Mình cũng vừa đăng kí cho con học ở Golden Kid NVC. Trường mới nên cơ sở vật chất rất tốt tuy nhiên có lẽ cũng vì trường mới thành lập nên khâu tổ chức mình thấy chưa đc chuyên nghiệp cho lắm: - Mình đến trường để được tư vấn 2 lần thì 2 lần không được thống nhất: Mình đăng kí từ khá sớm (trước 3/3) nên không có các thông tin cụ thể về lớp học, về chế độ cô trò, về các khoản thu mà được cô nói chỉ đóng đúng khoản tiền như trong tờ thông báo học bổng, không đóng thêm bất cứ khoản nào và chế độ các lớp đều là có 3 cô trông trẻ. Lần sau mình đến nộp tiền thì phát sinh thêm vài khoản phí khác nữa (như đồng phục, áo múa, ...) mà lần trc đến cô ko hề nói dù mình có hỏi rất kĩ là có phải đóng thêm gì nữa ko - Gần ngày khai trương cơ sở mới thì mới có thông báo về tổ chức lớp và theo đó thì chỉ có 1 lớp cho các bé 1-2t là có 3 cô chính, còn các lớp khác chỉ có 2 cô chính thôi, không biết có cô phụ nào nữa không Cảm nhận ban đầu của mình là không quá ấn tượng nhưng con gái mình đi đến chơi thì có vẻ thích thú, trường lại gần nhà nên cũng chấp nhận được. Mình thấy BB fish cũng khá hay chỉ ngại cái xa nhà nên mình ko đến xem nữa
uh mình cũng vậy, đc tư vấn là không phải đóng thêm khoản gì khác nhưng hôm nay đến đăng ký thì phải đóng thêm một số phí như: Balo, đồng phục hè, đồng phục đông, đồng phục võ. Mình đký học thử 4 tháng (chưa đến mùa đông) nhưng vẫn phải trả tiền đồng phục mùa đông thì thấy không thích lắm, nhưng số tiền không nhiều nên cũng thôi. Quan trọng nhất là con học thấy ổn. Mà mình có trao đổi với mấy phụ huynh đã cho con đi học ở đấy (mipec) thấy bảo ngoài mức phí ban đầu thì trong năm không phải đóng thêm khoản gì khác (Chắc ý các cô tư vấn là vậy) , ngày lễ tết không phải quà cáp phong bì cho cô giáo, con đi học về biết nhiều thứ hơn, trường nấu ăn ngon. Thấy mấy phụ huynh nhận xét giống nhau như vậy nên mình mới quyết định cho con đi học. haizzz, chọn trường cho con mệt hết cả người Hôm trc mình có cho bé đi học thử trường gần nhà, mà cả ngày chỉ ngồi nhìn camera xem con thế nào, chẳng làm được gì khác )))
hì hì công nhận việc chọn trường cho con khó thật ấy, mình thấy bên LB ko có nhiều lựa chọn như ở trong nội thành nên việc tìm trường cũng mất công hơn. Hi vọng là chất lượng chăm sóc và giảng dạy ở đây tốt. Bé nhà bạn chắc học lớp nhà trẻ 1-2 tuổi rồi ^^ con mình hơn 3 tuổi rùi mà mình cũng hay xem camera lắm, như kiểu nghiện nhìn con ấy ))
Trường Bầu trời xanh có phải là trường Ben Ben đấy ko. Trường đấy thì lâu đời rồi nên các cô có vẻ quen việc hơn, lớp mẫu giáo vẫn được 3 cô trông, thực đơn có vẻ phong phú, cô quản lý cũng pro, tuy nhiên cơ sở hơi nhỏ, sân chơi bé tí tẹo, các con muốn học TA phải đăng kí riêng và do cô giáo VN dạy, ko fai giáo viên nước ngoài. Cả học TA tính ra là 3,6tr học phí/tháng chưa kể tiền ăn, nếu các con ko đăng kí học TA thì sau giờ uống sữa chiều lúc 4h thì sẽ gom hết lại chung vào 1 phòng cho tự chơi. Đây là điểm mình ko hài lòng nhất nên mình quyết định ko cho con học ở đây. Với mức học phí 3,6tr mình cho con học ở Golden Kids tốt hơn, trường mới, csvc tốt, nhiều đồ chơi, đc học 2 buổi TA với gv nước ngoài. Thực ra với mình học TA ko quan trọng lắm nhưng việc con bị dồn chung lớp với các bạn khác để dành chỗ cho các bạn học TA như thế là mình cực kỳ ko thích rồi
Mình cho con học ở trường Bồ đề thấy rất tốt. Cơ sở vật chất khang trang, lớp rộng mênh mông, khu vệ sinh rộng, sạch, bếp ăn thì rộng và sạch vô cùng. Đây là trg công tiêu chuẩn quốc gia. Bạn nghiên cứu nhé.
