Em xin kể về mình như sau: - Thời học đại học: Em có phá của phụ huynh 40 triệu tiền nợ ( năm 2009-2010 ). - Thời đi làm lấy vợ rồi không đi làm mà kinh doanh 5 năm thua lỗ còn nợ 150 triệu ( nợ thằng bạn thân 14,5 triệu; nợ em gái 19,5 triệu; nợ mẹ vợ 60 triệu; nợ vợ 14 triệu; nợ tổ chức tài chính HomeCredit 8,2 triệu ; nợ tổ chức tài chính FeCredit 10,6 triệu ; nợ nặng lãi 11,7 triệu. ) - Duy nhất không nợ bố mẹ đẻ 1 xu nào Em thì không hợp tính ông bà lắm. Do vậy khó có thể vay ông bà được mặc dù ông bà có nhiều tiền lắm. Ai chỉ cho em cách phải làm sao?
Nợ j lắm vậy Lo làm ăn xử lý phần nợ lãi xuất cao sau đó đến nhỏ. Phần nào ko lãi xuất tính sau. Mình nghĩ má vợ cũng hiểu nên thông cảm được
Nếu mà trước đó cạch mặt ổng thì hơi khó nói chuyện nhưng mình nghĩ là xin mượn để trả hết khoảng nợ có lãi. Hổ dữ cũng ko bao giờ ăn thịt con mà.. Mà ông cũng gan mượn luôn cả má vợ
E nghĩ,2vc ah chị đến trực tiếp gặp bmẹ đẻ để nc và hỏi vay.có con dâu,oig bà chắc cũg nể mặt và thương con thương cháu.có thể trên danh nghĩa cho vay.sau này biết đâu ông bà cho ko cũg nên(nếu bmẹ đẻ có tiền).
Đấy cứ bảo đẻ con trai sướng, nói bạn đừng giận chứ, lập gia đình rồi tâm lý không báo hiếu không cho bố mẹ được thì thôi còn nghĩ tính bòn rút , làm phiền bố mẹ như thế là k được. Bạn có thế nào thì ông bà mới đối xử với bạn như thế chứ, không ai hiểu tính con rõ hơn bố mẹ đẻ cả. Nặng lời chút nhưng là tốt cho bạn thôi, bố mẹ bạn thôi. Hehe
Oh. Cứ nc cho rõ ràng. Còn cho vay hay ko là do sự khéo léo của b và xem sự tin tưởng của bm dành cho vc b ở mức nào
chuyện bình thường và đầy ngoài XH b ạ, chồng mình 32t rồi làm ăn vẫn thất bại, nợ cũng tầm thế kia. giờ cưới 2 năm rồi mà mới bắt đầu vào quỹ đạo đây. Sự nghiệp mỗi người mỗi khác, hết đời mới biết đứa nào hơn bạn ạ
mà bạn này mượn cả mẹ vợ tận 60tr( nhiều nhất) thì hoành tráng đấy, hehe. Đàn ông nhiều người sĩ lắm, k thèm vay nha vợ đâu ạ. hehe
phải nói là giỏi ý ạ E xác định yêu con gái người ta, lấy làm vợ đc người mỗi năm biếu bố mẹ vợ còn nhiều hơn bố mẹ đẻ
cái này là quá tam ba bận nè, hết phá cái này nợ cái kia gọi là phá gia chi tử á, quê mình có cậu còn cầm cả xe chị dâu vay mượn tùm lum rồi về đòi ông bà, ông bà còn từ con luôn ý. Còn gần nhà có cậu kia đòi ông bà ko đc tiền hù dọa chặt tay bố mẹ cậu cũng chả có tiền bán hết đất lẫn trâu bò rồi hù thì cho chặt thôi thế là chặt 2 đầu ngón tay rồi giờ đi biệt xứ. Nói chứ về bảo khéo là bố mẹ ơi con nợ nặng lãi bao nhiêu đó ko trả nó giết xem ông bà bảo sao
hehe, nói chung vay đc tới cả mẹ vợ là siêu lắm rồi, lo gì bố mẹ mình ( à mà 1 thời phá của ông bà nên chắc ông bà rén ) ). giá mà nhiều ông chồng nghĩ biếu bố mẹ vợ nhiều hơn bme mình thì tốt nhỉ. Nhà em thì biếu ông bà nội chủ yếu, bà ngoại thì còn xin thêm, vì bà thương con, vừa con nhỏ, vừa khó khăn nên chả bao giờ lấy, toàn cho thôi. Vì bà ngoại ( ông ngoại mất 20 năm rồi) có mỗi mình chợ búa đc + anh trai em ( chưa vợ) lại lương cao nên e toàn đc hưởng ké à ))
Thôi thôi ông ơi, ông lo dành dụm mà trả nợ cũ đi. Xác định nợ thì nợ ai chả là nợ, dám làm dám chịu. Chứ không lẽ ông định vay bố mẹ đẻ rồi k trả hay sao. Mà vợ ông với mẹ vợ ông tốt thật đấy. Phải tôi tôi không bao giờ vay tiền nhà đẻ tôi đâu. Đẻ con gái nuôi lớn rồi như mất không, chẳng báo hiếu thì thôi chứ lại còn về vay mượn