nên có quỹ đen hay không?

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi dl_pt, 27/10/2010.

  1. meobeovitu

    meobeovitu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/8/2007
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    209
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: nên có quỹ đen hay không?

    "Bạn trai e lấy lương về đưa hết e hết, chỉ giữ lại đủ ăn uống, sinh hoạt hàng tháng. Kể cả tiền biếu bố mẹ cũng xin phép e. Tất tần tật e tự quyết định, nhưng luôn kèm theo câu nhắc nhở " Chi tiêu phải hợp lý e ạ"---> ko biết sau này chàng ta có thay tính đổi nết ko các mẹ nhở? "
    Hihi...chồng mình ngày trước cũng đi làm về đưa tiền hết cho mình, mình đưa lại cho đủ dùng thôi còn lại cho vào ATM (đứng tên mình chứ) vì cũng chẳng có nhiều. Mua gì cho gđ cũng là mình chủ động đề cập. Đến giờ, sau khi cưới gần 2 năm vẫn thế nhé. Nói chung là nếu có tinh thần tự động tự giác thế thì nên ủng hộ để phát huy bạn ah. :D
    Em quên mất chủ đề chính, vụ quỹ đen thì em chẳng làm được, vì tlương của 2 vc chẳng có nhiều, có bao nhiêu chồng nộp hết hoặc gần hết (tức là giữ lại bao nhiêu thì tự khai). Có thỉnh thoảng giữ 1 khoản lại thì có việc gì lại bỏ ra hết .hix. Mà thấy chồng tự giác thế, nghĩ lập quỹ đen cứ thấy áy náy thế nào ý ah.:D
     
    Đang tải...


  2. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: nên có quỹ đen hay không?

    Nhà mình chồng lấy lương về cũng đưa hết cho vợ. Vợ tự động chừa lại cho chồng 1 số tiền đủ chi tiêu. Ngoài ra làm thêm cho chồng 1 TK ATM, khi cần thì dùng.
    Chồng mình cũng có " quỹ riêng" nhé. Nhưng quỹ của chồng là do mình lập cho. Còn quỹ của mình thì ... 1 mình mình biết. Mình ko giấu tiệt, mà có thể vì chồng tin tưởng vợ nên ko kiểm soát gắt gao thôi. Chứ truy 1 phát là mình khai hết ý mờ.
     
  3. kunkun717

    kunkun717 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/9/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nên có quỹ đen hay không?

    Theo mình vụ quỹ đen này là rất nên có. VD như đứng vi trí của chủ top mặc dù chồng rất tâm lý vợ cần j thì sẽ đáp ứng ngay nhưng mình thấy tính chủ động của mình bị hạn chế. Nhưng nếu bạn muôn biếu ba mẹ đẻ tiền hay mua gì đó biếu chẳng nhẽ lại cứ nói ông xã hoài (CÓ thể ba mẹ đẻ bạn không thiếu gì nhug nhiều khi mình vẫn muốn sắm này sắm nọ cho ông bà........). Nếu xã nhà bạn cầm hết tài chính như thế mà mình lại chả có thu nhập nào khác vậy là mình bị xã kiểm soát hết rùi => không thể để như thế được bạn à.
     
  4. dl_pt

    dl_pt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,787
    Đã được thích:
    404
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: nên có quỹ đen hay không?

    Cám ơn bạn đã hiểu hoàn cảnh hiện giờ của mình. bạn nói đúng thật tình Ba mẹ mình ko thiếu gì nhưng đôi khi vào nhà Mẹ chơi mình cũng muốn mua gì cho gd. đó là tâm lý chung của những đứa con gái lấy chồng xa nhà mà.mình nói zậy chứ từ bữa giờ vận chưa để dành được nữa vì mới lấy tiền của xã mua đồ nên giờ chờ mấy ngày nữa rồi lấy tiếp. tuy xã ko nói gì nhưng lấy nhiều quá cũng sợ xã khó chịu.
     
  5. kunkun717

    kunkun717 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/9/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nên có quỹ đen hay không?

