Tâm sự Mẹ Chồng

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hà nguyễn86, 21/3/2017.

  1. hà nguyễn86

    hà nguyễn86 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/3/2015
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    43
    Hôm nay ăn cơm tối cả nhà, mc khi xới đến bát thứ 2 thì lại sẻ sang cho bc ăn hết. mình hỏi sao bà ăn ít vậy thì bà bảo cơm cứng khó nuốt quá. bc bảo ko ăn được thì tự đi nấu mì ăn vậy. mình ko thèm nói gì. mc nói lẫy nhịn ăn 1 - 2 bữa cũng ko chết được, để mai bà mua cái nồi nhỏ nấu cơm ăn riêng chứ cứ nấu thế này bà nuốt ko trôi. đúng lúc này ông chồng nhạy cảm của mình hỏi xen vào hnay sói nấu cơm hay ba nấu vậy. mình nói luôn dĩ nhiên là em. gấu nghe má nói vậy mà ko hiểu à! mc lườm mình. kệ thôi. mình ngán cái trò giận dỗi của bà ấy rồi. cơm dính bết vào nhau mà kêu cứng
    thì tôi cũng chịu rồi, chắc chỉ có cháo là xuôi.
    mc năm nay gần 70 nhưng tính tình trẻ con hiếu thắng cái gì cũng khăng khăng là mình đúng, sai lè ra vẫn cãi. có hôm nói về sá sùng và hải sâm bà khăng khăng bảo 2 con là 1 loại chẳng ra gọi tên khác tùy từng vùng. mình đã giải thích thậm chí lên cả google tải hình ảnh 2 loài về cho mc xem. mà vẫn khăng khăng cãi cho được. hôm mua sò gạo về luộc ăn mình luộc chín tới không con nào bị mở miệng thì kêu là sò luộc sống phải luộc lại cho há miệng mới là chín ngon. mình bảo làm thế sò mất nước mà cứ không nghe, bắt mình luộc lại. mình bảo má cứ ăn thử đi sẽ biết. lúc ăn bc khen ngon, mc bĩu môi dỗi ko thèm ăn.
    mc bảo thích ăn dâu tây, mua cho bà ăn. ăn thử bà bĩu môi chê chua, ngày xưa má ăn dâu ngọt chứ không chua như vầy, quả dâu to mọng chứ không bé vậy. chán quá mình bảo luôn dâu tây vị chua dìu dịu chứ không ngọt như dâu tằm được má ạ. từ nay cạch không mua cho mc nữa.
    hôm mua gà không lối thoát về cả nhà cùng ăn, mc đứng dậy bảo ko ăn, mẹ ko đói, buông lại một câu đã không làm ra tiền còn tiêu hoang phí. lát sau thấy bà đi nấu mì tôm ăn.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hà nguyễn86
    Đang tải...


  2. Cố-Gắng-Mỗi-Ngày

    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày MỸ PHẨM MINISIZE CHÂU ÂU

    Tham gia:
    11/8/2015
    Bài viết:
    2,102
    Đã được thích:
    380
    Điểm thành tích:
    223
    Tuổi già thường khó tính bạn à, phận làm con thì nhịn cho gđ êm đẹp.
     
  3. hà nguyễn86

    hà nguyễn86 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/3/2015
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    43
    ôi bạn mà là tớ thì sẽ hiểu. tớ nhịn mãi từ hồi cưới hơn 1 năm trước tới giờ. và rút ra kinh nghiệm là càng nhịn càng bị lấn tới
     
  4. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,513
    Đã được thích:
    7,703
    Điểm thành tích:
    3,113
    Chỉ biết nói 1 câu là botay.com
    Có gì khó chịu cứ xả hết lên đây cho nhẹ lòng bạn ạ.
     
  5. cauvongbanmai

    cauvongbanmai VÕNG BAN MAI 0906.130.262

    Tham gia:
    19/11/2012
    Bài viết:
    2,090
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    98
    Thật sự là rất khổ & khó chịu khi phải chịu nhịn, phải nhẫn - xin chia sẻ với mn. Mn cố lên - vượt qua được mn sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
     
  6. hà nguyễn86

    hà nguyễn86 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/3/2015
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    43
    haizz. em cũng cố mà nhẫn nhịn lắm các mẹ ạ.nhg từ khi có cu tí thì em ko nhẫn nổi nữa. các mẹ nghĩ xem cháu mới được mấy tháng mà miếng xoài chua loét đã cho cháu mút. em bảo ko nên cho vì sợ ko tốt cho cháu thì kêu bảo nó đói há mồm đòi ăn nên bà cho ăn. 6h cho ăn bột mà 5h30 còn lôi cháu ra cho ăn chuối hậu quả là cháu ko chịu ăn bột. đã vậy ko chịu hiểu còn bảo em mày nấu ko ra gì nên con nó không chịu ăn. nghe có điên ko chứ? em đã mua cốc uống riêng cho bé, dặn bà cho cháu uống bằng cốc đó vậy mà cứ cái cốc thủy tinh to tướng kề vào mồm cho cháu uống. nhiều hôm cho cháu uống nước xong ướt hết cả quần áo cháu mà cũng để kệ ko thèm thhay...
     
