băn khoăn quá các mẹ, không biết sinh ở Việt Nhật thêa nào, mẹ nào đã sinh rồi cho mình xin thoing tin ạ 1 , bảo hiểm trái tuyến phí sinh thế nào ạ 2 , tiền cảm ơn bác sĩ? 3 . chất lượng bv thanks các mẹ nhìu
Mình sinh cách đây cũng mấy năm rồi giờ ko biết thế nào. Cũng đang muốn tìm hiểu xem hiện giờ là ntn. Trước mình sinh thì hồ sơ sinh hết 1850k, lúc sinh là hơn 7tr trong đó 5tr là cảm ơn kíp mổ còn hơn 2tr là tiền viện phí. Bảo hiểm thì vì mình nhờ y tá từ lúc làm hồ sơ sinh nên lúc sinh chị ấy lo hết thủ tục cho, chỉ cần bảo hiểm y tế và sổ hộ khẩu thì phải. Tóm lại được cộp cái dấu mổ cấp cứu nên được hưởng bảo hiểm 80%. Chất lượng thì mình thấy nhìn chung là được. 1 là sạch sẽ, 2 là dịch vụ hậu sinh cũng khá ổn vì mình sinh xong xin về sớm hơn lịch 1 hôm (sinh mổ lưu viện 4-5 ngày) thì được ký giấy nhận thuốc về uống hoặc nhận thuốc về tiêm. Vì mình nhờ chị y tá nên mọi thứ đều được chị ấy lo cho khá là ổn. Chỉ có lúc đến chờ sinh thì... cái phòng đẻ ấy ghét thôi vì có mấy bà ghê gớm lắm, khám thì đau rồi quát nạt các kiểu.
cam ơn mn đã chia sẻ, nghe các khoản bs ghe gớm là thấy khiếp . b làm hs cấp cứu nên đc giảm 80% , b cho mình hỏi làm giấy cấp cứu hết bn tiền. thế b được giảm thế cuối cùng tổng hết bn tiền mẹ nó
Cũng ko rõ là chị ấy làm cho mình như thế nào đâu. Chỉ thấy đến lúc hoàn viện phí thì đóng 3 phiếu thu tiền: 1 cái 1.045k + 145k + 919k thấy ghi là gây mê còn 2 cái kia thì ko biết là tiền gì. . Chỉ thấy mấy cái biên lai thu tiền như thế. vì ck đi lấy giấy tờ rồi mang về cho mình. Lúc đến đóng 4tr tiền nhập viện + 4tr lúc mổ sau đó 10 ngày thì đến lấy lại tiền. Chính xác hưởng bảo hiểm ntn thì mình ko rõ vì mình bảo hiểm + hộ khẩu ở HN, chỉ là ko đúng tuyến của bạch mai thôi.
vậy mẹ nó cũng hết gần 10tr rồi nhỉ. mà mấy năm rồi, hjc, bgio sinh đẻ tốn kém mà k có ng quen nên nhiều cái cũng vất vả
mẹ nó đau đẻ vào viện cấp cứu bệnh viện nào cũng đc nhé họ bắt buộc tính đúng tuyến, chất lượng bác sĩ ko thể bằng ps đc