ĐÀN BÀ KIẾM TIỀN Dành tặng những người phụ nữ bên tôi Khi tôi hỏi các bạn trong khóa đào tạo NS14 có ai bằng tuổi tôi không? Không ít cánh tay dơ lên. "Các bạn có thấy mình vất vả không?" họ cùng trả lời là có và rất đồng cảm. Đàn bà khổ vì đâu? Vì phải kiếm tiền nuôi gia đình nên khổ ư? Tôi là người đàn bà làm kinh tế nhưng tôi làm trong vui vẻ, trong sẻ chia và chia sẻ cơ hội để một nửa được cho là yếu mềm cùng muốn kiếm tiền trong vui vẻ như mình. Nếu ngay từ nhỏ một bé gái đã được dậy rằng: - Con gái sau này chỉ cần có tấm chồng tốt là đủ. Thế nào là tấm chồng tốt? Như thế nào là đủ? Và cô con gái sẽ tìm thấy nó ở đâu hay chỉ khi có gia đình, gặp khó khăn mới biết thế nào là tấm chồng tốt? - Dậy con gái tìm "đứa nào" gia đình giàu có, khá giả thì cả đời an nhàn. Họ có cho tiền cô con dâu không chịu lao động không? Phụ nữ không biết hòa mình vào xã hội thì khó có thể biết cư xử đẹp, lại có mục đích phụ thuộc kinh tế, hạnh phúc có không? ...và vô hình những bậc làm cha, làm mẹ đã giết chết suy nghĩ tích cực của con gái ngay từ tấm bé. Cái gì không phải của mình thì mãi mãi không phải của mình. Đàn bà kiếm tiền là để giữ cái tôn nghiêm của chính mình: - Ai dám xúc phạm người độc lập kinh tế? - Ai dám xúc phạm người biết yêu bản thân? - Ai dám xúc phạm người mang lại hạnh phúc cho người khác? Cùng là đàn bà kiếm tiền nhưng tại sao có những người luôn than trách cuộc đời, số phận, chồng con? Bởi họ nghĩ đó là trách nhiệm của người khác. Thật là hoang đường: - Cha mẹ sinh ra cho bạn một hình hài độc lập, cho bạn đến trường để bạn học cách có thể sống tốt. Tại sao được ăn học bao nhiêu năm lại có suy nghĩ ở nhà cho người khác nuôi mình? - Lấy chồng lắm tiền ư? Đàn ông lắm tiền thì nhiều đàn bà vây quanh, họ có phải của riêng bạn không? Một ngày bạn không còn hấp dẫn, bạn còn níu giữ được họ không? Đàn bà quanh quẩn xó nhà là đàn bà dại dột, đừng nghĩ như vậy là đàn bà ngoan, đàn bà không cần quá đẹp nhưng thông minh, tinh tế thì không thể thiếu. Nên nhớ đàn ông không cần yêu thì vẫn có thể ngã vào vòng tay người đàn bà khác nhưng họ quay trở về, đàn bà lạc đường thì tan nát gia đình, không phải yêu người đàn ông khác mới là phá mà suy nghĩ sai lầm về tiền bạc, về cuộc sống cũng là phá. - Đàn bà phải biết hy sinh. Dớ dẩn. Đàn ông sức dài vai rộng sao không "hy sinh" lại để đàn bà phải "hy sinh" vì mình? Từ hy sinh đó đúng là giết chết người đàn bà xuẩn ngốc. Chiến tranh đã qua lâu rồi, còn ai đeo huân huy chương cho người hy sinh nữa đâu? Bạn muốn ghi danh trên bia mộ của mình ư? - Đàn ông chẳng phải của mình? bởi họ vì bất cứ nguyên nhân nào sau đây đều cũng không thể tồn tại bên mình: ngừng thở, chạy theo bóng hồng khác..vv..vv..ai nói họ sẽ bên cạnh bạn cả cuộc đời? - Con cái không phải của mình? Chúng sẽ trưởng thành và xây một cuộc sống riêng cho chúng, chúng không ở mãi trong vòng tay chúng ta. Thay vì cho chúng tiền bạc thì hãy dạy chúng cách kiếm tiền để cùng với một nửa thế giới, chúng tự kiếm tìm hạnh phúc. - Tiền bạc càng không phải của mình? Nói cho cùng, chết là hết hay bắt đầu cho sự đau khổ của những người khác? Tiền có kiếm thật nhiều cũng có giữ được đâu? “Chỉ khi cái cây cuối cùng chết đi, khi dòng sông cuối cùng bị đầu độc và con cá cuối cùng bị đánh bắt thì chúng ta mới nhận ra mình không thể ăn được tiền“. Hãy chuyển hóa tiền bạc thành những sản phẩm, dịch vụ nâng cao chất lượng sống, bạn nên nhớ, tiêu tiền không đúng cách chính là có lỗi với công sức bạn đã bỏ ra, có lỗi với chính bản thân người kiếm tiền. Đàn ông chẳng phải của mình, con cái không phải của mình, tiền bạc càng không phải của mình..vv..vv..Tất cả những gì không phải là bộ phận trên cơ thể mình thì đều không phải của mình. Kiếm tiền và tạo ra giá trị cuộc sống thì cần có mục đích rõ ràng để luôn giữ nguồn năng lượng tốt trong cơ thể bất kể ngày nào người đàn bà còn nhịp thở. Cuối cùng thì, đàn bà mà không biết yêu và trân trọng bản thân mình thì đã tự đào thải mình ra khỏi cuộc sống. Vân Jade
Biết yêu thương bản thân là điều cần thiết, song nếu không biết vai trò của người chồng, người con, tiền bạc thì cuộc sống sẽ thiếu đi nhiều và có thể sẽ lận đận vì nó.