    Hihi, chang rể tốt đến mấy nhưng thầy mình suốt ngày chăm chút cho gia đình ngoại cũng có vẻ ko thích lắm đâu (mặc dù không nói ra), nhiều lúc mình cung toàn biếu kín cho ông bà hoặc mua linh tinh, hic như mỗi hộp enline cũng mất hơn 200k rùi (400g).......Mỗi lần xã nhà bạn đưa tiền đi chợ hay mua đồ j nếu để ra được đồng nào thì để bạn ah (tích tiểu sẽ thành đại). Chủ yếu là phòng thân, lúc gia đình có chuyện cần lo (gia đình ngoại) mình có thể giúp đỡ được tý nào hay tý đấy (nếu không tiện xin chồng). Ở đời có nhiều chuyện xảy ra lắm chủ yếu mình phòng thân thui bạn..........
     
  6. dl_pt

    dl_pt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,787
    Đã được thích:
    404
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: nên có quỹ đen hay không?

    Mình biết zậy nhưng ko biết mình nên để dành cách nào gọn nhất? gửi Mẹ? làm thẻ ATM hay sổ tiêt kiệm? cái nào mà đừng cho xã biết đó,:rolleyes:
     
  7. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: nên có quỹ đen hay không?

    Sổ TK hoặc thẻ ATM đều lộ hết ! Chắc ăn nhất nhờ mẹ ruột giữ hộ. Thẻ mang tên mẹ nhưng mật mã bạn giữ ! Trời ơi! Toàn đi tư vấn lập quỹ đen:confused:
     
    muaxuancmdl_pt thích.
  8. dl_pt

    dl_pt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,787
    Đã được thích:
    404
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: nên có quỹ đen hay không?

    ok, cám ơn mẹ nhiều lắm. để em thử xem thế nào. mà trên diễn đàn này có mẹ nào còn cách nào khác nhớ tư vấn thêm dùm em nha. thật tình thì em muốn có chút quỹ đen ko phẳi là làm chuyện bậy bạ gì hết mà tự gì em muốn mở cửa hàng làm cho đỡ buồn nhưng ox ko cho, cứ bắt ở nhà nên em định để dành chút tiền riêng và sau này mượn thêm Mẹ ruột 1 chút để tự mở ko cần xã nữa. các mẹ có kinh nghiễm nào hay thì tư vấn giúp em nha.cá ơn các mẹ nhiều.
     
  9. kunkun717

    kunkun717 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/9/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nên có quỹ đen hay không?

    Bạn ơi, theo quan điểm cá nhân tớ thì nếu bạn mở cửa hàng mà ox phản đối thì bạn nên thuyết phục xã nhà bạn trước đã nhé. Bạn tìm hiểu xem vì sao ox nhà bạn phản đối??? (VD khi mở cửa hàng ox sẽ nghĩ b sẽ ko dành time nhiều chăm sóc gia đình chẳng hạn, vấn đề tài chính, mối qh, v.v.........) Tìm ra nguyên nhân sau đó bạn giải quyết nó thật thuyết phục nhất để xã nhà bạn tâm phục khẩu phục luôn nhé. Chứ nếu bạn nhất quyết mở CH dù ox vấn đang phản đối, chả may và con bạn ốm hay việc gia đình bạn lo không chu đáo => lúc đó ox sẽ trách bạn => ảnh hưởng đế tình cảm vợ chồng bạn ah.
     
  10. mekhanhchi1510

    mekhanhchi1510 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/4/2009
    Bài viết:
    1,856
    Đã được thích:
    378
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: nên có quỹ đen hay không?

    Em thì e hay để 1vài tờ vào ngăn không mấy khi mở ra của ví ý ah, rồi "bỏ quên" nó đi :). chẳng lẽ chồng lại mở ra xem xét rồi tra hỏi hay sao. Nhưng gọi là quỹ đen thôi chứ thực ra lúc nào bí thì bỏ ra dùng ý mà.
     
  11. emga

    emga Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/9/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nên có quỹ đen hay không?

    e cũng chưa nghxi tới cái này. Tiền kiếm được tiêu chung. Bảo để dành mà chẳng để dành được mấy hix
     
  12. quynhquyen35

    quynhquyen35 Thành viên mới

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: nên có quỹ đen hay không?