Đúng là trường công thì có ưu điểm là rộng rãi hơn hẳn các trường tư, học phí lại rẻ nữa nhưng mỗi tội lớp đông cháu quá. Mình thấy thường 1 lớp phải đến 30 cháu thậm chí là nhiều hơn nữa ấy chứ mà chỉ có 2 cô chăm thì không hiểu việc chăm lo ăn uống, dạy dỗ sẽ thế nào. Con mình lại lười ăn nữa, nếu học ở trường công chắc con chẳng chịu ăn luôn. Trường công cũng thường ko nhận gửi đồ ăn hay thuốc thang cho các con nữa hay sao ấy
Em cũng giống 2 mẹ này. Em tìm hiểu rất nhiều trường cho con học và quyết định đăng ký học ở Goldenkid NVC do cơ sở mới. Thấy trên mipec cũng nhiều họat động, thấy có cả các môn năng khiếu: võ, nhạc, tiếng anh nên em đký. Nhưng các khoản đóng của trường đúng là ko rõ ràng lắm. Lúc đóng tiền, có chênh lệch em hỏi thì các cô bảo là vì các một số cái nhiều hơn so với khoản ghi trong học bổng, n cô thu tiền cũng ko nói rõ khoản nào. Em thì em ngồi rò đc ra: nào là tiền chụp ảnh hết 250k. tiền q.áo đồng phục võ 250k, q.áo đphục đông, hè hết 800k, tức là tổng các khoản linh tinh đầu vào hết tầm đâu gần 6tr, n nhà trường chỉ km 4t6 thôi nên nó chênh ra. Ngoài ra em thấy các cô ko ghi tiền học T7 có thắc mắc thì cô bảo là ko cần ghi trong hóa đơn vì các cháu sẽ giống nhau. Vì em đóng tiền hôm khai trương, lúc đó có việc chồng cứ giục nên thôi thì đóng tiền. Về nhà cứ nghĩ mãi, chả hiểu sau con mình học thế nào. Thế nên giờ lại phải đi tìm trường cho bạn thứ 2 học đây. Chứ chưa biết thế nào mà cho cả 2 bạn học thì cũng ko ổn lắm. Bạn thứ 2 nhà em cũng mới đc 18 tháng, tính cho học ở BÉ HẠNH PHÚC chỗ Hoàng Như Tiếp, nếu bạn thứ 1 học ổn thì năm sau em cho bé thứ 2 vào Goldenkid. Nhưng em tìm thông tin trường BÉ HẠNH PHÚC mà không thấy thông tin nhận xét của các mẹ về trường này. Có mẹ nào biết trường này không, em thấy cũng rộng rãi, có chỗ chơi.
Mình đã vào trường bé hạnh phúc rồi, hôm qua xem trường là thứ 7 nên không quan sát được giờ ăn của các bé. Nhưng có mấy điểm thế này để bạn tham khảo quyết định: - Trường có sân nhỏ đằng sau nhưng lại không có đồ chơi gì cho các bé cả, rất lãng phí không gian - Trường ít lớp nữa. Mỗi độ tuổi là 1 lớp. Hôm đó mình hỏi thì các cô bảo có 4 lớp. Phòng ốc cũng bình thường - Các hoạt động của trường cũng ko có gì đặc sắc, bạn có thể tham khảo qua fb của trường - Học phí khá là rẻ. Mình không nhớ rõ lắm nhưng khối mẫu giáo thì hình như 1,1tr còn nhà trẻ đắt hơn chút
Mẹ ấy ơi, đưa con đi học hôm thứ 7 (hôm qua) ko vậy? Mình có đưa con đi học nhưng ấn tượng ban đầu là khâu tổ chức của trường kém quá, làm mình hơi hụt hẫng. Mà tuần sau là các con học bên Mipec đấy, mẹ ấy biết chưa?
ôi tớ đang nẫu hết cả ruột đây mẹ saidy ạ, hôm thứ 7 tớ lại ko qua trường nên không biết vụ học bên Mipec, sáng nay đến trường mới ngã ngửa ra. Hiện giờ khâu tổ chức của trường cực kỳ có vấn đề ấy chứ: - Mình không hiểu sao nhà trường lại nghĩ ra việc cho các con sang bên Mipec để làm quen làm gì, con mình ở bên NVC đang vui vẻ bình thường sang kia là khóc ầm lên. - Camera của nhà trường thì chỉ cài được trên điện thoại và máy tính bảng, ko cài đc trên máy tính, nên xem cực kỳ khó khăn và bất tiện. Lúc nào cái điện thoại cũng phải bật và xem trên ddth thì chả nét tí nào, rất khó nhìn, khó theo dõi. Kỳ cục nhất là chỉ có cô Hiệu trưởng là có pass camera, phu huynh ko đc biết pass với lý do nhiều phụ huynh cài trên nhiều thiết bị quá làm mạng camera nhà trường quá tải????????????????? đây là lần đầu tiên tớ gặp trường như thế này đây ạ - Hic chỉ bù lại niềm an ủi duy nhất là cô chủ nhiệm lớp con tớ khá là oke và friendly với con nên con có vẻ hợp tác với cô.
