M bị ra máu đến 10 ngày lúc mới bị thì đag là mùng 1 tết nên ko đi khám đc sau vài hôm đi SA ở phòng bs Vỹ bảo có túi ối nhưg ko có âm bs kê uống và tiêm sau vài ngày bị đẩy ra
Minh chac la ban da co thai nhe, vi xn mau la chuan nhat, binh thuong beta hcg 1000 tro nen la phai nhin thay tui thai roi, day cua ban da dc hon 2000. Niem mac tu cung 29mm qua day, du de thu thai. Theo doi khoang 5 den 7 ngay, di sieu am lai xem thai da vao tu cung chua nhe, co the no nnam ân o dau do ma minh chua phat hien ra, hoac nam o ke tc, day tc, cuoi voi tr, hy vong ban som nhin thay tui thai nhe
hồi trước lúc mình chậm 10 ngày cũng chưa vào tc, sau đó 3 ngày thì đã vào rồi, mà từ hôm đó đến nay cũng đã gần chục ngày rồi, ko biết tình hình mn thế nào rồi nhỉ? đã có kết quả chưa?
Chào b. M vừa phẫu thuật nội soi đc 3 hôm vì chửa ngoài tử cung. M đã tiêm thc 2 liều mtx và cuối cùng vẫn phải chịu đau đớn mổ. Điều đáng buồn nữa là m đã bị cắt 1 bên vòi trứng phải. Chẳng biết còn hi vọng j nữa k
hichic, chia sẻ với mn nhé, nhưng mn vẫn còn 1 bên vòi trứng thì vẫn còn hi vọng 50% mn ạ, chỉ mong là lần sau ko bị ngoài TC nữa thì mình vẫn còn nhiều cơ hội lắm. Cố gắng lên mn. Mình lần trước bị thai góc trái tc nhưng may mắn là dc phát hiện sớm do thăm khám sớm nên mình ko bị cắt, bây giờ mình đã có bé được 20 tuần rồi, đi được nửa chặng đường rồi nè, nên cứ lạc quan lên mn ạ, rồi con yêu sẽ quay về với mình thôi. Bây giờ điều quan trọng là mình phải nghỉ ngơi cho thật tốt, như mình hồi đó là kế hoạch 6 tháng rồi mới thả tiếp đó!