà còn j đâu mà ọc,sau đó anh uống hết 210ml sữa,anh ngủ rùi,nhưng anh vẫn còn bị nghẹt mũi và ho,haizzzzzzzzzzzzzzzz
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Ui ba mẹ anh dã man thế.Mẹ em ko ham có em cho em đâu chỉ trông đợi vào mẹ anh mk và các cô em thui.Em dạo này măm măm hơi bị...đó anh,mami em mừng còn hơn trúng số đó anh,hị vọng tháng này sẽ lên cân
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé hoan hô tm,em giỏi quá,cố gắng lên nha em giai,chắc ở bang em đang lạnh,nên em ăn thấy ngon đó
Ðề: Mickey đáng ghét-tầng 2 nhé Ủa sao mẹ MK k nói bác sỹ cho thuốc ngọt đi, Nhím uống thuốc đắng cũng bị nôn ra hết! thế nên mẹ toàn xin thuốc ngọt thui à!