Đúng rồi mẹ nó ạ, phấn đấu để trở thành một người tốt, người có trách nhiệm cũng ko phải khó, còn mang bà chủ Vietjest ra so sánh rồi về đòi bình quyền với chồng thì chẳng hợp lý tẹo nào... Chúng ta tranh luận với nhau ở đây là để đàn bà chúng ta có cái nhìn thấu đáo, ứng xử với cs cho hài hoà, và bớt đau khổ đi thôi. Để bớt đi cái cảnh các bà các cô than vãn vì sao tôi đẹp thế mà tôi khổ, vì sao tôi tốt thế mà chồng tôi vẫn đi với bồ, vì sao tôi đảm đang giỏi giang thế mà lấy phải người thế này thế kia, để bớt đi cái cảnh hết yêu mà chẳng dám chia tay.... Sướng hay khổ là do mình thôi. Hãy sống chọn vẹn ngày hôm nay đi. Ngày mai nếu buộc phải ra đi thì vẫn cứ hoan hỉ chấp nhận. CS vốn là như thế. Mọi thứ đều vô thường, biết thế để sống trọn vẹn từng ngày, tôn trọng từng khoảnh khắc còn khi ko còn nữa cũng mạnh dạn buông bỏ.
Là thành viên của LCM từ 2012 nhưng đến giờ tớ mới tìm thấy một member đồng quan điểm cuộc sống với tớ. Cuộc sống thật tuyệt phải không bạn? Tại sao mỗi ngày phụ nữ không tô điểm cuộc sống của mình nhiều màu sắc đẹp đẽ mà cứ bôi vẽ những màu xám ngoét. Nếu người khác làm được thì mình cũng sẽ làm được nếu mình muốn, chưa được như họ thì ít nhất cuộc sống cũng tươi đẹp hơn
Em đang 28t nè, 7 năm lấy chồng rồi sinh con, nội trợ, nuôi con ( trong khi kinh tế của vợ chồng em vẫn khó khăn ). Đến giờ tài sản chỉ có 2 đứa con. Chấm hết, em đang bắt đầu làm việc mục đích phải độc lập tài chính và cũng là để không tụt lùi lại kiến thức so với mọi ng, cũng ko muốn uổng phí khả năng của mình.
Trước khi bắt tay làm kịnh tế cần có kế hoạch rõ ràng. Định nghĩa rõ ràng về: công việc ổn định, thu nhập ổn định, tài sản, tiền...định nghĩa đúng thì cứ thế mà tiến em ạ! Sai lầm, bất lực là vì mọi việc muốn nhưng lại không có kế hoạch rõ ràng p/s: Con em không phải tài sản đâu