  7. Mẹ Thủy Ngọc

    Mẹ Thủy Ngọc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/8/2012
    Bài viết:
    2,277
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    173
    Thôi cứ nghĩ phiên phiến cho dễ thở mn ạ. đến mẹ đẻ của mình cũng còn ko chung tiếng nói được nữa là.
     
  8. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    ông chồng hiểu cho mình là sướng nhất rồi mn ạ
    sợ nhất là mẹ chồng khó tính, ông chồng bênh mẹ thì chán hết nước luôn
     
  9. hà nguyễn86

    hà nguyễn86 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/3/2015
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    43
    t cũng muốn thế lắm mn ạ. nhg mà ko được ấy. đấy có mỗi chuyện mình nấu cơm bà bảo khô không nuốt được mà trưa nay bà mỉa mai mình là nấu thế để bà ko ăn được bà chết đói, nhg bắt bà nhịn 1-2 bữa như vậy bà không chết đói được đâu. bà bảo bà sẽ mua cái nồi nhỏ nấu cơm riêng chứ ko để mình nấu thế này bà chết có ngày.
    nghe có ắng cả họng ko cơ chứ
     
  10. hà nguyễn86

    hà nguyễn86 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/3/2015
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    43
    nhg đàn ông vô tâm lắm bạn ạ. biết mc đã ghét mình nói mỉa mai mình mà có hiểu gì đâu. nói toàn nhg câu ngu ngơ để mc có thêm cớ nói mình. chán lắm ấy
     
  11. hà nguyễn86

    hà nguyễn86 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/3/2015
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    43
    hồi sáng đang xay ngô ngọt thì mc kêu mày vào xem cháu nó làm sao. chạy vào thấy cu con đang cố khạc khạc, vội vàng ôm lên vỗ vài cái thì cu con khạc ra 1 miếng chuối to tướng. hỏi thì mc bảo cho cu con gặm nguyên 1 quả chuối chín. bảo cháu chưa có răng bà cho cháu ăn thì phải ngiền ra chứ, cháu đã biết nhai đâu. mc bảo thấy lợi nó cứng thì cho gặm quen đi. rồi bảo tại mày ko cho nó ăn no nên nó đói đòi ăn nên tao cho ăn.
    giời ơi cách chưa đầy một tiếng cháu đã ăn bột rồi đói gì nữa. cu con nhà mình háu lạ cứ thấy ai ăn là chép mồm thèm mà.
    hnay mà mình ko ở nhà thì sẽ sao đây? không dám nghĩ nữa.
    con hơn 6m rồi mà mình cũng do dự ko biết có nên đi làm ko? ở nhà thì túng tiền. đi làm thì chỉ sợ con bị gì thôi.
     
  12. huongmtv

    huongmtv Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/12/2016
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ hà nguyễn86 bằng tuổi mình nhỉ? Như mn thế có gì đâu mà kêu nhi? mẹ chồng mình còn ăn kiêng đủ thứu vì bà mỡ máu, tiểu đường các thể loại này. Mà mình vẫn phải chiều như em bé ấy! Nói thế thôi chứ có bà cũng quan trọng phết đấy. Đùng một cái bà gv nghỉ, có bà đưa đón con đi học cũng may, không có mà mình phải xin về sớm. Mình thấy nói chung ở với mc tát nhiên con dâu nào cũng khó chịu! Nhưng cứ nhịn bà đi một tí cho êm cửa êm nhà mn ạ! Nếu bà không làm quá mọi việc thì cũng chả có vd gì đâu. EM thấy như mn là bình thường mà! Hehe... nhưng em cũng có con trai, sau này em đến viện dưỡng lão ở chứ chả ở với con dâu đâu!
     
  13. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,718
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    hichic, lại chuyện muôn thưở mn nhỉ, mình thì chưa phải sống trong cảnh như mn, dc cả bc lẫn mn đều dễ tính và tâm lý nên cũng đỡ hơn, chứ cứ như thế này nhịn mãi cũng ko thể nhịn đc ý, kiểu gì cũng có lúc tức nước vỡ bờ :(
     
  14. hà nguyễn86

    hà nguyễn86 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/3/2015
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    43
    thế là mẹ huongmtv chưa đọc hết các thread của t kể về mc t rồi. nếu đọc hết bạn sẽ phải công nhận là mc t quái chiêu số một. mc bạn do bệnh phải kiêng khem thì ko nói. nhg ở đây mc t có vậy đâu. chẳng qua bà ko ưa t nên làm cái gì bà cũng ko ưng. kiểu bới bèo ra bọ ấy mà.
    mà t thử kể cái này xem bạn có nói mc t ko quá ko nhé. Vd bình thường mc t vặt rau vào rổ hồng đến khi t vặt cũng vào rổ hồng thì bà bảo t ko biết cái gì cả rau phải vặt vào rổ xanh ko được vặt vào rổ hồng. Hay mc t mua mớ rau ngải về rán trứng mua phải mớ già đơ, t vặt xong bà bảo sao mà bỏ nhiều thế rồi ko cho t vứt bà nhặt lại bắt cho vào rán. đến lúc ăn bc t bảo sao rau ngải già quá. mc t bảo con dâu ông vặt tiếc ko vứt đi nên mới già vậy. ....
    còn nhiều lắm nhg cái va chạm kiểu ấy.
     
