Ðề: Cảnh báo tới tất cả mọi người đang bán hàng - 1 kiểu lừa mới đang đợi bạn 8 đây. Hic, mình mới bị lừa mang đồ tới nhà bán như là gói thuốc tẩy vệ sinh thôi..choáng quá cơ
Ðề: Cảnh báo tới tất cả mọi người đang bán hàng - 1 kiểu lừa mới Ui!Tôi với bà H còn đang chưa hoàn hồn đã thấy bà thông báo tin buồn này là sao?
Ðề: Cảnh báo tới tất cả mọi người đang bán hàng - 1 kiểu lừa mới Đọc topic lại nhớ mình năm ngoái mất toi hộp thẻ điện thoại . Chả là nhà bán đồ lưu niệm cùng sim thẻ điện thoại , cửa hàng lưu niệm thì ở ngoài , hộp thẻ ( mình đựng bằng vỏ hộp bánh sắt , cũng khá to ) thì để nóc tủ phòng trong . Đang lúi húi trên gác thì bố mình gọi xuống có khách , xuống đến nơi thấy 2 con mụ khoảng 40 tuổi ăn mặc diện, cưỡi xe ga , một đang ngồi trên xe , một đang đứng trong cửa hàng với cái túi xách trên tay , bố mình thì đang cầm con gấu bông to bự loanh quanh tìm hộp gói . Thấy mình xuống con mụ ở trong nhà chạy biến ra ngoài còn cố với lại " ông gói nhanh nhanh cháu quay lại bây giờ " . 2 mụ vừa đi khỏi thì có người vào mua thẻ , mình tìm hộp thẻ thì tá hỏa không thấy đâu , lúc đó mới ngã ngửa ra . 2 con mụ thì một đi không trở lại . Thật là một bài học nhớ đời !
Ðề: Cảnh báo tới tất cả mọi người đang bán hàng - 1 kiểu lừa mới Bực cái bọn trộm cắp, lừa đảo này quá đi mất, chị em phải cảnh giác hết cỡ thôi vậy.
Ðề: Cảnh báo tới tất cả mọi người đang bán hàng - 1 kiểu lừa mới Hic, cửa hàng e vừa bị hai vụ liên tiếp cách nhau hai ngày và cùng một kẻ lừa đảo, e share với mọi người để hết sức đề cao cảnh giác: Vụ 1: Hôm thứ 2 (1/11/2010) vừa rồi cô em gái thứ 2 của e bán hàng, có một mụ (gầy trước sau như một, đen, tóc ngắn, mặt xương--> nói túm lại là ngoại hình trông rất gian) vào chọn hàng, chỉ hết áo lót này đến áo lót khác mà ko hề hỏi giá tiền, bảo là mua tặng, sau đó bảo cô em em tìm size. Trong khi cô e e lúi húi tìm size thì mụ bảo thôi ko mua nữa, một lúc sau quay ra thì hỡi ôi, cái điện thoại xịn của cô em e ko cánh mà bay... Vụ 2: Vừa chiều nay khoảng sẩm sẩm tối, cô e thứ 3 của e trông hàng, một mụ (qua lời e nó tả thì cũng là mụ ở trên) vào mua quần lót, vơ rất nhanh hai cái quần 45K rùi đưa cho cô em em 500K, cô e tội nghiệp của e trong lúc giả lại tiền thì mụ đòi đổi cái quần khác, đại để loay quay thế nào mà tiền trong ví không cánh mà bay...Cô e em bảo không hiểu nổi vì sao chỉ biết là cứ loanh quanh đổi quần và giả lại tiền và cuối cùng là ko còn tiền trong ví.... Đúng là không ai nói trước được điều gì, e cũng đã gửi link này và dặn dò các e em khi bán hàng hết sức cảnh giác nhưng cuối cùng vẫn sập bẫy. Kinh nghiệm chia sẻ: 1. Nếu ai mà gặp mụ nào đen đen, gầy đét, cao tầm 1m50-1m60, mặt xương, tướng đàn ông thì hãy thận trọng và quan sát xem kiểu mua hàng của chúng, nếu đúng như những gì mọi người trên diễn đàn chia sẻ (hoặc có thể là những chiêu thức đáng nghi khác)hãy đuổi ngay ra khỏi cửa hàng cho đỡ tổn thất (vì kiểu gì bọn chúng cũng tìm ra sơ hở của mình). 2. Chúng thường đi hai người, luôn có sẵn một người ngồi ở xe máy bên ngoài đợi.
Ðề: Cảnh báo tới tất cả mọi người đang bán hàng - 1 kiểu lừa mới Hic, tốt nhất là mua một cái ví đeo quanh bụng như các mẹ khác mách chị. Cảnh giác cao độ, tiền đi liền với người, điện thoại cũng để ở trong ví đó em ạ.
