Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Mình vote cho ý kiến của mẹ này. riết rồi cô giáo MN như phù thủy ý. con đi học mà mẹ lo còn hơn con bệnh nữa... hic.. hic...
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Hết tát vào má đến đập đầu xuống đất lại đến kéo tai đến chảy máu.... haizzz..... không biết mẹ ấy có làm om lên không, cho cô phải nghỉ việc luôn thì tốt, giáo viên mầm non mà như thế ah???
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Cho con đi học thế này thì làm sao mà yên tâm đi làn cơ chứ, huhu.......
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Mình cũng nghĩ bạn nên đưa bé đên trường gặp cô giáo chủ nhiệm để hỏi ra nhẽ và khéo léo nhắc nhở cô , nếu còn tái phạm lúc đấy sẽ đưa lên nhà trường và có biện pháp sử lý nặng hơn, hãy nghe cô giáo giải thích xem sao đã.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! mấy cô bênh nhau hết mẹ nó ơi. con mình nè. bạn có đọc bài mình post trc đó k? bị ngắt tai, nhéo mà nói thì cô BM nói k có chuyện đó. chỉ có bạn giỡn thôi!!!! giờ cô CN lơ mình luôn áh. k chào hỏi áh. k quen áh... túm lại, k gì hết. giờ thì chỉ còn nc cho con nghỉ học thì an tâm thôi. nhưng con sẽ thụ động và nhút nhát lắm... hic... sao đi học mà con và mẹ đều khổ vậy nè huhu...
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Không cho con đi học thì không được mà cho con đi học thì trăm thứ tiền, trăm thứ lo... lo nhất vẫn là bạo hành, thể chất cũng bạo hành và tinh thần các cháu cũng bị cô bạo hành luôn mới sợ, huhu.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Mình chưa gặp được mẹ ấy vì hôm qua ông cháu đón cháu, mình mắc việc phải ở lại cơ quan, chắc chắn gặp được mẹ ấy mình sẽ hỏi kỹ và chỉ cho mẹ ấy đường link này. Mình đã biết mẹ này rồi mà. Đi họp phụ huynh gặp nhau rồi.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Khi mình biết chuyện này thì con bạn đã chuyển học trường khác, cô Hiền cũng đã bị cho nghỉ việc, nhưng hiện tại mình vẫn là phụ huynh lớp C3 nên mình lo lắng lắm. Vì một chuyện mới xảy ra mấy ngày gần đây, có một cháu bị cô giáo kéo tai đến trầy da chảy máu, cháu có về kể với mẹ nên mẹ ấy đã đến trường gặp Ban Giám Hiệu. Mình hoang mang quá, con mình nhút nhát, về nhà không kể lại được chuyện xảy ra trong lớp như các bạn, thủi thui có bị làm sao thì mình cũng chưa chắc đã biết, mình đang cố gắng gặp được mẹ cháu bị cô giáo kéo tai và mình mong gặp được cả bạn nữa. Nếu bạn đọc được những lời này của mình thì pm mình số di động để mình gọi nhé, hoặc mình sẽ pm số di động của mình cho bạn, cảm ơn bạn.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! thấy số của bác ỉn ở trang 2 up lại cho mẹ luccic
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Mình có những 4 đứa cháu học trường Quang Trung đã ra trường. Năm nay con mình cũng vừa vào trường và đang học lớp C3 mà bạn nói. Những ngày đầu đi học cháu cũng nhõng nhẽo lắm nhưng mình cứ mặc kệ. Đưa con đến rồi chuồn ngay không để bé có cơ hội mè nheo. Giờ thì mình rất yên tâm vì cháu rất thích đi học, đến nỗi ở nhà hư mình dọa không cho đi học nữa là cu cậu đang nhõng nhẽo im liền.Cả nhà đều công nhận từ khi đi học bé rất ngoan, lễ phép và mạnh dạn hơn rất nhiều. Mình hay đón con sớm và buôn lê buôn táo dưới sân nhưng mình thấy nhiều phụ huynh có con học học ở lớp C3 và các lớp khác cũng khen các cô lắm. Nói thật với bạn là mình cũng nhiều lần đứng từ xa quan sát ....nhưng thực sự mình thấy không có gì đáng phàn nàn cả.Thực sự mình thấy phục các cô lắm. Phải kiên trì và thật nhẫn lại mới làm được các nghề ấy.Theo mình nếu cô có nặng tay 1 chút cũng chẳng sao. Các cụ đã nói "Thương cho voi cho vọt" mà, với lại nói cho cùng cũng phải nhìn nhận 1 cách khách quan.Con mình cũng phải như thế nào thì mới bị cô "Xử lý " chứ không dưng tự nhiên cô lại trách phạt con mình à? Đôi lời tâm sự nếu có chi không phải bạn bỏ quá nhé.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! ko biết là tin ai đây nhưng thấy mẹ cu Nhím là mem mới, duy nhất post 1 bài mà lại khen trường quang trung trong khi có 2 mẹ có con học cùng trường cùng lớp với bé nhà mẹ thì lại chê.vậy chị cho em hỏi nếu bé nhà chị mà bị cô giáo " xử lý" như hai bé ở trên thì thế nào ạ?