    Nên có quỹ riêng, nhưng không phải là quỹ ĐEN. Có một chút tài sản riêng cũng tốt, nhưng phải phục vụ lợi ích chính đáng, tất nhiên không phải để bao giai, cho giai, vung tiền linh tinh rồi. :) Bạn tớ cứ bảo nhau, quỹ riêng là để cho con, giả sử mình chả cần dùng, thì cũng là để cho con.

    Nhưng nghĩ đến đoạnc hồng cũng có quỹ riêng thì tâm trạng có vẻ không ưng lắm thì phải.
     
  13. Mẹ Candy

    Mẹ Candy Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/4/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: nên có quỹ đen hay không?

    hi hi quỹ riêng là việc nên có, từ khi tớ bước chân vào con đường đau khổ "chui vô cái chuồng xí ý mà" vì người ta ví hôn nhân là cái chuồng xí người ở trong thì muốn ra người ở ngoài thì muốn vào thì đã nhận dược rất nhiều lời khuyên từ các chị ở trong phòng nói rằng nên có quỹ riêng và có nhiều câu chuyên xương máu về chuyện đó kể cho các mẹ nghe sơ sơ nhé:

    Một chị ở phòng tớ đã có con cung lớn lớn rồi nhưng đùng một cái lão chồng léng feng ngang nhiên đi lại với một con trẻ hơn và chưa co gia đình mới kinh chứ thế là ly dị, ly dị xong thì phải chia của cải chứ nhưng cái đau là căn nhà ấy tiền thân là một căn nhà khác của bố mẹ ông kia rồi khi lấy nhau về hai vợ chồng cặm cụi lam mấy năm trời bỏ tiền ra mua được một căn nhà khác lớn gấp đôi nhà cũ, căn cũ bán đi mua căn này thì hai vợ chồng đứng tên nhưng bây giờ ly hôn lam sao chia tài sản thừong thì bán đi chia đôi hoặc bên kia có tiền thì trả lại cho bên chị vợ nhưng ông kia không có tiền (có cũng không biết)rồi còn ông bà già đang ở nữa làm sao đây, thôi thế là chị ấy đành phải ra đi tay trắng cũng may rằng khi lấy chồng chị ấy được khuyên là nên có tiền riêng phòng khi sao đó nên chị ấy còn có được 200 tr và bố mẹ ruột cho thêm 200 nữa rồi vay ngan hàng thêm tí cũng đủ mua căn chung cư vả lại nhà kia còn nói cùn là không ai đuổi cô đi hết cô cứ ở đây nhưng các mẹ thử nghĩ coi chồng dẫn gái về nhà thì có mẹ nào ở yên được không

    Đấy cũng là bài học xác đáng vì đời người không ai nắm tay từ sáng tới tối đựoc hết , các mẹ thử nghĩ coi trong 10 người phụ bạc thì 9 người rưỡi đã là đàn ông rồi, đàn bà có mấy mà trong chuyện này người khổ là đàn bà chứ đàn ông khổ cái gì đâu, chẳng phải lo con cái chằng fai sanh đẻ xấu xí túm lại chỉ chúng ta khổ nên em nghĩ chúng ta thực sự nên có quỹ riêng phòng trừ những lúc như vậy để không việc gì phải khổ phải lệ thuộc khi có chuyện không hay xảy ra (dù chuyện không ai muốn nhưng nó vẫn xảy ra hàng ngày đấy các mẹ ah)

    Dưng mà đàn bà mình cũng ngu lắm cơ nói cho nhiều vào nhưng em cũng thế hôm bữa chồng kẹt tiền không có trả ngân hàng(cái vụ này đã qui đinh sẵn là chồng trả tiền ngân hàng còn vợ lo tiền chợ búa con cái rôi) bị trể cả tháng vợ sợ nợ chồng chất thế là lại phải lôi ra cuốn sổ tiết kiêm rút ra trả bớt vốn cho ngân hàng để bớt tiền lãi lại thế là đi toi cuốn 50 tr ===> chán và cũng tiếc nhưng biết sao bây giờ..Nhưng mà vụ này mình không nói là tiền của mình nhé mà nói là vì thấy anh kẹt quá nên em kể chuyện với chị gái chị ấy nói chị có 50tr nhàn rỗi nên cho vay thôi từ từ mình trả vậy (nói thế có có trách nhiêm mà lại không théc méc gì tiền ở đâu ra nhé, tuyệt đối không cho địch biết ta có quỹ ĐEN)