Ðề: Cảnh báo tới tất cả mọi người đang bán hàng - 1 kiểu lừa mới Em kể cho các mẹ nghe chuyện này nhé. Chị bán rau trong ngõ nhà em vừa bị lừa tổng cộng hơn 70triệu đó ,hôm ấy chị ấy bán rau ở ngoài thì hai đứa lớn nhà chị ấy ở nhà(cả nhà đang đi thuê nhà)thì có hai thanh niên tiếp thị đi vào, nói chuyện thế nào một lúc thì hai đứa lớn nhà chị đưa cho chúng 30 tr tiền mặt +Laptop và còn dẫn chúng đi rút tiền trong quầy ATM 30 tr , rút tiền xong chúng mới cho hai chị em về, lúc tỉnh ra thì mọi sự đã rồi, khổ thân chị ấy quá, vợ thì đi bán rau chồng thì đi xây góp được ít tiền bị bòn chúng lừa sạch, có thể bọn chúng đã dùng cái gì đó để thôi miên người khác, nếu có mẹ nào ở ngõ Nguyễn Văn trỗi Hà Đông thì đều biết chị Điệp mà, các mẹ nhớ cận thận để không bị lừa nhé chị ấy nhé.
Ðề: Cảnh báo tới tất cả mọi người đang bán hàng - 1 kiểu lừa mới hồi sv, cách đây tầm 8 năm, tớ đi bán hàng ở cửa hàng souvenir cổng sau ĐH Công Đoàn cũng thế! 2 đứa đi vào, 1 đứa bầu to tướng! Hỏi mua linh tinh, rồi hỏi ra đồ xa hộp đựng tiền! Haizz!
Ðề: Cảnh báo tới tất cả mọi người đang bán hàng - 1 kiểu lừa mới Đầu năm vừa rồi,bà nội chồng em cũng ngoài 70 tuổi rồi,bị lừa mà em thấy tức quá! Sáng hôm đó bà ra chợ cóc gần nhà mua hành về nấu mì,một lúc sau thấy bà về và bảo em cho bà mượn tạm 1 triệu,mình cũng hơi nghi ngờ vì chả hiểu sáng ra mua gì sớm mà nhiều tiền thế,lại thấy lúi húi tìm trong tủ lấy thêm triệu nữa,hỏi thì cứ nhấm nhẳng là mua thuốc chữa đau mắt hết 2T.Chả là cụ hay kêu mắt ngứa và lèm nhèm vì đã đi thay thủy tinh thể,lại bảo mua của bác sĩ làm ở viện E.Thế là mình không thắc mắc nhưng vẫn đi theo ra cửa nhưng không ra tận nơi vì nhà em ở mặt đường,nhìn ra xa xa thấy có một mụ ngồi trên xe chờ sẵn,tiền trao cháo múc,cụ đi vào, em giở ra xem!Trời ơi,em giật mình thì mụ kia đã phóng xe đi mất.Bọc kỹ bên trong khoảng 2 lạng Củ mạch môn nam (em cũng đông y nên bít),bác nào bên đông y thì biết củ này mua rẻ bèo, chửa chắc đến 20k.Ví dụ em mà không biết có khi tưởng thuốc thật để cụ sắc uống có khi lại còn tào tháo đuổi vì củ này chưa rút lõi uống nhiều sôi bụng đi ngoài.Em tức quá nhưng đó cũng là do mình chủ quan nữa.Hỏi cụ thể thì cụ bảo đang mua có chị đến bảo cháu nhìn mắt cụ đang có vấn đề nếu ko chữa ngay là bị mờ ko nhìn thấy nũa, cháu có thuốc này hay lắm và khi đó mụ ta đã có ít ête tặng cụ rồi,em đoán thế vì chồng em bảo ete nếu lượng nhiều thì bất tỉnh nếu lượng ít thì gây ngất ngây, bảo gì cũng nghe(lão bên tây y mà).Lúc lâu sau cụ mới tỉnh táo hẳn đấy.Tuần sau mẹ đẻ em đi chợ cũng bị tương tự nhưng khi dẫn về nhà láy tiền bị bố em cảnh giác phát hiện thế là mụ kia biến luôn chả mua bán j nữa.Dài dòng quá các bác thông cảm.Tóm lại 1 điều là hết sức cảnh giác kẻo bị xáp vô và vảy tí ete là xong đấy!!!
