Em là tiêm dịch vụ đó chị ơi ^^ nó là trạm dịch tễ chỗ Trần Bình, em quên mất tại ra trạm xá ko đúng ngày nên họ ko tiêm
Ui, Hum thứ 7 rùi em cũng đi siu âm với tiêm uốn ván mũi 1 nè, hôm đó bé nhà em được 26W4D, được 1030gram trộm vía, nhỉnh hơn tiêu chuẩn 30gram, vui lắm mẹ nó à, mọi lần siêu âm bsi toàn bảo cu ít hơn tiêu chuẩn 15gram, xót hết cả ruột ý, mong các con tiếp tục hay ăn chóng nhớn để các mẹ yên tâm, hihi. Em cũng đi tiêm mũi uốn ván về buốt hết bắp tay, cũng hết 55K mẹ nó ạ
Hi, trộm vía quá chúc mừng mn nhé. Vậy là chỉ còn 1 tam cá nữa thui, mong cho các con đều khỏe mạnh. Còn mốc 32w đi siêu âm màu nữa, có gì em đi về sẽ chia sẻ cùng mn ^^
e dự sinh 17/6, vừa rồi đi siêu âm được 27w2d, e tăng đc 4.5kg rồi, nhưng bị thiếu máu với thiếu sắt, mà e ăn như lợn ấy, e đang tìm mua elevit uống, mn có biết địa chỉ nào bán thuốc này uy tín ko ạ, e thấy cũng nhiều thuốc giả. Bt e cũng uống sắt, vitamin tổng hợp, canxi, sữa bầu morigana, ăn chim câu gà ác + ăn như lợn mà sao vẫn thiếu máu đc nhỉ. Có mẹ nào đêm ngủ chỉ nằm nghiêng rồi đau hết cả người như e ko ạ T_T
Ôi, mẹ này gần ngày DKS với em nè, em DKS 20/6 mà tăng 10kg rồi đó, hiu hiu, nứt đùi, nứt bụng, nứt ngực, béo ú nần
Uây, mẹ cũng tẩm bổ ác đó chứ, mà tặng kg ít ghê, trộm vía vào con là đc ạ Elevit em mua bên sieuthivitamin cũng đc, thấy bên đó nhiều ng gt nên em xài, mẹ nó tìm thử xem nhé. Thiếu sắt thì mẹ nó ăn nhiều thịt bò í
hihi em cũng thế. Mà mn dạo này thấy con đạp nhiều không? thế nào bé nhà em lại đạp ít hơn trước nhưng đi khám thì tất cả vẫn bt hay con nghịch mà mình không biết nhỉ
Bé nhà em có những hôm đạp tưng bừng tức hết cả bụng, rồi thỉnh thoảng lại có hôm im re chả thấy động tĩnh gì nhiều lúc cũng lo cũng phải theo dõi rồi làm đủ các trò xem con có đạp ko. Chẹp
Em cũng tăng 10kg rồi nhưng trộm vía chưa thấy ngứa nứt gì. Em thấy bảo uống nhiều nc vào cho da đàn hồi nên ngày nào cũng phải 2,3l nước cả nc lọc nước cam, nc dừa cách nhật mn ạ
nhà em cũng thế các bạn ấy cứ trêu mẹ xong rồi em toàn phải nằm xoay bên nọ bên kia các kiểu xem có đạp không hichic. Bình thường cứ sáng dậy là đạp mà nay lại không thấy làm em phải xoay ngang xoay dọc mất 10ph xem cậu ta có đạp không rồi mới dậy @@
Vâng, bt em cứ nằm nghiêng rồi quay sang nằm ngửa cái là đạp ầm ầm thế mà tối hôm qua làm về lại ko thấy gì mn ạ. Cũng lo lo cả buổi chiều ko thấy con đạp, thế nào đến tối muộn ăn xong lại thấy đạp nhưng ko mạnh bằng mọi hôm, chắc cũng có hôm bé mệt