Các bà mẹ sau sinh dễ rơi vào tình trạng trầm cảm nếu không được sự quan tâm của những người xung quanh lắm. Đặc biệt là chồng b ạ.
Cố lên. Chúc chị bạn nhanh vui vẻ trở lại nhé. Mình cũng từng trải qua rồi nên mình rất hiểu và thông cảm. Nhân tiện nếu muốn mua xe đẩy cho bé thì liên hệ mình nhé
vậy thì nhà bạn nên thu xếp để tách 2 mẹ con ra trong ngày đặc biệt là về đêm ấy, cố gắng cho chị bạn ngủ nhiều và tròn giaác hơn cho đến khi những , trầm cảm sau sinh nguy hiểm lắm. Đừng chủ quan
sinh xong cơ thể mệt mỏi, con quấy khóc, stress nhiều... dẫn đến trầm cảm đó bạn. Cái này cần mọi ng quan tâm, hỗ trợ, động viên. Nhất là chồng b ạ
Vâng ạ. Em cám ơn chị nhé. Em cũng đang động viên bảo chị về ngoại ở lấy một thời gian mà chị bảo về bố mẹ lại bận ra. Chắc sang tháng e phải đưa hai mẹ con chị ấy về nhà bố mẹ ở lấy 1 thời gian cho thoải mái
Vâng. con đang nhỏ nên tách 2 mẹ con ra chị ấy không chịu đâu ạ. Chỉ muốn gần con thôi, chi ấy chăm bé lắm
Em cũng đang động viên bảo chị về nhà ngoại cho thoải mái. Không gian ở quê sống vẫn thoải mái hơn trên TP nhiều, chắc sẽ cải thiên được ít nhiều ạ
Em cũng nghĩ có biểu hiện vậy, nên đang bảo anh rể thu xếp về thăm chị đưa đi khám với dẫn về nhà ngoại hoặc sang nhà nội ở 1 thời gian ạ
Chồng chị ấy công tác xa nhà nên ở gần chồng cũng khó chị ạ. Công việc của anh ấy cũng áp lực nên chị em toàn tự chịu thôi, k muốn anh ấy lo lắng nên mới có biểu hiện ấy đấy ạ
Nếu thế thì bạn và gđ mn phải cố động viên rồi. A chồng cũng phải thường xuyên quan tâm mặc dù biết là áp lực nhưng nếu để chị bạn thường xuyên kiềm chế cảm xúc, gồng gánh 1 mình thì tình trạng ngày càng trở nên ko tốt đó.
Anh ấy cũng quan tâm lắm ấy ạ, vợ chông anh ấy trước khi có em bé hay chia sẻ, trò chuyện với nhau lắm, cái gì cũng kể ý. Chả hiểu sao sau khi sinh chị em lại thay đổi tính cách nhanh thế, đến cả em cũng không nhận ra được ý. Phụ nữ sau sinh vất vả quá ạ (
Ở thành phố nên dễ bị trầm cảm sau sinh lắm các mẹ ạ. Chứ em ở quê, làm lụng suốt mới đẻ xong, nghỉ ngơi ở cữ gần tháng đã bắt tay vào làm. Các mẹ cũng biết ở quê mà làm các sản phẩm truyền thống như nước mắm cốt e đang làm thì phải gọi là chăm như chăm con mọn, canh ngày canh đêm để cho ra loại ngon với chất lượng nhất, rồi đi đại lý, phân phối...Làm đủ kiểu nhưng e không ốm đau gì đâu. Mẹ nó cứ cho chị gái về quê ở với bố mẹ đẻ ít hôm, ở quê gần anh, gần em, gần họ hàng lại náo nhiệt vui tươi ngay ý. Dạo này nhiều người sức khỏe yếu quá (
mình cũng mới sinh bé được 2m đây, stress đó b ơi, con nhỏ nên nghĩ đến nhiều thứ lắm. đâm ra buồn bã, chán nản. mình cũng vừa trải qua giai đoạn như vậy xong, suốt ngày nghĩ linh tinh rồi khóc suốt ngày, lo chồng đi cặp bồ,rồi nghĩ sau này bỏ nhau rồi thương con, rồi khóc... lo không đủ sữa cho con ti, lo con thế này thế khác, nhiều thứ lắm, có lúc còn nghĩ đến mình chết đi luôn ấy.hic hic Tốt nhất nên tâm sự nhiều hơn với chị ấy, hỏi xem bé đủ sữa k, rồi anh rể tn có j khác không....để tìm nguyên nhân sâu xa mà khuyên. đưa chị ấy đi ra ngoài cho khuây khoả nữa. Như mình đây, nhà đẻ ở bắc, sống vs chồng vs mẹ chồng ở nam, chả tâm sự được với ai. nên tất cả lấy con làm động lực để vượt qua. Mong chị bạn cũng sớm qua giai đoạn ấy.
Khi sinh xong rất nhiều người tâm sinh lý thay đổi, trở thành 1 con người hoàn toàn khác ấy, nhưng dần sẽ ổn định tâm lý thôi mà
Ôi mn ơi, kinh hoàng vậy ah, e thì chỉ tủi thân vì không có người thân ở cạnh, chồng thì hay đi chơi nên nghĩ sau này chắc gì ở vs nhau, muốn được nuôi con thì phải phấn đấu. Bây giờ em chỉ mong kiếm được nhiều tiền, rồi tự nuôi con cũng được. Kaka