    Sửa lần cuối: 22/3/2017
    monngonmoingay123 thích bài này.
  15. hà nguyễn86

    hà nguyễn86 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/3/2015
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    43
    như mn là sướng đấy. có bmc tâm lý thì tốt quá.
    chứ phần đông con dâu đều gặp rắc rối với mc kiểu như mình ấy
     
  16. Mẹ Thủy Ngọc

    Mẹ Thủy Ngọc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/8/2012
    Bài viết:
    2,277
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    173
    Thế thì cứ hỏi thẳng bà là bà muốn ăn uống ntn, nấu kiểu ra làm sao... nấu riêng đồ cho bà ăn. Khổ, mc ko ưng con dâu nên cứ thế đấy. Mình cũng từng bị thế, khác kiểu của mn nhưng cũng ức chế chả kém đâu. Thế nên, dù ck là con 1 mình cũng quyết tâm mua nhà ở riêng, bm ck ở quê, cả tháng mới về thăm 1 lần thì căng thẳng cũng đỡ. Giờ thì tốt hơn rồi.
     
  17. hà nguyễn86

    hà nguyễn86 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/3/2015
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    43
    mc thì muôn đời như vậy mn nhỉ? biết làm sao đc. có trách thì trách mình lấy chồng làm gì
     
  18. lananh273

    lananh273 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/9/2013
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    83
    Mc em còn trẻ, là giáo viên vẫn chưa nghỉ hưu đâu mà cũng quái lắm
    May em không ở cùng thỉnh thoảng về quê thôi mà cũng đau đầu, suốt ngày gọi điện nói dỗi vk ck em. Không có em thì bắt ck em đưa tiền, nhưng em mà đưa thì lại bảo thôi để đấy mà tiêu. Thế mà lúcc nào cũng nói coi con dâu như con gái. Nhiều lucs thấy thảo mai quá. Vk ck em ở hn mà ngày nào cũng gọi điện lên xen vào tất cả các việc.
    Ck em nói thì lại bảo ck nghe lời vk, với nói dỗi
     
    hà nguyễn86 thích bài này.
  19. Minh Moscow

    Minh Moscow Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/2/2017
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Mẹ chồng mình cũng thế. hichic. Chẳng bao giờ bà động vào bếp núc nhưng đến bữa cơm thì món gì cũng chê lên chê xuống. Nghe nhiều phát chán nên chẳng quan tâm nữa cho nhẹ đầu các mẹ ạ
     
    hà nguyễn86 thích bài này.
  20. Chuhongnhung

    Chuhongnhung Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/1/2017
    Bài viết:
    1,046
    Đã được thích:
    349
    Điểm thành tích:
    173
    Chuyện 1 : cơm nhão
    - bảo con vụng không biết nấu ăn, mai mẹ cắm cơm, thức ăn con nấu. Nếu bà còn chê thức ăn thì bảo mẹ nấu, con đi chợ. Nếu và chê đi chợ k khéo thì đóng tiền ăn cho bà lo. Nếu bà bảo mày coi tao thành ô sin à, thì mua nồi với bếp ăn riêng. Bà nói j thì bảo con vụng không biết nấu theo khẩu vị của mẹ nên thôi ăn riêng cho tiện.
    Chuyện 2 : sá sùng và hải sâm.
    Nó là 1 con hay 2 con khác nhau thì mình cũng có đc lợi j ? Bà bảo 2 con là 1 thì OK là 1. Cãi vừa sứt mẻ tình cảm, lại chẳng đc j.
    Chuyện 3 : luộc sò
    Bà thích luộc há miệng thì cứ luộc cho há miệng. Không ngon thì thôi không ăn, nhường bà ăn tất. Thích ăn ngậm miệng thì để về nhà mẹ đẻ luộc ăn. Tranh cãi hơn thua làm j. Mệt ng.
    Chuyện 4 : mua dâu Tây.
    Bà chê thì lần sau đừng mua j cả. Thèm thì mua cho mình ăn thôi. Nếu bà bảo này chỉ biết thân mày thì bảo dâu này chua lắm, con biết mẹ k ăn được chỉ có con ăn được chua nên con chỉ mua đủ phần con ăn thôi.
    Chuyện 5 : Gà không lối thoát
    Nói là chồng con mua. Con can hoài mà anh ấy cứ bảo ăn 1 lần cho biết, không cả đời chẳng đc như ng ta. Nói chung đổ sang lỗi cho chồng ( tất nhiên phím trc với ck rồi), xong ra vẻ tiếc tiền tiếc của. Ăn miếng thịt gà mà xót xa ý
     
    Sửa lần cuối: 22/3/2017

Chia sẻ trang này