Mình thấy cô giáo ( chủ yếu là hiệu trưởng) trả lời quanh co lắm, cảm giác thiếu trung thực: - thứ 7 đầu tiên là toàn các cô giáo bên Mipec sang hỗ trợ, nói là mang đồ ăn từ mipec sang nhưng rồi lại đưa các con sang đấy cả ngày. Chiều mình đón thì bảo là do các con mới đi học khóc nhiều, nên sang mipec có các anh chị lớn vui chơi các con sẽ quen hơn. Nhưng mình thấy lý do chính là do thiếu giáo viên. - camera: hiệu trưởng nói là quá tải, nhưng giáo viên lại nói là do một số phụ huynh yêu cầu ko muốn quá nhiều người xem cam, sợ ảnh ọt con mình lọt ra ngoài???? Cũng chịu ko hiểu vì sao. Quá tải thì 100% ko phải. Hôm ở NVc còn k cài cam cho mình, hiệu trưởng đưa ra lý do là kỹ thuật đang test, cài vào hôm sau phải cài lại cái khác. Mình bảo ok cài lại thì cài lại mới cài cho mình, đến chiều qua mipec lại bảo là do định cho các con sang mipec tháng đầu nên buổi sáng mới ko cài cam cho mình. Trước sau bất nhất nên cảm giác ko có sự trung thực, mình biết là mới khai trương nên trường sẽ có thiếu sót, nhưng hiệu trưởng cứ nói đúng sự thật ra mình còn có thể chia sẻ và cảm thông. - ở mipec ko thấy có bữa ăn xế nào cả, mẹ ấy có để ý thấy vậy ko? - đưa sang mipec đông hơn nên mình ko rõ là cô giáo có quan tâm tốt đến các con được ko. Hic. Để học mấy bữa xem sao, nếu ko ổn mình sẽ kiến nghị nhà trường.
Hic mình cũng ko rõ suất ăn thế nào chứ hôm nào đi học về con mình cũng kêu đói ầm ĩ lên và ăn hẳn 2 bát cơm, trước ở trường cũ con đc ăn rất no, về nhà chả bao giờ đòi ăn gì cả. Mình thấy với mức thu học phí và tiền ăn như vậy mà chất lượng chăm sóc như thế ko gọi là ổn chút nào
Mình có quan sát thấy các bé mới đi học ở đây đa phần ăn được rất ít, chỉ 1 bát cơm/cháo/phở (mà gọi là 1 bát nhưng chỉ là nửa bát con của các cháu thôi chứ ko fai 1 bát đầy đâu ạ) mình đăng kí cho con học ở đây ngoài việc cho con 1 nơi học khang trang thì việc nữa mình rất quan tâm là việc chăm lo ăn uống cho các cháu vì con mình khá là khó ăn. Tuy nhiên với việc để các con ngồi ăn tập trung thế này, các cô thì ko biết tại sao mà cứ chạy lăng xăng suốt, chỉ thấy nhắc các con ăn thôi, thi thoảng hỗ trợ xúc ăn nhưng chỉ kịp ăn đc 1 bát là giải tán hết rồi. Mình thấy kiểu cách này chả khác ở trường công lập tẹo nào, kệ cho các cháu ăn đc bao nhiêu thì ăn, tiền ăn đóng rõ cao mà lượng thức ăn nấu thì rõ ít. Con mình ra ăn mãi mới có bàn để ngồi và mãi mới có cơm để ăn, ăn đc 15' thì chậm quá mình có xin 1 bát cháo thì đã hết nhẵn cháo rồi, con đành gặm gặm nốt bát cơm nguội ngơ . Việc rèn nề nếp cho các con tự phục vụ ăn uống là tốt nhưng phải dần dần chứ với các cháu mới đi như thế này cần phải hỗ trợ trước đã, sau này ổn định nề nếp thì sẽ rèn sau. THeo mình trường đang thực sự RẤT THIẾU GIÁO VIÊN. Đó có lẽ là nguyên nhân của việc tổ chức lộn xộn này
Mình cũng nghĩ nguyên nhân chính là thiếu giáo viên, nhà trường vẫn đang đăng tin trên mạng tuyển GV mà mẹ thichngunuong. Con mình đi học về cũng ăn nhiều hơn, đói mà! Mong trường nhanh tuyển được các GV chất lượng tốt để các con đi vào nề nếp sớm.
Biết tình hình thế này tớ sẽ bảo lưu cho con thêm 2 tháng nữa mới chuyển trường, bây giờ thì chả biết đi đâu đc cả, đành chịu khó đợi thôi. Nhiều bé khóc quá, các mẹ dỗ ko xuể
bé nhà bạn học lớp nào bên này vậy, học hành đã oke chưa, con mình đi học vẫn khóc lắm nè, lại ốm nữa, ăn uống thì đc ít quá nên ng xọp hẳn đi, ko đc mũm mĩm như ở trường cũ, hic