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Không hiểu mẹ này nếu có con bị như các trường hợp như các mẹ trên topic này thì sẽ như thế nào??????? mà mạnh miệng nói là không sao? cái bôi đậm, màu đỏ ---> không biết fai "xử lý" như thế nào là bình thường nhỉ? không biết bạn này có đọc bài báo về trường hợp bé tria 4T bị hành hạ dã man trong thang máy ở trường tư thục quận Tân Phú, HCM chưa??? chỉ vì không chịu ăn mà bị như vậy có đáng không?
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Nói chung mem mới lập nick để khen trường thì em chả nghe, vì chủ top thì con bị tát, còn các mẹ khác đều comment một cách công bằng chứ không khen chê gì, đứa thứ nhất em đang cho học 20-10 rồi, đứa thứ hai em nói thật là nếu không xin được tiếp vào 20-10 thì em cho học tư thục thôi.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Mình cũng đã từng là phụ huynh của trường 43 Quang Trung, con mình là học sinh của mấy cô khác nhau nhưng trong đó đã từng là học sinh cô giáo Yến mà bạn luccic nói là đang dạy C3, mình nói thật luôn là khi con mình hết năm học, được đổi không phải học cô Yến nữa thì mình nhẹ cả người.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Bạn nghĩ gì khi con bạn bị tát đến đập mặt xuống sàn như con cuả chủ topic, hay bị nghéo tai đến trầy da, mà nghéo tai đến trầy cả da thì có sợ ảnh hưởng cả bên trong tai cháu không? "xử lý"??? cô giáo cứ cáu lên là xử lý học sinh ah? mà sao mông cháu đâu, có thể phạt đánh cảnh cáo vào mông là cùng thôi chứ, sao lại cứ nhè đầu nhè tai mà "xử lý" thế? Chả hiểu giáo viên mầm non kiểu gì nữa ???
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Không tin nổi bạn Mẹ cu Nhím lại có con đang tầm đi học mẫu giáo, mình thấy ai có con tầm này đều sôi lên khi nghe thấy chuyện liên quan đến bạo hành học đường, đặc biệt với trường mầm non.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Đọc mấy cái chuyện bạo hành học đường này em sốt ruột lắm lắm luôn, em ở xa nhà, có hai bố con loay hoay với nhau, con em cũng đang mẫu giáo, huhu
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Mình có hai zai, thằng cả thoát rồi, còn thằng sau ngấp nghé đi mẫu giáo, em ngồi hóng suốt, nhưng tình trang các cô cứ cáu lên là xử lý các cháu thì em kịch liệt phản đối.
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Các cô thì cũng có con, thế mà nỡ lòng nào ra tay với những đứa trẻ thơ ngây như con mình nhỉ?
Ðề: Con em đi mẫu giáo buổi thứ 2 đã bị cô giáo tát như thế này đây!!! Chị cố gắng cải thiện quan hệ với cô CN và cô BM thêm, không được thì chuyển trường đi chị, nghe chị nói thương bé nhà chị quá.