Con em chồng của đồng nghiệp em thì bảo "ba để hạt đậu của ba lên bụng mẹ, 9m10d sau sinh ra con". Vậy mà bảo ấy quay sang trách bố rằng "tại sao ba lại để hạt đậu hư lên bụng mẹ làm gì mà giờ con bị sún răng vậy đó". Giờ ngày nào bạn ấy cũng kêu ba mẹ chỉ cách để hạt đậu cho bạn ấy xem hết. Nghe kể mà ai cũng cười
ui chúng nó cái j cũng hỏi ạ. mẹ ơi vì sao thế này, vì sao thế kia. mẹ ơi sao không thế này sao không thế kia. mệt với chúng nó lắm
Quả là nan giải với những câu hỏi hóc búa này của các bé. Giờ các bé toàn lớn trước tuổi do được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin, phim ảnh... Ngày xưa mình bằng tuổi các con giờ chỉ biết chơi đồ hàng có biết đến phim tình cảm là gì đâu.
theo mình thấy thì giải thích quá trình tạo thành em bé cho trẻ không cần chi tiết quá như "con chim: gặp "cái bím" như thế trẻ dễ bắt chước và thử với những bạn khác sẽ gây hậu quả khó lường
Bé nhà mình 5 tuổi ngày nào cũng hỏi một câu hỏi đơn giản mà mình khó trả lời ,bé toàn hỏi hôm nay là ngày gì hả mẹ rất đơn giản nhưng khó trả lời,mẹ nào có cách trả lời thì giúp em với em cảm ơn .
cái này thì chỉ cần nói với con là bây giờ bố mẹ cũng có thể nói cho con hiểu nhưng mà bố nghĩ sau này con đi học các thầy cô giải thích thì con sẽ dễ hiểu hơn
oi! mejrua oi! sao câu hỏi nay giông cau hoi cuacon minh vay ne! tre con thong minh qua a , minh that cam thay xau hô ban a, nhung con hoi vai lan minh tra loi la ,con yeu a, connnnn còn quá bé chưa hiểu những gì mẹ giãi thích đâu nhưng con hiêu là đó là" TINH CHA,HUYẾT MẸ" con nhớ điều này là được đừng hỏi nữa nghe con. @@@ co lần ôm mẹ con gái hỏi mẹ a! mẹ đẻ con ra từ đâu may mà mính sanh mổ nên là nói mẹ mổ bụng ,nếu không thật khó nói.