Sinh ra làm đàn bà đã là khổ. Lấy dc ck chả ra cái j còn khổ hơn. Ừ thì kinh tế độc lập, ừ thì tự biết yêu bản thân, nhưng ko thể ko nghĩ đến con cái, chả nhẽ chúng ko phải của mình thì phó thác chúng cho thằng bố nó nuôi à?
Bạn tin không? Khi đàn bà biết yêu mình đàn ông sẽ là người bị hấp dẫn, chồng con sẽ là những người bên cạnh, đàn bà sẽ hạnh phúc. Trong điều kiện, người đàn bà này tâm đẹp, sống đẹp.
Đàn bà sướng khổ tự tâm và đa phần tự làm mình khổ, đa phần tự cho mình k có khả năng kiếm tiền nên dựa dẫm vào chồng nên càng khổ. Khi bạn độc lập đủ khả năng sống vui, sống khoẻ chưa cần đến sự hỗ trợ của chồng ắt sẽ mang một tâm thái tốt, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi khi tự bạn thay đổi. Hãy nghĩ con là mình sinh mình sẽ đủ khả năng nuôi. Đàn bà khổ vì luôn hậm hực "chuyện to lớn" phải là của chồng
Cũng tại quan niệm xa xưa của người Việt Nam trọng nam khinh nữ thôi, trước đây đàn bà thường là những người nữ công gia chánh, còn đàn ông là những người kiếm tiền vì thế đàn bà không được coi trọng. Là phụ nữ bây h, tốt nhất là nên tự chủ về kinh tế, không ai có thể không coi trọng một người đàn bà như vậy cả.
À, ko phải là cho đàn ông cái quyền, mà theo kinh nghiệm của nhiều mẹ thì khi đàn bà là nước sẽ có nhiều điều hay hơn Mình thì chưa nghiệm ra điều gì. ĐƯơng nhiên độc lập về tài chính luôn là điều đúng
Mình thì cho rằng, thượng đế sinh ra đàn bà vốn khác đàn ông rồi, bởi họ đẹp, mềm mại, dẻo dai. Phụ nữ chỉ cần giữ được vẻ đẹp trong tâm hồn, hình thể và độc lập được tài chính cho mình là điều kiện cần rồi
Mình cũng nghĩ giống mẹ nó, thượng đế sinh ra hai giới đã khác nhau rồi, đàn bà từ hình thể, vóc dáng đến suy nghĩ, thiên chức đã khác đàn ông. Chúng ta cần hiểu rõ quy luật của tự nhiên để sống hài hoà, đừng chống lại tạo hoá. Chúng ta ko thể đổi chức phận đàn ông ở nhà sinh nở, cho con bú còn đàn bà xông pha đi kiếm tiền. Chúng ta chỉ cần hiểu Chức năng nhiệm vụ của mỗi giới để từ đó nâng đỡ lẫn nhau, tiếp sức, động viên nhau lúc khó khăn để tiếp tục bổn phận. Cứ thuận theo tự nhiên mà sống
Nhiều đấy chứ bạn sao lại chỉ cần...hjhj...cái liệt kê của bạn nhiều ng mong đó. Độc lập tài chính sẽ đẹp về hình thức, tâm thái đẹp sẽ có tâm hồn đẹp
Mình thì k nghĩ đổi chức phận cho đàn ông mà hãy cho đàn ông một sự công bằng, phụ nữ cũng vậy. Ai nói đàn ông nào cũng biết kiếm tiền? Ai nói đàn bà nào cũng làm tốt việc nhà? Ép họ quá có thành áp lực k? Nhưng dù hoàn cảnh nào thì cả 2 vẫn nên độc lập được tài chính đề k thành gánh nặng cho nhau
Thế nên mình mới nói là cần phải hiểu để nâng đỡ, hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn trong quá trình mỗi bên làm nhiệm vụ. Mình nghĩ nếu một người bình thường thì ko bao giờ là áp lực cả khi họ sinh ra đã được tạo hóa ban tặng những đức tính sẵn có. Họ ko làm được vì họ bị môi trường thay đổi hoặc sinh ra họ ko may mắn