    Em cũng tiểu thủ công nghiệp lắm lúc nào cũng thủ sẵn vài quyển sổ tiết kiệm dù chẳng có nhiều nhưng cứ 10 tr 20 tr to nhất là 50 tr đấy (cuốn này đã tình nguyện nộp cho giai chồng huhu) mỗi tháng để dành một tí tháng nào kẹt thì 1tr khá thì 2-3 tr , có nhiều mẹ nói tiền tới đâu hết tời đó nhưng thực ra để dành cũng dễ lắm nhé ,chia se bí kíp cho các mẹ nhé : một tháng có 30 ngày nghĩa là mỗi mười ngày đặt ra mục tiêu là 300-400k các mẹ cứ lâu lâu nhét vào túi quần túi áo gì đó một hai trăm rồi coi như quên đi, mà quên thật ý, quyết tâm vào đến cuối tháng lôi ra nếu ít quá đuơc 1tr thì để thêm tháng nữa đủ 2tr thì vác ra gửi vào sổ tiết kiêm thời hạn một tháng tháng sau cũng tới hạn lại ra gửi tiếp. đấy là với các mẹ có tiền tươi còn với em trả qua thẻ thì em không bao giờ rút hết tiền lúc nào cũng để du trong thẻ 1-2tr rồi cuối tháng mới rút ra gửi tiết kiệm.

    ha ha vì ham tiền nên mỗi khi buồn lôi mấy quyển sổ tiết kiệm cò con ra ngồi ngắm cũng thấy vui vui một tí đấy (niềm vui nông dân thế cơ)
    Thực sự đây là kiểu cò con với các mẹ có luơng thấp như mình còn với các mẹ lương cao thì khoi bàn rồi,

    Chị em phụ nữ mình ai cũng chịu thuơng chịu khó nhưng trong thời buổi đời không thuơng mình và chồng mình không biết ngày nào sẽ thay đổi thì phòng thân là cách tốt nhất

    hì mỏi tay quá mới sáng sớm đã ngồi lạch cạch rồi chúc cả nhà một ngày vui vẻ he he luv u all
     
  14. muaxuancm

    muaxuancm Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/11/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nên có quỹ đen hay không?

    Em lấy chồng mấy năm rồi cũng không có tí quỹ đen nào, nguy nhỉ
     
  15. dl_pt

    dl_pt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,787
    Đã được thích:
    404
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: nên có quỹ đen hay không?

    Em thấy mẹ phân tích giống y như những người lớn từng trải phân tích với em vậy đó. tuy rằng lấy chồng là phải tin chồng nhưng đôi lúc ở đời ko ai đoán được chữ " NGỜ " đúng ko.hôm nay chồng yêu thương mình nhưng cũng ko thể biết được ngày mai chồng còn yêu nữa hay ko. mà hoàn cảnh của em lại còn chán hơn là vì chồng em có con riêng nữa mà tụi nó và em lại ko hòa thuận vời nhau. nên trước khi cưới ai cũng bảo em lo mà thủ thân nhưng thật tình em đâu bao giờ nghĩ tới chuyện đó.nhưng mà giờ phải nên suy nghĩ lại rồi đúng ko các mẹ?
     
    Mẹ Candy thích bài này.
  16. kittenhanam

    kittenhanam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/6/2010
    Bài viết:
    1,626
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: nên có quỹ đen hay không?

    Em lấy chồng được 2 năm rồi nhưng cũng chẳng có đồng nào cho riêng mình (dù tư tưởng lúc nào cũng nhen nhóm). Bao nhiêu tiền tiết kiệm được thì dồn vào với chồng mua đất rồi lập công ty. Công ty phá sản hai vc lại trắng tay. ĐỢt vừ rồi tk được 15tr, thề sống thề chết là sẽ k đưa ra ánh sáng, vậy mà làm nhà cần tiền để thanh toán lại phải lôi ruột ra nhưng nói dối là đi vay. HIc Làm nhà xong lại tính tiếp thôi, chứ k một đồng trong túi thế này, nhỡ có chuyện gì k hay thì sao xoay sở được
     
  17. Mẹ Candy

    Mẹ Candy Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/4/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: nên có quỹ đen hay không?

