Bố đi bộ đội, một mình mẹ phải làm rất nhiều việc nặng nhọc, lại thường xuyên gánh gạo đi bán để nuôi hai chị em. Nay mới chỉ ngoài 40 mà lưng mẹ đã bắt đầu có biểu hiện còng xuống, nhất là mỗi khi trái gió trở trời nhìn mẹ bị những cơn đau thắt lưng hành hạ mình cảm thấy rất xót xa. Tảo tần buôn gánh bán gồng khiến bệnh đau thắt lưng của mẹ trở thành mãn tính Hồi sinh tôi ra nhà còn nghèo lắm, bố đi bộ đội biền biệt cả năm mới về thăm nhà được 1, 2 ngày. Mọi việc trong nhà đều do mẹ tôi quán xuyến. Bà nội tôi nổi tiếng là người khó tính nhưng đến giờ vẫn luôn nói với chúng tôi phải biết trân trọng công ơn của mẹ, không có mẹ thì không có gia đình này hôm nay. Nhà có nghề hàng xáo gia truyền nên lại tốt duyên buôn bán nên hằng ngày mẹ tôi phải gánh gạo lên chợ tỉnh để bán. Quãng đường xa xôi cộng với hai gánh gạo, cám nặng trĩu trên vai. Mẹ kể nhiều lúc vai và lưng như muốn sụn xuống nhưng nghĩ đến đàn con ở nhà trưa nay không có đồ ăn đành dằn lòng bước tiếp. Tôi lớn dần lên cũng là lúc đôi vai thêm mỏi mệt và lưng mẹ còng xuống. Lúc đầu mẹ bị những cơn đau nhói hai bên vai và vùng thắt lưng, lúc đó vì chủ quan mình còn trẻ và hơn nữa cũng không có điều kiện lên bệnh viện khám nên mẹ chỉ nằm nghỉ một chút rồi lại tiếp tục công việc. Thế nhưng cơn đau vẫn tiếp diễn đến nay đã hơn 10 năm. Tôi đưa mẹ đi khám thì bác sĩ nói mẹ tôi bị đau thắt lưng thoát vị đĩa đệm cột sống do gánh hàng nặng thường xuyên, và bệnh đã chuyển sang mãn tính. Hiện nay chưa có thuốc nào chữa dứt điểm được căn bệnh này. Khi con lớn lên cũng là lúc đôi vai thêm mỏi mệt và lưng mẹ còng xuống. Khổ tận đến ngày cam lai – 10 năm chống chọi với cơn đau thắt lưng Mấy năm trở lại đây kinh tế gia đình đã khá lên nhiều nên mẹ tôi cũng được chút thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mỗi khi trái gió trở trời, dù thời tiết có sự thay đổi nhỏ là lưng mẹ tôi đau nhức ghê gớm. Những cơn đau vùng thắt lưng lan dần xuống hông và hai chân khiến mẹ thậm chí không thể bước đi. Đặc biệt các triệu chứng này thường xuyên xuất hiện về đêm và sáng khiến mẹ mình không thể nào ngủ được.
Đồng cảm với những người phụ nữ VN, còn trẻ phải bảo vệ sức khỏe cho mình, mới có thể làm chỗ dựa vững chắc cho con được...
Ngày trước mỗi khi nhìn mẹ chở cả xe rau còn cao hơn cả đầu mình mà thương mẹ quá. Bây giờ con lớn khôn rồi mẹ không còn vất vả như xưa, luôn phải nghĩ mẹ vất vả cả đời, nên hiện tại cố gắng chăm sóc cho bà thật tốt.
nhắc đến mẹ là thấy yêu thương, hiện mẹ em đang ở với em để trông con cho em. em thấy sướng vô cùng, mẹ vân yêu chiều như mình còn bé lắm vậy
Trước kia mình sinh 2 con, mẹ đều ở bên cạnh từ lúc trở dạ, mẹ bắt mình kiêng cữ rất nhiều, mình thi thoảng lại .... chống đối. Bây giờ bị chói mắt với ánh mặt trời vô cùng, mắt lại không tốt, có lẽ không nghe lời mẹ kiêng đủ lúc vừa sinh. Hãy yêu thương mẹ ngay khi còn có thể....