Mình có ông anh sinh năm 90, tính tình hiền lành, có hiếu với cha mẹ, yêu thương các cháu. Không cờ bạc, rượu chè ít (lão không thích uống rượu), không hút thuốc lá, tính tình vui vẻ hòa đồng, hay giúp đỡ người khác, có ý chí phấn đấu trong sự nghiệp. Thế mà chả hiểu sao 28 tuổi rồi mà vẫn lận đận đường tình duyên Lão ấy tính tình hơi sách vở nên không được lãng mạn lắm, không phù hợp với bạn nữ nào thích mơ mộng. Hơi lùn (cao có khoảng 1.65m thôi ). Bạn nào không chê thì hốt giùm để cuối năm em được mời ăn cỗ Chị em nào kết thì inbox riêng em để em gửi link face lão ấy cho xem nhé, em công khai link đây sợ lão đấy phát hiện vì lão ấy trước là dân IT mà Cũng là con gái, nên em sẽ bày kế để chị em không phải đi cưa lão ấy đâu, phải để lão ấy đến cưa mình thì mình mới có giá chứ các chị em nhể
quan trong là ông anh bạn làm nghề gì? kiếm ra bao nhiêu tiền 1 tháng. con gái bây giờ chỉ cần vậy thôi mà..
em không phải là em ruột, chỉ là anh em biết nhau thôi chị ạ ngày xưa em làm cùng công ty với anh ấy nên muốn giúp anh ấy
lão ấy giờ làm kinh doanh chị ạ. tay trắng làm nên thôi. kiếm bao nhiêu 1 tháng thì em không rõ. nhưng cũng có vẻ khá giả. chủ của 1 công ty hơn chục nhân viên
tớ có cô em gái họ chồng, sn 90, rất xinh gái, công chức ở Hà Nội, nhà thì cực khá giả, chả hiểu sao mãi k lấy đc chồng, tớ cũng muốn mai mối nhưng ngại, bạn ib fb tớ xem mặt mũi thế nào rồi tớ tính tiếp. hí hí
Bạn giống mình thế trước mình cũng chơi thân với 1 anh, mà ông anh mình giúp cũng giống cái ông bạn mô tả lắm, sinh năm 90, dân IT, ngoan, hiền lành, cũng không văn thơ lãng mạn, chỉ được cái thật thà và rất tốt bụng, không rượu chè(có giới hạn) , không gái gú. Ông ta cũng tốt với mình nên mình cũng giúp, lúc đầu mối cho đứa bạn, tý thì thành hihi
thì cứ thử thôi. mất chút công nhưng cũng là việc nên làm. biết đâu lại tìm đc người phù hợp với lão ấy