Ý hai câu thơ ấy mang đậm chất đạo Phật. Cụ Nguyễn Du muốn nhắc mọi người hãy trân quý những người thương có mặt bên mình, kẻo lỡ một mai người ấy không còn nữa thì không có hối tiếc chi hết.
Cụ ơi ,cụ cho con hỏi con đang theo nghiệp điện máy, nhưng có 1 cái cản trở rất lớn đó là đồng nghiệp cùng làm với con ,con xin hỏi cụ thời gian tới tháng 6 tháng 7, đồng nghiệp đó đi làm sau sinh trở lại có gây cản trở đường công danh sự nghiệp như thời gian vừa qua từ tháng 3-2016 khi con đi làm sau sinh không ?
Cụ Du ơi con like rùi ạ, cụ xem cho con 1 quẻ về tình duyên công danh với ạ. Con 27 xuân tính cả tuổi đẻ mà cái gì cũng trắc trở khổ lắm ạ. Cụ xem giúp em nhé. Thanks cụ
Cụ Nguyễn Du cho bạn quẻ 108 :"Bây giờ tình mới tỏ tình_Thôi thì dẹp nỗi bất bình là xong". Ý Cụ nôm na là đã hiểu, đã thương nhau, thông cảm cho nhau rồi, chỉ cần dẹp những điều thị phi là xong thôi. Còn khi tâm mình vẫn chưa hiểu nhau, chưa thương được những cái không tốt của nhau, chưa là đôi bạn được thì tình duyên vẫn còn đó, chưa có hạnh phúc thật sự.
Bạn đi ngang qua, không xin vấn đề gì, thì CỤ Nguyễn Du cho bạn quẻ 00 : "Bây giờ rõ mặt đôi ta_Biết đâu rồi lỡ sẽ là chiêm bao". Hãy trân quý sự có mặt của những người thân, những bạn bè xung quanh mình, kẻo nỡ một mai, không còn bên nhau nữa, hoặc người đó không còn nữa thì không còn tiếc nuối chi hết.
CỤ Nguyễn Du cho bạn quẻ 112 :"Cửa trời rộng mở đường mây_Sao cho trong ấm thì ngoài mới êm". Nôm na ý CỤ muốn nhắn với bạn rằng: Sự nghiệp của bạn luôn rộng mở, không ai có thể chướng ngại khi bạn thật sự có niềm đam mê và có tài năng thật sự cả; Có những đồng nghiệp tốt, có những đồng nghiệp không tốt, những đồng nghiệp tốt thì ta yêu quý, còn những đồng nghiệp không tốt, họ làm trợ duyên cho mình, để mình quay lại hoàn thiện mình hơn,giỏi giang hơn, chăm chỉ hơn, giàu lòng nhân ái trong cách cư xủ giữa người với người hơn. Bởi nếu đồng nghiệp này khó với mình, thì ra chỗ khác, đồng nghiệp khác còn khó hơn, quan trọng là bản thân mình thế nào. Quan trọng nhất là bên trong bạn có sự bình an kể cả khi làm bất cứ chuyện gì thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ. CỤkhen bạn là người rất may mắn đó, hì
Bạn không hỏi gì, cụ cho bạn quẻ 142: "Lấy tình thâm trả nghĩa thâm_Nước non để chữ tương phùng kiếp sau". Nghĩa thì bạn tự chiêm nghiệm nhé!
CỤ cho bạn quẻ 117: "Đã nguyền hai chữ đồng tâm_trước sau trọn vẹn xa gần ngợi khen". Cụ Nguyên Du muốn nhắn với bạn: Tuổi tác chỉ là một phần nhỏ của nhân duyên vợ chồng. Cái quan trọng là hai người phải là bạn bè. Bạn nên hỏi lại mình :"Mình và người mình yêu có tình bạn trong đó chưa?". Có tình bạn là có sự hiểu nhau, hiểu nhau mới thông cảm được cho nhau không những cả những gì đẹp mà còn những điều xấu của nhau. Là bạn với có thể chia sẻ được hết những nỗi niềm, khi đã hiểu thì sẽ thương được nhau, đồng tâm đồng lòng cũng một ước mơ, cùng nhau vượt qua những cơn bão tố của cuộc đời. Hai người thương nhau trọn vẹn rồi, gia đình hạnh phúc, hàng xóm hạnh phúc lễ nghĩa trước sau, xa gần ngời khen.