Ðề: Cảnh báo tới tất cả mọi người đang bán hàng - 1 kiểu lừa mới em cũng chia sẻ cho các chị để các chị đề phòng. Em làm ở phan đình phùng, cửa hàng nhỏ nhỏ, e bị dính 3 vụ lưd đảo rồi, Vụ 1: 1 em trong rất chân chất, thật thà,bước vào cửa hàng, nói là ở bên vệ sinh của phường mang đến 1 gói nhỏ nhỏ, nói là dùng để thông bồn cầu, e bảo cám ơn để đấy, nó bảo là phải dùng ngay để nó về viết báo cáo, thế là e thật thà chạy lên cầu thag đưa cho cô chủ nhà, đi đêc 4 buoc cầu thag thôi đã thấy con bé đó chạy ra ngoài cùng con laptop yêu quý, hic, e chạy theo giật toc nó lại, lúc đó nó đã ngồi trên xe wave có 1 thằng nổ máy chờ sẵn, e cố giật cả mảng tóc nó rơi xuống mà nó vẫn cố vít ga chạy đi...........................để lại cho e 1 bài học nhớ đời, đấy là khi cửa hag e mới mở đc có vài ngày thui... bọn nó nhanh lắm các mẹ ạ, ko thể chủ quan dc đâu vụ thứ 2 : khi cửa hàng đã hoạt động êm ả rùi nhé, 1 anh người đài loan vào, đòi đổi tiền, nói cái j chả hiểu, cứ cầm tờ tiền 200 nghin vào chỉ chỉ trỏ trỏ, e rút ví ra để đổi cho nó, nó thọc hẳn tay vào rút tiền của e rồ chỉ trỏ, rồi đưa qua đưa lại, nó cứ rút tiền của e ra, rồi e giật lại, e thấy nghi nghi, rồi e đuổi nó luôn ko đổi chác gì nữa, đấy là khi trời mới tối, mọi người làm cả ngày mệt mỏi ít cảnh giác, nhưng may ma e có kinh nghiệm rồi vụ thứ 3: giống vụ thứ 2, mới vừa xảy ra hôm qua, 1 ông tây bước vào, ăn mặc rất lịch sự nói tiếng anh, lúc đchir1r có 1 nhân viên nhà e ở đó, noi, sau e mới ra, may mà e hiểu tiếng, ông ấy muốn đổi tiền 500để trả tiền taxi, e bỏ ví ra, ông ý cũng xục tay vao ví e, nói vớ nói vẩn, đúng lúc đó cửa hàng có thêm nhiều người về, chắc thấy nhiều người nên ông ta rút, bạn e đi ra thấy, ông ta ko hề đi taxi, có 1 xe máy nổ sẵn đợi ở ngoài, vụ này cũng xảy ra lúc chập choạng tối các mẹ làm kinh doanh nên chú ý nhé
Ðề: Cảnh báo tới tất cả mọi người đang bán hàng - 1 kiểu lừa mới Mấy kiểu lừa đảo nghe mà phát sợ quá. Mình chưa gặp nên cứ nghĩ mọi người đều tốt, cũng nhiều lần tin tưởng...may là không có gì.
Ðề: Cảnh báo tới tất cả mọi người đang bán hàng - 1 kiểu lừa mới Bây giờ lắm kẻ lừa đảo và nhiều kiểu lừa đảo, chung quy lại là chúng nó làm mình mất tập trung và cuống cả lên để chúng cuỗm thôi, mọi người chú ý nhé.
Ðề: Cảnh báo tới tất cả mọi người đang bán hàng - 1 kiểu lừa mới Hic đọc mấy vụ này với thấy mấy vụ em đưa ra cảnh báo cả nhà chưa ra gì cả. Hic hic. Sợ quá
Ðề: Cảnh báo tới tất cả mọi người đang bán hàng trên diễn đàn - 1 kiểu lừa mới Cám ơn bạn vì bài viết hữu ích này
Ðề: Cảnh báo tới tất cả mọi người đang bán hàng - 1 kiểu lừa mới mọi người cảnh giác vào buổi trưa vắng khách và buổi chiều tối lúc 5h-6h, ko nên chủ quan với bất kì ai cả
Ðề: Cảnh báo tới tất cả mọi người đang bán hàng - 1 kiểu lừa mới Những kiểu lừa này, mấy em NV cty cũ của mình cũng mắc phải. Đứa mất 2 tr, đứa mất điện thoại.... Coi như mất nửa tháng lương rồi. Các mẹ nhớ dặn kỹ nhân viên của mình tránh những kiểu mua hàng: hỏi hết thứ này, thứ kia mà không chốt mua hàng hoặc cứ loằng ngoằng không rõ ràng...... NHiều khi, chỉ đến hỏi tí hàng, rồi chả hiểu sao bị thôi miên thế nào mà tiền hàng, đt mất ....... Giờ tiền thì khó kiếm, kẻ lừa lọc thì nhiều. Sợ lắm!
Ðề: Cảnh báo tới tất cả mọi người đang bán hàng - 1 kiểu lừa mới thật là kinh khủng!!! Đọc hoa cả mắt chóng cả mặt @.@ em chưa bị lừa nhưng sợ bị lừa lắm ạ. Shop 1 mình là em đóng cửa bán onl thôi. Bùa ngãi thì em có đi xin của thầy rồi, với cả tỏi nữa, lá trầu ... từa lưa hột dưa luôn. shop em bé xíu nhưng có 3 người trở lên em mới mở shop bán ) hihi
Ðề: Cảnh báo tới tất cả mọi người đang bán hàng - 1 kiểu lừa mới Giờ nhiều người lưu manh thật đấy họ cứ làm cho người bán loạn hết cả lên rồi ăn cắp.Đúng là sợ thật
Ðề: Cảnh báo tới tất cả mọi người đang bán hàng - 1 kiểu lừa mới Bên e cũng bị vụ này 2 lần, gia vở bên quản lý thị trường, mà toàn nhằm giờ trưa, vắng người, lại còn có kiểu nộp trước 1 nửa cũng đc, Điên cả người vs bọn này