Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà rút kinh nghiệm là được rồi, cố gắng lên, lần sau ta còn kiếm tiền ác hơn lần mất này. Yên chí là mất rồi lại được còn hơn thế, nên bà cứ vui vẻ lên, yêu đời đi, rồi lại thấy tiền bay vèo vèo đến. :mrgreen:
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ừa, dạo này lạnh, lười ngại đi quá, ----> nghèo quá hu hu hu.......
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Giời ạ, chỉ có cho tiền vào túi mà còn ngại, thì còn kêu nghèo gì. Bà là bà lười thôi, chứ có phải k cá kiếm được đâu cơ chứ.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chào buổi sáng, huhu 3 mục đều không làm được :-<.... ((( Đau quá đi.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hôm nay buồn nhỉ? Mọi người đi đâu hết cả rồi...Cho tôi hỏi tý. Hôm nọ đi xem bói 1 thầy ở Vĩnh Yên. Nói chung la rất chuẩn. Nhưng thầy bảo tuổi Ất Sửu hơi vất vả 1 tý. Nếu làm lễ đội mâm vàng thì sẽ đỡ hơn...Tui đang băn khoăn...có bà nào làm cái này chưa ?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Chào cả nhà miềng nha........ Tui chưa có làm, he he..
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) bạn mê tín thế ... Chả biết làm xong cái gì đỡ hơn, nhưng mà ví bạn sẽ nhẹ đi mất mấy lạng ))))))).
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tôi chưa làm, và cũng chưa nghe nói đến điều này. Theo tôi, sướng khổ, vất vả hay không đều do mình cả. "Đức năng thắng số" mà.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tôi cũng chưa làm bao giờ. Tôi cũng tín nhưng vụ làm lễ thì tôi bao giờ cũng phải cân nhắc rất cẩn thận. Tuổi Sửu thì vất vả thật nhưng tôi cũng quan niêm là Đức năng thắng số, cố gắng sống thật tốt thôi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hix. Tui mà mê tín thì tui đã làm ngay rồi. Thật ra đây là lần đầu tiên tui đi xem bói. Kể cả ngày trước lấy chồng tôi cũng có xem xét gì đâu. Tình hình là dạo này nhà tôi có nhiều chuyện lắm. Xã nhà tôi cũng tín tâm. Xã nhà tôi đăng ký kiều hồn Mẹ chồng tôi trên Số 1 Đông Tác , chỗ viện khoa hoc hình sự kết hợp với viện tiềm năng con người chuyên làm về các vấn đề tâm linh. Mẹ chồng tôi về thì nhập vào tôi và đứa em chồng tôi. Quả thật là tôi rất sợ vì đã bao giờ nhìn thấy mấy cái này đâu. Nhưng mà Mẹ chồng tôi rất yếu vì mẹ tôi bi ung thư mà nên chẳng nói đc gì nhiều. Bà Dì chồng tôi ở trên Xuân Hòa bảo có bà đồng kiều hồn hay lắm thế là 2 vợ chồng tôi lên xem. Đúng là gọi mẹ tôi lên rất là chuẩn. Tôi cũng hỏi đc nhiều thứ. Cũng bảo số tôi vất vả. Bà đồng đấy cũng xem tay đc nên tôi xem. Bà ấy bảo tuổi Ất Sửu là vất vả. Nếu tôi làm lễ đội mâm vàng thì đỡ hơn. Tôi thì cũng chẳng tin vào mấy cái này. Vẫn biết tẫt cả là do bàn tay mình làm ra hết. Nhưng có nhiều cái ko tin thì cũng chẳng biết gỉai thích thế nào. Tôi cũng chả làm cái này bao giờ nên cũng ko biết làm nó ra sao. Mà nghĩ cũng tiếc tiền nữa. Xã nhà tôi thì bảo tùy tôi. Dạo này tôi có nhiều chuyện nên stress nặng. Nhiều lúc cũng nghĩ hay là làm vì nó như 1 thứ giúp tôi giải tỏa được tâm lý...Nhưng mà cũng phân vân..Nói chung là cứ linh tinh hết cả lên
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Lâu ko vào nhà thấy nhìu người mới quá. @ Mụ ỉn dạo này mất tiêu đâu rùi.Chắc bầu bí mệt quá.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Cái đó gọi là nợ tiền âm và phải làm trả nợ Tào Quan. Làm đi, hội mình có tôi với scarlet làm rồi đấy, ko như các tuổi khác, tuổi mình thì hơi bị nặng đô. Hồi tôi làm tính tiền âm quy ra tiền Việt cũng hơn 2tr tất tật. Thông báo trước là nếu có làm chuẩn bị tinh thần nhờ người đỡ lễ hộ nhé, ko là gẫy cổ đấy
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) He, dạo này nhà mình nhiều mem mới quá. Tuổi cao sức yếu ko lội ngược dòng được, lỡ dại bỏ sót cái gì mong chị em thông cảm cho. Tôi ko ngờ nghén nó lại đáng sợ thế này, cứ lệt bệt suốt chẳng làm ăn được gì cả. Hôm nay thấy đỡ đỡ mới dám mò mặt lên cho đỡ vật
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Thôi, mụ chịu khó đi. Sắp hoàn thành nghĩa vụ rùi.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Đợt trước tôi cũng như bà đấy, chẳng có tin với đi xem bói toán bao giờ, nhà có iệc ko yên mới phải đi xem. Nhưng tôi khuyên thật, nếu đã ko xem thì thôi, còn nếu đã xem và nghe người ta phán thế rồi mà cứ lăn tăn rồi tiếc tiền ko làm thì trong lòng cứ áy náy bồn chồn ko yên. Làm lễ xong, chưa cần biết sau này mình có được gì ko, có đỡ vất vả hơn ko nhưng cái được trước mắt là mình được giải tỏa tâm lý, thấy yên tâm và vững tin hơn nhiều. Đấy là cảm giác mà bản thân tôi đã trải qua nên chia sẻ với bà
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Sắp cái con khỉ, ới được gần 3 tháng, còn những 6 tháng nữa mà cứ thế này thì chịu hết nổi luôn
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Thôi thôi Ỉn ơi, mày đừng lo nữa, sau 3 tháng lại ngon lành ý mà. Nhg công nhận mày nghén khổ thật đấy. Chẳng thấy mặt mũi, món mới món miếc gì nữa. Làm dân tình như bọn tao cứ gọi là hụt hẫng. hihi.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Uh. Nói chung là tôi cũng nghĩ ko biết có đc j ko nhưng trc mắt la giải tỏa tâm lý cho mình. Thấy Cô đồng ấy bảo của tôi hết 2triệu. Nói chung là cái giá đấy mình cũng chấp nhận đc. Thoải mái tâm lý rồi tha hồ mà yên tâm kiếm tiền bà nhỉ. Có lẽ tôi se sắp xếp thời gian đi làm vậy.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tôi mong mỏi đc khổ như bà mà có đc đâu. Tôi lấy chồng đc 11 tháng rồi, chả kế hoạch kế heo j hết mà đợi mãi chả thấy gì. Lo lắm bà ah. Đang uông thuốc mà chả biết có ăn thua gì ko.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà đừng lo quá, tôi thấy bảo tinh thần cũng ảnh hưởng 1 phần đấy. Cố gắng để tâm lý được thoải mái, ăn uống bồi bổ cho khỏe rồi sẽ có tin mừng ngay ý mà. Cố lên nhé.