    Cái vụ chồng có con riêng cũng chán thật ý nhở nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại nhỡ sau này mình bỏ chồng rồi khi quen người khác mình cũng có con rồi thì chẳng biết lúc ấy thế nào thôi thì mẹ nó cứ ráng tốt với các con vậy mong chúng nó sẽ hiểu lòng mẹ thế nào, đàn ông thì thôi rồi, cũng có những người rất tốt nhưng những người í cứ đi đâu hết mình tìm hoài không ra he he, còn người ...thì lại rơi vào tay mình cơ chứ...thôi cứ coi như duyên số kiếp trước mẹ nó có duyên nợ với mấy đứa bé đó nên kiếp này mẹ nó phải trả, mẹ nó tốt với các con thì anh ấy sẽ thật lòng cảm động và tự biết nói chuyện với các con(tốt thật lòng nhé mẹ nó cứ nghĩ mình không sanh không đẻ béo ú xấu xí mà tự dưng có mấy đứa con thì cứ coi như cái công nuôi dưỡng chúng nó bây giờ thay cho cái sự đau đẻ của mình đi) sau này chúng nó cũng sẽ phụng dưỡng mình mà chẳng mất đi đâu cái gì. Mẹ nó đừng buồn hãy cố lên trời sẽ không phụ mình đâu. Còn chuyện quỹ riêng thì mẹ nó cứ tiến hành thôi mình ủng hộ cả hai chân hai tay....hi hi cố lên bà mẹ Việt Nam anh hùng
     
  18. Mẹ Candy

    Mẹ Candy Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/4/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: nên có quỹ đen hay không?

    CHia sẻ với mẹ nó, cố lên cố lên,
    không có việc gì khó
    chỉ sợ lòng không bền...
    xây nhà và lập công ty
    quyết chí ắt làm nên

    (chắc mình sẽ bị bắt vì tội đạo thơ )
     
    kittenhanam thích bài này.
  19. tyvc_0802

    tyvc_0802 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/2/2010
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: nên có quỹ đen hay không?

    Vợ chồng em đều có tài khoản riêng nhưng 2vc dùng chung mật khẩu thẻ ATM, chỉ rút tiền trong trường hợp cần thiết, còn chủ yếu là để dành tiết kiệm chung cho gia đình...nói dại chẳng may ra đường gặp tai nạn..nghẻo...thì chồng còn biết vợ có TK ở ngân hàng mà rút tiền chứ,thẻ ATM của chồng em cũng đưa em cất vào tủ, chồng em bảo chẳng may bị làm sao vợ còn biết mà rút tiền ra chứ...hihi ..không biết vợ chồng em có lo xa quá không
     
  20. dl_pt

    dl_pt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1,787
    Đã được thích:
    404
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: nên có quỹ đen hay không?

    Em cám ơn vì mẹ đã chia sẻ, mà khổ nổi chồng em lớn hơn em gần 20t lận nên mấy đứa con của c cũng lớn hết rồi.Ba mẹ tụi nó đã ly hôn cách đây hơn 10 năm. vì ngangg ngang nhau nên ko hòa hợp với nhau được, mà cũng may là ko ở chung. em ko ghét bỏ gì tụi nó hết nhưng tại tụi nó cứ tìm cách phá em,xin tiền em...nhiều thứ lắm.cứ hẹn em đi uống cf em ko đi thì nt hù dọa tùm lum, các mẹ thấy có quá đáng ko. mà trước khi em và c cưới thì tụi nó ở chung với ba tụi nó nhưng quậy quá ( cầm xe, bán xe, cờ bạc ) nên ba tụi nó từ và cắt hộ khẩu luôn rồi. em đâu biết chuyện này, sau này khi gần cưới em mới nghe kể lại, zậy mà tụi nó cứ tưởng em xúi, đám cưới em tụi nó còn phá nữa chứ ( mà cũng may cho tiền nên kịp bịt miệng tụi nó) . vì vậy ko biết ở đây có mẹ nào hoàn cảnh giống em không nữa.
     

Chia sẻ trang này