Các anh chị em chưa 1 lần lên xe hoa có hay được hỏi "Bao giờ cho ăn cỗ" ko? em là em bế tắc lắm rùi đây. 32 tuổi, công việc ko ổn định, tiền ko có, được mỗi tính biết điều vs biết nấu ăn thì có pải là ế thật r ko? Bây giờ chỉ muốn có đối tượng nào đó, chỉ cần tương đối như mình là cưới luôn cho bố mẹ, đồng nghiệp, họ hàng, làng xóm an lòng
Chị giống chị gái em, sinh năm 85 chưa chồng mà hiện tại cũng chưa có mối nào, làm cả nhà lại ép sang em" Bao giờ lấy chồng", " Còi to cho vượt" rùi " Định học theo chị à"..v..v . Thực lòng em nghĩ nhiều khi nó cũng là duyên số hơi muộn, cứ lạc quan lên chị ạ, nhiều khi trâu chậm lại uống nước trong, đừng vì sức ép này nọ mà nhắm mắt đưa chân sau này tội lắm. Ngoài ra em thấy chị Hoang Thu _ 08 nói có lý hay là chị tham gia chương trình bạn muốn hẹn hò, em rất thích xem chương trình đấy luôn.
Em 27 tuổi. Cũng chưa chồng. Sáng đi làm. chiều về nhà nấu ăn rồi xem phim và ngủ. Em không nghĩ sẽ lấy chồng. Bạn bè hay người quen đều nói là sai nhưng em k biết sao nữa. hì hì
Hồi chị 27 tuổi cũng thế. Ko bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc mình pải áp lực chuyện chồng con vì hồi đó nghĩ cuộc sống là của mình. Nhưng thật lòng, bây giờ em nếu có ai r thì tiến tới hôn nhân luôn và ngay thôi em ạ. vì có lúc mình ko pải chỉ cho mình nữa.
Bây giờ nếu lấy chồng là chị cũng chỉ muốn bố mẹ yên lòng thôi. Vì ở quê có một bạn bằng tuổi, lại mới lấy chồng. Hôm về cưới thấy bố mẹ chị buồn buồn. Nếu chị gái em cũng thế thì gia đình cũng đừng giục nhiều quá. Gây áp lực mà chưa giải quyết được ngay. Vì nếu có đối tượng phù hợp với chị ấy r thì ở tuổi đấy cũng ko pải thế đâu.
Vầng, em nhất trí nhưng mà nhiều người lập gia đình con cái rùi mà bố mẹ vẫn chưa yên lòng thậm chí là đau lòng ý. Nên thôi đằng nào muộn thì cũng muộn rồi, nhiều người tuổi đấy họ cũng mải phấn đấu nên biết đâu cần lâu lại vớ được cá lớn. Em nghĩ mọi chuyện sẽ tốt thôi, quan trọng chị phải suy nghĩ tích cực lên. Chị em sau khoảng thời gian đau đầu giờ lại ổn ổn vui vui rùi ạ. EM chúc chị may mắn