Cái này mình sưu tầm thôi, nhưng thấy đúng về câu "đàn bà nên là nước" "Nước chảy về chỗ thấp giống như phụ nữ trong gia đình, nhất định sẽ hạ mình xuống để nâng gia đình lên. Những người phụ nữ mạnh mẽ tự cho rằng nữ giới có thể cân nửa bầu trời thực ra lại đánh mất đi bản chất của nước. Phụ nữ tranh giành vị thế với nam giới, khiến người đàn ông không còn không gian. Nhưng sâu thẳm trong tâm, người phụ nữ lại vẫn mong rằng chồng mình phải là một “trang nam tử“. Mâu thuẫn này của người phụ nữ sẽ dễ dàng dẫn tới việc ly hôn, dù có tiền có của cũng không thể bình an hưởng thụ." Nước có tính nhu, dòng nước gặp phải chướng ngại vật biết tự động rẽ tránh, sẽ không đối đầu, thế nên vĩnh viễn nước sẽ không bị tổn thương. Đối diện với những lúc người đàn ông giận dữ, người phụ nữ dịu dàng như nước biết đối nhân xử thế, có thể lấy nhu mà thắng cương. Bởi vì chỉ có dịu dàng mới có thể chống lại được sự mạnh bạo. Cho nên, người phụ nữ hễ dịu dàng làm nũng thì người đàn ông sẽ không thể tức giận được. Vì vậy mà người phụ nữ dịu dàng như nước vĩnh viễn là người đứng đầu. Người phụ nữ có cá tính mạnh thích đối đầu với đàn ông sẽ khiến gia đình luôn căng thẳng, và bản thân họ sẽ luôn là người phải chịu tổn thương. Người phụ nữ dịu dàng như nước sẽ luôn có thể tìm thấy được điểm tốt ở người đàn ông, âm thầm khích lệ họ, khen ngợi họ. Những lời động viên ấy có thể giúp người đàn ông có thêm ý chí và nghị lực để vươn lên. Như vậy thì mối quan hệ của hai người mới có thể thân mật, khăng khít được. Đôi khi sự ân cần săn sóc, dịu dàng yêu thương của người phụ nữ còn có tác động lớn hơn là ngoại hình xinh đẹp, học vấn cao siêu, hay tiền bạc của cải. Ý nghĩa của vượng phu là ở chỗ: Một gia đình yên ấm cần cả người vợ và người chồng làm tròn thiên chức của mình. Người phụ nữ cần dịu dàng như nước, người đàn ông cần rộng rãi như biển." Người phụ nữ là nước thì không có nghĩa là người phụ nữ nhu nhược, là mềm yếu, là phụ thuộc Mà người phụ nữ là nước là người phụ nữ khôn khéo, thông minh biết vun vén mái ấm gia đình, biết tiến biết lui, biết làm cho người đàn ông của họ trở lên tuyệt vời và luôn tự hào về họ
Tạo ra được môi trường sống để mỗi người đều phát huy được khả năng của mình thì rất tuyệt, có thể đấy bạn nhé! Tớ cũng có chút thành quả từ việc chủ động tạo dựng môi trường tốt
Đồng ý với bạn. NHưng chỉ những người phụ nữ đã làm được việc này sẽ chấp nhận, những người phụ nữ vẫn đang than trách cuộc đời thì chia sẻ này với họ là không chấp nhận được. Bạn ngẫm những người xung quanh bạn mà xem Tuy nhiên, đàn bà kiếm tiền vì mưu sinh khác với đàn bà kiếm tiền vì muốn chinh phục bản thân.